1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết cho anh, có lẽ em đã còn ít điều không muốn nói với anh, em có ít ức chế hơn, có lẽ tình cảm của chúng mình đã có phần thân thiện hơn, em hay nói chuyện với anh hơn. Em đã cố gắng! em không nt hay gọi điện cho anh lâu lâu thì anh lại nt như dò hỏi. anh nhớ em ah.
    anh ơi, tại sao em chưa đủ can đảm để kể về người yêu cũ của em với anh, hôm trước khi anh nhắc đến anh ấy, em đã như người mất hồn, không còn cảm giác gì nữa. tại sao vậy? em vẫn còn tình cảm với người ta sao! không phải thì cũng không đúng. làm sao mà quên được, không có tình cảm gì thì làm sao mà yêu người ta được. nhưng chuyện ngày xưa là chuyện ngày xưa. em đang hạnh phúc với hiện tại.
    Được eyaaye sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 08/05/2008
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn yêu người như em !!!!!!!!!!!
  3. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    đã hơn 1 ngày rồi em không nt hay gọi điện cho anh, không biết anh có nhớ đến em không nhưng em tin chắc rằng anh sẽ là người phải liên lạc với em trước. hihi
    em vừa đi kiểm tra kế toán ngân hàng về, hix. thời gian làm bài có 45ph, mấy câu cuối e còn chưa đọc đề, hi, đề trắc nghiệm mà cả lớp giống nhau nên mấy câu cuối em... chép. hihi. ngượng wá
    không biết lúc này anh đang làm gì nhỉ. em nhớ anh quá nhưng em vẫn quyết tâm không nt hay gọi điện cho anh trước. em kiêu mà, hix.nhưng mà nhớ anh quá.
  4. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    anh nào muốn yêu em vậy? em nhớ đến người ta mà người ta không nhớ đến em!
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vào đây đọc để hiểu thêm về con gái, thế nào mà lại đọc hết cả topíc, mất thời gian quá, đang busy chứ
    Đọc những dòng này của em thấy chân thành quá, sweet. Yêu hết mình, và như là sống để yêu. Crazy in love, như là 1 sự ám ảnh vậy.
    Song nên cẩn thận đấy, tất nhiên là cái gì quá thì cũng ko tốt, nhiệt độ cao quá thì sẽ làm con trai cảm thấy sợ. Câu trên kia là đúng đấy: nếu em yêu anh quá, anh sợ sẽ ko yêu em lại hết mình như thế được. Ko phải ai in love thì cũng madly đâu, mà cứ tưởng tượng cả 2 người đều madly in love, lao vào nhau, sau 1 thời gian thì cả 2 sẽ chết bỏng. t
    Bảo vệ ông kia tí thôi, phần nào cùng hoàn cảnh. Mong em hạnh phúc nhé :).
  6. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    hok bit nhìu dưng đoán là níu kể là tìn tang, tìn tứ>>>bé Nhị thì cũng đún, cun Nô (theo agếp), hic, dưng sao ôN lại thik bé Cún hơn bé Heo vậy
  7. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Liệu em có còn anh nữa không để mà có những điều không muốn nói với anh; em muốn nói với anh tất cả nhưng cái gì đã ngăn em không nói hết. em không muốn gặp anh nữa, không muốn nhớ đến anh nữa. giá như em không gặp anh thì có lẽ em vẫn đang hạnh phúc với người yêu cũ. em chia tay người ta vì gia đình, vì anh. anh có biết không hả. anh không quan tâm j đến em ah. đã 2 ngày rồi anh không có liên lạc gì với em. em nhớ anh lắm. em buồn lắm. có thể anh không thích em vì vậy em cũng đành buông xuôi thôi. em không muốn yêu đơn phương, khi yêu người ta phải sống hết mình vì nó, yêu đơn phương thì em không thể yêu hết mình được, tình yêu chỉ trọn vẹn khi xuất phát từ đáy lòng của cả 2 người, em thấy anh quá tính toán trong tình yêu. phải người xinh, thành đạt, tham vọng, không quá sành ăn không quan tâm đến anh quá vì anh sợ không quan tâm lại được người ta như thế. nếu thế thì anh đừng yêu ai cả vì như thế anh sẽ không phải quan tâm chăm sóc ai cả., anh quá ích kỷ đấy, anh sống vì bản thân mình quá đấy. em chẳng dám đánh giá anh điều gì, mọi kinh nghiệm sống của em đều kém anh nhưng có lẽ những suy nghĩ của anh chỉ để em lắng nghe chứ em không hợp với anh đâu anh ạ. em biết điều đấy, em không cố gắng nữa, em không muốn mình phải theo đuổi ai. em không thể hạ mình trước con trai được. không thể được. người ta không thích mình thì thôi...
    anh ơi, trái tim em yếu đuối lắm, lý trí em mách bảo chia tay với anh nhưng trái tim em thì sao, tại sao lại mâu thuẫn vậy. em không muốn gặp anh nhưng anh có biết em mong tn của anh ntn không, không 1 phút nào em thôi không nghĩ đến anh, em nhớ anh lắm! Anh ơi, anh đang làm gì vậy? hãy níu kéo em lại đi anh...
  8. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    mình đã kìm chế tình cảm của mình, mình có bảo vệ anh quá đâu. em không làm gì anh cả. em quan tâm đến anh một cách thật nhẹ nhàng, em không hối hận với những gì em đã làm nhưng có lẽ bây giờ em đã không còn anh nữa rồi.
    em chỉ muốn thử xem tình cảm của anh như thế nào thôi mà. em thử không nt hay gọi điện trước cho anh vậy mà anh cũng không nt hay gọi điện cho em sao. anh quên luôn em được. anh có tình cảm với em đâu mà em phải níu kéo anh làm gì. bây giờ em thấy mình thanh thản. mình còn trẻ hãy cố gắng làm những gì mà mai sau không làm được, hãy cố gắng làm những việc mà chỉ khi ta có một mình mới làm được. dù già đi nữa em vẫn sống hết mình, không đắn đo suy nghĩ. em sẽ quên anh và em sẽ làm được.
    nhưng nếu một ngày kia em gặp lại anh thì sẽ thế nào. đến lúc đó thì hẵng hay nhưng bây giờ em thấy mình nhẹ nhõm trong tâm trí nhưng nặng trĩu trong lòng...
    sáng nào em cũng dậy với đôi mắt đầy nước mắt. em nhớ anh vô cùng, nhìn vào đâu em cũng thấy anh, những kỷ niệm về anh đều như mới ngày hôm qua. anh đã lợi dụng tình cảm của em. em không là gì của anh cả. liệu khi em còn tiếp tục topic này thì em có quên được anh không. có lẽ lần cuối, hôm đó mình uống café ở quán mình đi uống lần đầu tiên với nhau, có lẽ nơi bắt đầu của chúng ta cũng là nơi kết thúc. tình cảm của em trao anh chân thành, đằm thắm.
    em đã quyết định rồi, trái tim em không muốn nhưng em sẽ nghe theo tiếng nói của lý trí. em sẽ quên anh, em sẽ không gặp anh nữa, một câu chuyện tình cảm kết thúc trong câm lặng. anh cũng không nt hay tìm gặp em để biết lý do. em không là gì của anh cả. trong thời gian gặp anh, em đã thấy mình hạnh phúc và biết được nhiều điều hơn. cảm ơn anh về tất cả. em còn chưa được nhận một câu nói tình cảm nào của anh cũng như một lời cảm ơn nhỏ bé từ anh. em không trách mà em trách số phận đã cho em gặp anh để rồi không muốn gặp anh nữa.
    em không là gì của anh cả!
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Em à, vững tin em nhé. Em còn trẻ mà mới 23 thôi, tương lai còn trải dài trước mặt.
    Không cố gắng và giáo dục trong tình cảm được đâu em à. Dù mình cố gắng đến mấy mà họ không cảm nhận được thì đều vô ích thôi.
    Khép lại là để mở ra một cách trọn vẹn hơn. Chị luôn tâm niệm câu này! Mong em sớm an bình!
  10. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn chị nhiều lắm
    mình không cô đơn, mình còn gia đình, người thân và bạn bè xung quanh.
    tối này em sẽ gặp anh, e sẽ trả lại kỷ niệm của mình cho anh, em không muốn giữ gìn thứ gì cả, cái già đã qua hay cho qua, em thấy mình bình yên lúc này!

Chia sẻ trang này