1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi. Anh bao nhiêu tuổi rồi, anh còn muốn mình một mình đến bao giờ nữa. Anh còn muốn giấu chuyện tình cảm với bố mẹ đến bao giờ nữa. Không ai có thể giục anh được. Em biết mình mới quen nhau nên chưa thể tiến sâu nhanh được. Em mới trải qua một mối tình, anh muốn cuộc tình của chúng mình tiến triển thật chậm. em hiểu điều đấy, không sao cả. Kể cả việc bố anh có biết anh đi chơi với em cũng không sao cả. Anh lớn rồi, em cũng lớn rồi, được quyền yêu, không ai cấm đoán được. Nhưng anh yên tâm anh ạ, ai mà đã gặp em rồi thì cũng đều quý em, em không lo về bố mẹ anh, em chỉ lo anh thôi. Không biết anh là như thế nào với em nữa. 1 câu hỏi em đã hỏi từ lâu, 1 câu trả lời lúc nào em cũng mong đợi. Nhìn từ bên ngoài có khi mọi người nghĩ là mình là một đôi yêu nhau, nhưng anh chưa nói với em điều đó. Đến khi nào anh nói, thì em mới là người yêu của anh. Anh có biết không, em mong chờ câu nói đó từng phút giây, em không thể thổ lộ trước được, em không muốn thế. Em nhớ anh, em chỉ có thể nói câu nói này với anh thôi.
  2. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Đến kỳ báo động đỏ rồi anh ạ.
    Anh ơi hôm nay em muốn kể cho anh nghe về một anh cũng bằng tuổi anh. Anh ý thích em lắm, tìm mọi cách để chiều em, em chỉ cần hé răng ra đòi cái gì là ngay lập tức sẽ có luôn, dù sao thì anh ấy cũng giàu mà. Nhưng em không thể yêu anh ấy được, không chỉ vóc dáng nhỏ bé bên ngoài mà còn bởi vì tính nết của anh ấy, không tu chí, không đàn ông, mải chơi quá anh ạ, Khoản chiều chuộng em thì thôi rồi, khỏi phải bàn nữa. Khi nói chuyện với anh, em thấy anh rất đàn ông, chưa bao giờ em gặp ai như anh cả. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ chủ động thích ai trước, chỉ có người ta thích em vậy mà dường như với anh thì lại ngược lại. Nhưng anh là người nhắn tin chủ động làm quen với em trước mà nhưng hình như em thích trước anh thì phải, hihi, nghĩ lại mà thấy ngượng ghê. Anh đang làm gì nhỉ, chắc anh đang học, vất vả quá, anh ăn uống chắc cũng không được đầy đủ, hoa quả thì không ăn, suốt ngày chỉ uống cafe thui. Nóng chết! Lo quá, anh mà ở gần em thì em chăm sóc anh thôi rồi luôn, hoa quả, bánh kẹo, nước non cứ gọi là, nhưng làm sao mà lúc nào anh cũng ở bên cạnh em được.
    Có thể đây chỉ là nhưng câu chuyện phiếm em thích kể cho anh nghe nhưng em lại không muốn kể, có thể không có chủ đề nào cả, nhưng tất cả các bài viết em đều hướng đến anh, anh ạ!
  3. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh quá!
  4. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, anh dậy chưa. Em muốn khi tỉnh dậy là gọi anh đầu tiên nên em muốn vào topic này đâu tiên, Em nhớ anh, hôm qua sao anh đi ngủ muộn thế. 1h mới nt g9.hihi.học hành vất vả wá. Hôm nay chắc em không được gặp anh rùi, Hôm nay em phải làm bài luận văn cho xong. lười quá, không chịu học hành j cả. hihi. phải chịu khó một tý để đỡ kém miếng với anh chứ, UI. Hắt xì hơi! Em vừa hắt xì. lạnh quá. Hix. Buổi sáng dậy, không khí thật dễ chịu. Chúc anh 1 ngày mới tốt lành nha!
  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên cũng HAY chạy vào topic này
    bác này SWEET quá thể
    Anh UI quả bác cũng hắt hơi nHiu là cái chắc , UI bác hok dứt ra đc mất
    Một ngày mới tốt lành cho Bạn cho I
  6. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vui khi có người đọc topic của mình và hiểu tớ như bạn. Cảm ơn về những lời khuyên của bạn nhé.
    ANh ui, hôm nay em mua ít đồ ăn cho anh, em thấy vui lắm vì em chăm sóc anh là em thấy vui rùi. Cũng không có gì mấy, mấy lon nước, mấy cái bánh. Ah hôm nay em không mua omachi đc vì siêu thị vừa hết. Chán ghê.Em nhớ anh ghê.
    em thích thi thoang lại chăm sóc anh như thế, anh sẽ cảm nhận được sự dịu dàng của em. Mặc dù em không dịu dàng cho lắm nhưng em quý ai thì em quan tâm, chăm sóc ân cần lắm anh ạ. Anh đừng ngại nhé. Hôm nay anh gọi điện cho em, giọng nói của anh dịu dàng quá. em không muốn tắt máy điện thoại nhưng cũng buôn đến gần nửa tiếng rùi. Vụ này cũng làm anh tốn khá nhiều tiền điện thoại đây. HIhi.
    Mai em phải đi đám cưới từ sáng sớm. nhìn người ta cưới mà em lại nghĩ đến mình, mặc dù chưa vội nhưng sao em cứ nghĩ đến anh, đến khi nào mình sẽ như thế và thầm ao ước chú rể của mình, không biết là ai đây. Hihi, hy vọng là người yêu mình say đắm và mình cũng yêu người ta say đắm.
    Hôm nay em vừa nghe bào Công chúa hôi nách. buồn cười lắm anh ạ. Không có gì có thể làm xa cách tình yêu nhưng hôi nách có thể ******** yêu xa cách. Ơ hở.... Buồn cười lắm, bài này nhằm nói xấu Bảo thy quảng cáo resona, yêu quang vinh rồi lại đạo nhạc nên bị hôi nách., Hix.
    em phải đi ngủ sớm đây để mai còn dậy sớm, mà dạo này, em có ngủ muộn thì cũng đến 5h30 là em đã tỉnh rồi, dậy sớm như gà ý..
    Chúc anh ngủ ngon nha!
  7. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi. Sáng nay em phải dậy từ 5h30 sáng, đánh răng rửa mặt, tắm rửa gội đầu, mặc quần áo, trang điểm, Hix, em phải đi đám cưới cô họ. Bà ấy sinh năm 77. Khổ quá cơ, mỗi lẫn đi đám cưới, em lại nghĩ đến anh nhiều hơn mới chết chứ.
    Hôm nay em để xe máy ở trên Bưởi rồi nhảy lên otô đi ăn ở Trần Bình Trọng, gửi mama chìa khoá thì mama lại làm rơi, thế mới đau chứ, lại phải quay về nhà lấy chìa khoá dự phòng, rồi lại mất tiền đi taxi lên tận Bưởi. Hix.
    Chiều nay đi đi lại lại nhưng em thấy vui lắm, vì anh đã nhắn cho những tin nhắn mà em thấy vui. Em bảo em đi taxi thì anh lại lo lắng sợ nó tán tỉnh em. em nhắn lại là sợ em lại tán anh taxi ý chứ, Anh nhắn rằng:" Nói thế mình chẳng thích tí nào" hihi. tin nhắn hay nhất trong ngày. Yêu thế cơ chứ.
    Tối nay em đi học mà mắt mũi hoa lá cành cả lên, mệt ghê, chắc do hôm nay dậy sớm lại đi lại nhiều, cũng do một phần em đang trong chu kỳ nên hơi mệt. được cái là em khi đến kỳ không đau bụng gì cả, thế mới sướng chứ. Anh cũng hỏi em có mệt không. hihi,vui ghê. Mọi điều anh nói đều được em ghi nhớ. Chết thật, yêu người thì yêu cả dáng đi, ghét người thì ghét cả tông ti họ hàng. Câu các cụ nói cấm có sai bao giờ.
  8. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Bây giờ thì em lỳ hơn anh rùi. Toàn anh phải chủ động nt hay gọi điện cho em trước.
    Nobody miss me. Đó là tin nhắn đâu tiên trong ngày hôm nay anh nhắn cho em. Anh đã sốt ruột vì em không nt cho em. Hix. Để xem nào. hôm nay là thứ sáu, anh bảo chưa biết đi đâu vì chưa ai rut đi chơi, em có rủ anh đi đâu không. Anh hỏi em rất tự nhiên. Hi. Anh thích đi đâu nhỉ. Hôm nay em sẽ cho anh đi ăn cơm gà nhé. Ở đâu nhỉ. Ở quán ABC nha.hihi. ngon lắm anh ạ!
  9. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi. em nghe nhạc theo tâm trạng anh ạ, Lúc này em đang buồn lắm. em đang nghe mấy bài nhạc buồn. em nhớ anh lắm. anh đang làm gì vậy mà em gọi điện không nghe máy, anh không muốn nghe à. hôm nay em còn bị huỷ hẹn với anh, anh có hẹn với bạn anh à. em buồn lắm, anh có biết không hả, anh đã huỷ hẹn với em vậy mà anh còn không thèm nhắn tin cho em, em gọi điện thì không nghe, Không nhớ gì đến em sao. sao em cứ phải thế này. em đang níu kéo cái gì đây....
  10. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Tớ mong người ấy sẽ thích và yêu cậu vì tc của cậu .
    chắc cậu là gái 86 ah.

Chia sẻ trang này