1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Sao cậu có thể đoán được tớ là con gái 86 nhỉ!
    Giỏi quá
  2. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi. lâu rồi em không lên mạng để viết cho anh. anh ơi. em muốn gọi tên anh, em nhớ anh. em có quá da man không, em là cô con gái quá hời hợt chăng. em thấy buồn quá. lúc này em thấy buồn. người yêu cũ của em gửi tn cho em va anh ấy đã biết em đã có người khác. tại sao em lại thấy buồn vậy, em không còn yêu người ta ư, ngày trước em nói yêu người đó cơ mà. tình cảm của em dễ thay đổi vậy sao. tại sao những người yêu em nhưng em chỉ yêu họ được 1 thời gian rồi chính em là người bỏ họ. Tại sao chứ, em không có suy nghĩ nghiêm túc trong tình yêu ư. chỉ cần một khó khăn là em có thể sẵn sàng bỏ họ. Em thấy mình quá hời hợt nhưng không ai nhận xét như thế về em cả. ai cũng mừng cho em khi em chia tay người yêu cũ. em là cái gì mà họ mừng như vậy. em quá cao đẹp ư. thật tự hào về điều đó, nhưng vì điều đó mà em nhanh chán những người con trai kém mình. em không giỏi văn, em không biết diễn đạt tâm trạng của mình lúc này như thế nào anh ạ, nhưng em vẫn sống hết mình, sống vì tình yêu, em còn quá trẻ. yêu và không đến được có lẽ là 1 phần của cuộc sống và em không phải buồn về điều đó, em luôn hướng đến cái cao đẹp hơn. Anh ạ, anh có biết là ngay từ hồi em có nhận thức về tình yêu thì em luôn mong muốn tìm được một tình yêu hoàn hảo. và những lý do em chia tay người yêu trước đều do không đạt được cái đó. quá xa vời và mơ mộng, nhưng em không tin là mình không tìm được tình yêu của mình. khi yêu ai em đều đặt hết hi vọng của mình vào người đó. anh đừng làm em thất vọng anh nhé. trái tim em mong manh lắm....
  3. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hihi, anh có biết hình đại diện của em là một con lợn và một con hổ có nghĩa là gì không? anh và em đó! và đồng thời em cũng rất thích lợn. nó thật đáng yêu, nó thật béo... giống như anh vậy
  4. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em viết cho anh một ít.
    Anh ạ, em vừa gặp người yêu cũ cua em trên yahoo. em ong còn xao động như trước nữa, em muốn nói chuyện thật vui vẻ với anh ấy để anh ấy vui lên. em vẫn rất tôn trọng anh ấy, dù anh ấy có như thế nào nhưng em vẫn tôn trọng, vì anh ấy cũng từng là người em đem lòng yêu quý một thời gian dài, con người yêu em thật lòng. khi viết cho anh về anh ấy thì em lại có xao động. tại sao vậy nhỉ, ngày trước khi anh hỏi em về anh ấy thì em đã khóc nhưng liệu bây giờ khi em kể cho anh nghe thì em còn khóc không, có lẽ sẽ không khóc, tâm hồn em đã thanh thản, em sẵn sàng nhìn vào sự thật là em không còn là người yêu của anh ấy, em đã khác và em phải sống vì những điều thay đổi đó.
    anh ạ, em có điều không bằng lòng với anh lắm đó là anh hay rất có thành kiến với những cô gái xấu, em biết là khi anh nói điều đó anh đã gián tiếp khen em xinh nhưng anh bảo con gái xấu là có lỗi, không phải em thương cho bọn họ nhưng em không muốn anh nói họ như thế, con người đâu chỉ hơn nhau vẻ bề ngoài, con gái quan trọng việc xinh đẹp thật đấy nhưng vẻ đẹp là một thứ tài sản bị hao mòn theo thời gian, quan trong là tính nết người ta như thế nào. Liệu em hơi xấu một chút thì anh có nói chuyện với em không, có nt gọi điện hay mời đi uống nước không, em không muốn anh bình phẩm về con gái xấu, mặc dù đó là quyền của các chàng trai nhưng em thấy anh hơi cay nghiệt với họ. Em không dám nói thẳng với anh nhưng em muốn nói những suy nghĩ của mình.
    Lúc này em thấy mình nhẹ nhõm hơn...
  5. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết cho anh dòng nào.
    hôm nay em bị mệt anh ạ. tính đúng ra là 2 ngày em chưa có hạt cơm nào vào bụng, toàn ăn linh tinh thui.hihi.thèm cơm quá. Hình như em bị ốm rồi hay sao ý, hắt xì hơi liên tục từ sáng, mệt mỏi ghê.hehe. tối nay anh ra em chơi, vui quá, phải bày ra trò gì vui vui mới được.hix. nhớ anh quá. hôm qua anh nhắn tin là nhớ em. xúc động ghê. lạ kỳ thay không biết do lỗi mạng hay do anh cố tình mà tn đó gửi đến cho em nhưng 6 lần, chắc do lỗi mạng rùi. mạng viettel dạo này chán kinh. nhớ anh quá.
  6. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết không, có một điều em không muốn nói với anh là những kỷ niệm em đã có với người yêu cũ, em chưa sẵn sàng để kể, em còn chưa quên được anh ấy. Hôm thứ ba, anh ấy đã đến nhà em chơi, bất ngờ, em đã khóc, em đã ôm anh ấy, em đã hôn anh ấy, tất cả đều do anh ấy chủ động, em đã khóc khi ôm anh ấy, khi hôn anh ấy, nhưng lúc đấy em nghĩ đến anh, em đã đẩy anh ấy ra. Liệu câu nói của anh ấy mà em nhớ nhất đó là câu không ai yêu em bằng anh đâu, liệu có đúng không. em không thể quay về với anh ấy được, em không thể và em cũng không muốn thế. anh ấy đã cầm tay em rất lâu. chúng em ngồi nói chuyện một lúc rồi anh ấy về. không quên được anh ấy nhưng em không muốn quay về với anh ấy, trên đời này đâu chỉ có tình yêu là đủ. Em là cô gái thực dụng, phải. nhưng em chân thành trong tình yêu. đừng trách em anh nhé, vì em chưa sẵn sàng kể với anh mọi chuyện.
  7. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh àh! Có nhiều lúc em đau lắm khi đưa anh đi mua đồ hoặc khi anh nghe những cuộc điện thoại đó... Em không ghen và không nghĩ gì nhưng thực sự tủi....
    Hôm nay gọi điện a ko nghe máy.... thực sự khó chịu và thấy buồn....
    Em ước mình có đủ can đảm để rời xa anh nhưng khó quá..... nhưng đi tiếp thì sẽ tới đâu.... 10 người thì cả 10 đều nói là người khổ là em thôi sao người ta thấy đá mà vẫn cứ đi anh nhỉ
  8. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    quay lại xem dạo này tình cảm của bạn thế nào . ^^ .
    chúc bạn luôn vui nhé .
    Tớ cũng là gái 86
    chắc vì thấy cách thể hiện tình cảm giống nhau
    nhưng tớ bỏ cuộc rùi
    ng ấy lạnh lùng ko tưởng đc .
    ---------------------
    chúc ấy hạnh phúc nhưng cũng phải bản lĩnh nhé .
    con gái 86 nhìn ngoài có vẻ rất bản lĩnh, nhưng thực ra ko phải vậy , chỉ cứng đầu thoai .
    nice weekend
  9. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không viết cho anh dòng nào. dạo này em còn ít điều mà không muốn nói với anh, bởi lẽ dạo này em gặp anh nhiều hơn. cuối tuần vừa rồi em thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh. anh thật dẽ thương khi đó. hihi. nhớ anh ghê, dạo này em cũng dễ nói chuyện với anh hơn rồi và em thấy việc không nt gọi điện của anh cũng rất bình thường. Không phải anh không nhớ em mà là anh đang học, đó là những lý do em đưa ra cũng để an ủi mình thui. he.
    Con gái 86, ai cũng bảo cá tính, điều đó là thật, bên ngoài hoạt bát vô tư, thậm chí có thể hơi lạnh lùng, nhưng em đã không thể lạnh lùng trước anh được. thời gian đầu do em không hiểu anh mấy nên em buồn quá, em đã cố gắng và dần dần tình cảm của em đã được đáp lại. em tin là mình có thể làm được.he.
    Nhớ anh!
  10. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi hôm qua em chờ anh thật khổ sở, sao chỗ anh lắm muỗi mà vắng thế, em chờ anh mà sợ hết cả người, chỉ sợ thằng nào ra bắt nạt. chờ anh 1 tiếng đồng hồ chỉ để đưa một cái đùi gà rán kfc cho anh mà không biết là anh có ăn không mà không được lời cảm ơn nào cả. chán anh ghê, đúng là con trai, chẳng tế nhị khôn khéo gì cả. hehe đêm nay có MU, phải xem thui, trước em không thích MU nhưng anh thích thành ra em cũng mong MU... thua. hehe. nếu em mong thua thì sẽ ngược lại. em toàn thế thôi, hix

Chia sẻ trang này