1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phusiyama

    Phusiyama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Anh oi, em tu hoi lieu minh da hieu anh chua? Cam giac hut ha~ng , that vong tran ngap trong em
    Anh ah, em chi lo loi goi Ba anh bang ''A?nh'', vay ma anh noi em ko ton trong, cho em la vo^ phep. Gia dinh em co giao duc dau den noi anh phai noi nhu the ha anh, em dau bat anh phai lua chon em hay gia dinh ma'' anh noi co gi thi'' anh ko benh vuc em dau...(neu nhu em k sai thi anh cung nham mat lam the sao anh. Vay ma em da nghi cho anh nhieu qua, da cho la minh hieu anh...nhung anh con phuc ta.p trong thai do va suy nghi nhieu hon em tuong...
  2. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh à, em không đủ dũng cảm để quên anh nhưng bây giờ thì em đã hiểu anh hơn, không phải vì anh không nhớ đến em mà là anh đang phải tập trung học tập, mặc dù anh không nt hay gọi điện nhưng em cũng thấy vui hơn, chiều nay anh đã đến nhà em chơi, thật ngọt ngào. Lúc này em nhớ anh quá.Em ko thể quên anh và em cũng không muốn quên anh vì em không muốn mất anh. Em phải thực sự để cố gắng không làm mất anh và em sẽ khiến anh yêu em. hehe, không biết đến lúc anh yêu em thì liệu em còn yêu anh nữa không nhỉ?! Những hôm anh đến với em thì em đều thấy vui anh ạ. Và khi vui em lại thích đi mua sắm mới chết chứ. Tật xấu cần phải sửa!
  3. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Từ chiều đến giờ anh không nt cho em nhưng em cũng không thấy buồn lắm, em biết là anh đang vất vả lắm, cố gắng lên anh nhé. Cố gắng học tập để còn đi du học chứ, em sẽ đợi mà, anh đừng lo. Mà... em cũng không chắc có đợi được không nữa, hihi, em cũng chưa nói với anh là em sẽ đợi mà ....
  4. ThaiKimCham

    ThaiKimCham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh nghe thấy hết rồi - hiểu hết rồi nhé
  5. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em đã chờ, chờ anh nhớ đến em và anh đã gọi điện, thật hạnh phúc, một hạnh phúc thật nhỏ nhoi. Anh đã nhớ đến em còn em lúc nào cũng nhớ đến anh. Hôm qua em đi qua chợ, không định mua gì cả nhưng lại phải mua 1 đôi giầy, sao dạo này em hay mua giầy dép thế. Nhiều quá rồi, nhưng vẫn thích.hihi.thế mới đau em chứ. UI. Nhớ anh quá.hihi. trời hôm nay có vẻ âm u, cầu mong không mưa to, chiều em đi đăng ký xe máy.hihi. không biết được cái biển số nào đây!
  6. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, dạo này em hay bị khủng bố tin nhắn quá, hết điện thoại rồi lại đến yahoo, không biết có phải cùng một người không nữa. Người khủng bố tn trên điện thoại thì bảo là đang làm ở Viện dịch tế trung ương. HIHI. nghe ngộ quá. còn người khủng bố tn trên yahoo thì lại bảo là đang du học, sắp về rùi.uỵch, chẳng biết đâu mà lần. Nhưng em kệ vì lúc này em chỉ có anh thui
  7. ayceh2

    ayceh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Rồi lại có chú được no xôi chán chè rồi hát bài tẩu mã...... mình rất tiếc cho bạn!
  8. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    male hay female mừ kin nghiệm dữ hỉ
    chủ topic nà ngừi quen của bác à
  9. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh nhắn tin hoi em có mệt không mới chết chứ. Có vẻ như em sùng anh quá rồi, mọi thứ anh làm cho em đều thấy thật to lớn. Hix chết mất, đúng là mất hết lý trí. Nhưng ko sao mất lý trí vì anh cũng ok. Hôm nay em đi đăng ký xe máy rùi. Đúng là tay đen, bấm số thế nào mà ra số 29Z6 4010, kể ra cũng là số tròn đấy chứ nhưng llại là số lùi. Thui kệ có biển để công an đỡ dòm!
  10. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu đôi hàm răng của em, nhất là mấy cái răng cửa
    Anh thề trong hội hoạ mầu vàng là gam mầu sang trọng. Và đâu phải ngẫu nhiên mầu vàng là mầu riêng của hoàng gia cả Ðông lẫn Tây

Chia sẻ trang này