1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Dạo này em dậy sớm quá anh ạ. Hơn 5h đã tỉnh rồi, còn hơn 6h thì không thể nào ngủ được nữa. Không biết anh đã ăn sáng trước khi đi học chưa nhỉ. Chiều này anh bảo sang nhà em chơi, chiều này lại có thằng bạn rủ đi xem phim nên em lại phải hẹn nó đến hôm khác. Tiếc ghê, đang máu đi xem phim. UI chiều anh sang rồi, trưa nay em phai dọn dẹp nhà cửa thui, nhà rộng quá nên nhiều lúc ngại dọn dẹp quá. Em cũng không biết liệu quan hệ của mình có được lâu dài không nhưng em tin anh và em sông hết mình, chân thật với chính mình để mai sau không cảm thấy hối tiếc. Nếu không đến được với nhau thì cũng để lại những kỷ niệm đẹp, còn nếu anh là 1 thằng đểu thì coi như em ngốc! Nhưng em không hy vọng như thế!...
  2. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    hok bít ay của bạn là ai nhưng nhìn thời gian pot bài thấy bạn ngủ ít quá, thế rất k tốt cho sức khoẻ đâu
    Nhưng tớ rất thích sự chân thành trong tình cảm của bạn. Trong cuộc sống này, cái j cũng có thể cố được trừ tình cảm, tình yêu thực sự thì nhiều khi người ta chỉ gặp được một lần trong đời, có những cái có thể dần dần có được, có những cái đã mất đi thì khó tìm lại được, tớ hiểu chứ
    Hai n hãy cùng nhau dũng cảm xây dựng và bảo vệ tình cảm của mình nhé
    Chúc bạn và người yêu một buổi tối vui vẻ
  3. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hi. hôm nay mới vào mạng được. Anh ơi, càng ngày em càng cảm cảm nhận được tình cảm của anh. Hôm qua mình đi chơi em thấy vui lắm, anh đã quan tâm đến em hơn, những cử chỉ quan tâm rất nhỏ nhưng em cũng thấy rất hạnh phúc. Anh à, ngày mai mình không đi picnic được nhưng em chỉ hơi giận lúc đầu thui nhưng em hiểu mà, anh đang khó khăn, anh không thể để em lo hết chi phí cuộc đi chơi được, anh là con trai mà, sỹ diện cao vời vợi.Ui em hạnh phúc quá. Anh hôm trước còn nhắn 1 tin mà làm em bị sốc, anh chưa từng gặp cô gái nào như em, tất cả những gì anh mong muốn ở 1 cô gái đều có ở em, em nhắn lại là 1 lời nói dỗi dể thương, nhưng anh có biết không, lúc đó em vui lắm ý, và em thực sự mong muốn rằng đó là lời nói thật. Anh ơi, em muốn gọi anh quá, vì đơn giản khi gọi anh, em cảm thấy anh đang ở bên cạnh em. UI nhớ anh quá
  4. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, hôm qua anh rủ em về quê, tối qua đi uống cafe, sang nay lại đi ăn sáng rồi lại đi uống cafê, ui, sung sướng quá.em sẽ cố gắng thật nhiều để... hihi. Em đang cố gắng, em không buồn khi anh không nt hay gọi điện, không phải anh không nhớ đến em mà anh đang bận, càng ngày em càng thấy hiểu anh hơn, anh thật là phong độ. Ui chết mất. Khen anh thì khen cả ngày à!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ui, nàng này cũng hạnh phúc y hệt mình này!
    Hihi, đang yêu có khác, cái gì cũng màu hồng. Nàng hạnh phúc thật đấy!
    Chúc mừng nàng nhé, chúc nàng và anh ấy, mãi mãi vui như ... hôm qua của nàng!
  6. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều lắm. HIHI. lúc này mình đang rất hạnh phúc!
  7. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lúc này hơi hơi nhớ anh! Em muốn rủ anh đi chơi 30-4 quá. em muốn đi đâu đó, du lịch bụi cũng được, em chịu được cảnh đấy mà. Em tiểu thư thật đấy nhưng vất vào hoàn cảnh nào cũng sống được mà. Nhưng 2 ngày nghỉ mà không đi đâu thì thật là uổng. Anh nhì!Thèm được đi chơi mà ứ dám nói với anh, thế mới đau em chứ!
  8. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ké chút, hi hi...
    - Thực tế thì chúng ta không chỉ yêu bằng trái tim mà họ còn dành sự ưu ái cho người này và bỏ qua người kia thông qua câu trả lời của khứu giác, của cái mũi của mình thay cho nhận biết từ ý thức.
    Như vậy mùi cơ thể là gì? Nó xuất phát từ đâu? Nó tồn tại như thế nào? Mùi hương từ cơ thể mỗi người là độc nhất vô nhị, nó như là hệ miễn dịch của họ. Nó là một phần trong cấu trúc của ADN. Nó được gọi là sự tương hợp trong ghép mô hoàn thiện, một dạng protêin được kiểm soát. Nó không được di truyền từ cha mẹ, nhưng là nó là một phần của cơ thể, nó sinh ra và mất đi cùng với cơ thể.
    Những ngọn nến, những lá thư tẩm nước hoa, những bó hoa hồng từ lâu đã mang thông điệp lãng mạn của tình yêu. Nhưng có thứ còn mạnh hơn, nó mang tính riêng, không thể pha trộn, nó mở ra và mang đến sự sức mạnh, sự tinh tế hướng đến tình yêu đó là mùi từ cơ thể bạn. Đã bao giờ bạn nghĩ đến điều này chưa? Có một thực tế là các cặp vợ chồng không thể cảm thấy nhau nếu mùi của cơ thể họ không được nhận biết.

    Mùi là động lực quyết định chiều hướng tốt hay xấu, phát triển hay tiêu tan của các mối quan hệ.
  9. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mùi của anh ý. Tớ thích ngả đầu vào vai anh ý, hôn lên da thịt anh ý. Thật không thể quên được mùi hương của anh ý.
  10. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ui zui ui, nghe bạn nầy nói ***y k chịu nổi

Chia sẻ trang này