1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    em nhớ anh!
  2. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    sao anh ích kỷ thế!
    em sẽ quên anh, em muốn quên anh, em không đến được với anh thì chúng ta không nên tiếp tục với tư cách là tình bạn. hãy để em nhu thế này, đừng làm bạn với em. anh hãy lo cho sự nghiệp của anh đi, em sẽ không cản chở nó, em sẽ không làm anh phải khó nghĩ. em thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, sáng nay em ngủ dậy không khóc nhưng chỉ thấy mắt sưng húp thôi. việc gì em phải khóc vì anh, em chỉ khóc vì em cô đơn thôi.
    buồn ơi. ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. buồn ơi, ta xin chào mi, khi tình yêu chắp cánh bay đi.
    chúng ta sinh ra là không dành cho nhau. hay quên anh và mọi việc sẽ lại tốt đep. đau đớn trong lòng nhưng hãy kìm nó lại, đừng ghen tỵ với những đôi tình nhân đang hạnh phúc. hãy đi tìm khoảng lặng trong tâm hồn/. em tin em sẽ làm được. không có gì là không thể mà quan trọng là người ta có quyết tâm làm nó không.
    em vẫn còn những suy nghĩ ngây ngô của trẻ con nhưng tình cảm không còn là trẻ con nữa rồi.
    từ bây giờ em sẽ viết cho người mà em chưa gặp, người đó không phải là anh mà người đó sẽ là người yêu tương lai của em, em nghĩ tình yêu tiếp theo của em sẽ là một tình yêu đẹp. em tin là như thế. em viết cho một người sẽ không bỏ em mà đi, người sẽ lấy em làm vợ, người sẽ đem hạnh phúc cho em suốt đời. anh ơi. anh ở đâu.
    em nhớ anh!
  3. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    em nói rằng em không muốn anh đến nhà em nhưng em lại rất mong anh đến
    em phải dũng cảm lên chứ, đã nói là không gặp nhau thì phải kiên quyết chứ, cứ nhớ cứ thương thì làm sao mà sông vui được.
    cố lên cô bé ơi!
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Nhớ đến anh như đêm nhớ ngày
    Những vui buồn ngày mình bên nhau
    Anh ơi nhớ chăng?
    Em sẽ yêu anh yêu mãi thôi
    Mơ đến anh thức giấc bao đêm
    Em biết rằng ngày mai sẽ đến
    Và ta sẽ mãi luôn có nhau trọn đời
  5. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0

    bạn quyết yêu người khác để bên người yêu cũ thôi. bạn muốn yêu luôn để quên ngay người cũ chứ gì. không có người yêu mới thì quên thế nào được người cũ.
  6. huntinghunter

    huntinghunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.873
    Đã được thích:
    866
    Cố lên em gái!
    Nghỉ ngơi đi.....đừng cố nhớ...cũng đừng cố quên vì em có thể rút ra nhiều điều từ mối quan hệ này.....và đừng cố có người yêu sớm để xóa bỏ tình yêu cũ vì nó có thể sẽ lại làm em khổ!
  7. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    sáng nay ngủ dậy em đã thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều, em hiểu lý do anh đi. em không trách anh đâu. em thấy vui và lại có thể hát, nhưng em vẫn nhớ anh lắm, em vẫn mong anh quay về. anh ơi!
  8. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tại sao lúc này em ghét anh quá. anh thật đểu cáng, anh thật ích kỷ, anh không xứng đáng để nhận được tình yêu của em. em sẽ không yêu người như anh đâu. anh đểu lắm. đầy người đàn ông xếp hàng đang chờ em duyệt đây,
    hehe. nói xấu người khác sướng ghê. thấy thoải mái hơn nhiều
  9. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    em phải chia tay với anh. đó là một chuyện chắc chắn phải xảy ra, không những vì lý do anh phải đi du học mà còn vì một lý do nữa là em cũng đi du học, anh và em sẽ không gặp nhau, anh em mình sẽ mỗi người một nước. chắc khoảng đến tháng 7 hoặc tháng 8 này là em bay rồi. em sẽ rất nhớ anh.
    lúc này em có những cảm xúc lẫn lộn, lo lắng là nhiều nhất, không biết em có học được không, không biết trình độ của mình như thế nào, cuộc sống mới sẽ ra sao, tiếp theo là cảm xúc vui mừng vì đi du học là cơ hội hiếm có trong đời mà chỉ khi còn trẻ và khi một mình không người yêu mới làm được, em sẽ cố gắng làm những việc mà chỉ khi trẻ và "một mình" mới làm được. tiếp theo là cảm xúc nhớ nhung, em sẽ nhớ bố mẹ, gia đình người thân, tiếng việt nam, con người đất nước việt nam và em sẽ nhớ cả anh nữa. anh hãy cố gắng học hành nhé rồi anh cũng sẽ bay nhưng có lẽ anh sẽ bay sau em. em có một thuận lợi rất lớn bên Úc có em họ đang học ở bên đấy và thời gian đầu đã có em ấy giúp đỡ. em cũng thấy đỡ lo hơn nhiều anh ạ.
    em nhớ anh!
  10. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    khi đã xác định được cho mình con đường đi trước mắt thì em sẽ cố gắng hết mình để làm được điều đó.
    cố lên, chăm chỉ học tập rồi sẽ thành công/
    try up!!!!

Chia sẻ trang này