1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không muốn nói với anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eyaaye, 05/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    em sẽ cố gắng, con đường phía trước em đã được vạch ra một cách cụ thể rõ ràng và bây giờ em chỉ việc cố gắng để có thể đi trên con đường đó và anh sẽ giúp em. phải không anh. em sẽ cố gắng, giúp em nha.
  2. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tại sao khi em có quyết định đi du học thì anh lại quyết định cuối năm nay lấy vợ là sao. anh muốn chơi xỏ em ah, quá đáng rồi nghen, anh cũng đi du học cơ mà, tại sao lại phải lấy vợ. anh và em cùng cố gắng mà. đừng nói linh tinh như thế. em cần anh giúp đỡ về kiến thức.
  3. van_bom_tien_sinh

    van_bom_tien_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Từ lúc nào mà mình không nhận ra là mình đã theo dõi mục của bạn rất đều đặn. Có những lúc mình chờ đợi những cảm nghĩ của bạn còn hơn là chờ một quyển truyện hay sắp phát hành.
    Mình không dám khuyên gì bạn cả, chỉ chúc bạn luôn mạnh mẽ và thành công!
    Chúc cho cuộc sống sẽ luôn là những gì mà bạn mong ước xảy ra.
  4. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn vì bạn đã ủng hộ mình. mình viết không hay nhưng đó là những suy nghĩ thật của mình, mình luôn mong muốn sẽ là một cô gái sẽ sông hết mình.
    mình cũng chúc bạn luôn thành công.
  5. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    lòng tự trọng của em đã bị xúc phạm. em không thể tiếp tục với anh được nữa, em hẹn anh đi uống nước để nói chuyện nhưng cũng bị anh từ chối, bố em và bố anh là bạn nhưng sự lạnh lùng của bố anh với bố em đã làm em không thể chịu được. cả nhà anh coi thường nhà em ah, cả mẹ anh nữa. thật là một sự xúc phạm ghê gớm, em không muốn gặp anh nữa.
    dừ sao thì em cũng đang dồn hết tâm sức vào việc học tiếng anh và em sẽ không có thời gian đâu mà suy nghĩ đến anh nữa. tương lai của em đang rộng mở và em chỉ việc cố gắng để đạt đến tương lai đó.
    lúc này em đang rất giận anh, giận bố anh, tại sao chứ. bố anh là người chủ động dẫn anh đến gặp mặt em rồi sau đó lại tỏ ra lạnh lúc một cách đáng kinh ngạc. em có điểm gì chê cơ chứ.
    thôi bây giờ em gác lại mọi chuyện. không suy nghĩ gì hết. em cần có một đầu óc sảng khoái để có thể nhồi kiến thức vào đầu.
    mày ơi! cố lên. đừng suy nghĩ viển vông nữa, đừng có những suy nghĩ trẻ con nữa, mày sắp trưởng thành rồi. cố lên.
    CỐ LÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    khi em đã xác định được mục tiêu của mình thì em thấy việc tập trung học dễ dàng hơn.
    em sẽ cố gắng anh ạ
    hôm qua em đi học lớp anh giới thiệu cho em, em đã biết ra nhiều thứ rất hay, học trên lớp liền 3 tiếng rưỡi nhưng em không hề thấy mệt mỏi. học trên lớp tập trung là một chuyện, em còn phải học tập trung ở nhà nữa, em cố gắng trong 3 tháng có kịp không anh nhỉ.
    dù mấy tháng thì em cũng phải cố hết mình, nếu như thoải mái ra thì em dự định là đến Tết sẽ bay dù kết quả trong nước như thế nào, sang đến Úc em sẽ có nhiều cơ hội trau dồi thêm kiến thức.
    hây!
    cố lên!
  7. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi em không viết cho anh.
    hôm qua em thức khuya quá nên hôm nay ngủ nướng đến 10h mới dậy. huhu. đúng là báo hại. đang quyết tâm rèn luyện, đặt mình vào khuôn khổ thì lại ngủ dậy muộn, coi như sáng nay không học được gì rùi.
    em thấy mình còn chưa thành thạo trong cách sử dụng các cấu trúc câu, hu, còn phải luyện tập nhiều lắm.hix.
    hôm qua mấy con cá kiếm của em đẻ con, đẹp quá, khi nhìn thấy bọn cá con, em vui quá, người đầu tiên em muốn nt lại là anh nhưng em đã thôi không nt nữa.
    tối hôm qua anh nt bảo có lỗi với em ư, anh bảo em cứ sống một mình, anh thấy thương em ư. em xúc động khi anh nói câu đó, nhưng khi anh nói câu đó em cũng không có cảm xúc gì lâu, chỉ là thoáng qua. em vẫn nhớ anh, em vẫn mong muốn có được anh nhưng bây giờ em phải gác chuyện đó lại và tập trung vào học hành, sự nghiệp đang chờ em ở phía trước. em nhớ anh lắm nhưng chuyện của chúng mình sẽ chẳng đi đến đâu cả, em rồi cũng đi xa, anh cũng đi, chắc mình sẽ không gặp nhau trong mấy năm tới vậy việc gì em phải níu kéo nữa. em đi rồi, thời gian có thể làm thay đổi tất cả. em chỉ ước giá như em gặp anh khi em đã hoàn thành sự nghiệp học hành của mình và đã có một công việc ổn định. có lẽ khi đến khi đó em lại gặp một người hơn anh thì sao. mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng em vẫn sống hết mình với từng phút giây trong đời.
    anh ạ, em nhớ anh lắm.
    có khi chỉ khi nào em tâm sự trên topic của mình thì là lúc em nhớ anh nhất. trái tim em bây giờ có lẽ đã yên tĩnh được phần nào, chỉ khi nào em chúi đầu vào học thì tất cả đều không có trong tâm trí của em, cả anh nữa, cả thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
    em nhớ anh.
    em phải cố lên, học hành vất vả khó khăn nhưng không có nghĩa là không thành công.
    cố lên mày ơi!
  8. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    anh nhớ em hay anh đang khao khát em. em cũng nhớ anh lắm nhưng để làm gì bây giờ.
    em biết là em sẽ đi rồi chuyện của mình sẽ không đến đâu cả nhưng em vẫn muốn sống hết mình với tình cảm của mình, bây giờ em đang phải tập trung học hành nên không thể để chuyện tình cảm chi phối được.
    hôm qua ở lớp tiếng anh có một bạn cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn em, hehhe, không biết có phải do mặt em bị bẩn hay bị làm sao nữa. lúc về, em giáp mặt bạn ấy và bạn ấy cười rất tươi với em.huhu, em lại mắc bệnh tưởng bở rồi.
    ah tối hôm kia lại có ông nt muốn làm quen với em nữa chứ, hix mệt mỏi mấy cái vụ làm quen qua điện thoại này quá. chẳng biết người đấy là ai, nhà ở đâu, biết số điện thoại của mình như thế nào mà vẫn phải nhắn lại để không bị mang tiếng là mất lịch sự trong khi không biết và cũng không muốn nói với người ta cái gì nữa.
    hihi. hôm qua em thấy anh buồn cười quá, thèm em quá. hehhe, ngộ ghê.
    học tiếng anh khó quá, em nhồi vào đầu mà chẳng tiến bộ mấy.
    hôm nay em bảo đến Hội đồng Anh làm thẻ thư viện mà ngại quá, huhu, trời nắng quá.
    tuần sau em bảo vệ luận văn rùi mà em chưa chuẩn bị được gì cả, em lo cả luận văn và lo cả tiếng anh nữa, hix. phải lo tốt nghiệp ngon nghẻ xong đã rồi thì mới tính được là đi đâu thì đi, phải không anh, mấy tối nay phải kỳ cục đến nhà các thầy cô, hix.
    nhớ anh ghê, nhớ cái bản mặt xấu xa của anh ghê.
    em phải học đây, chiều lên hội đồng anh hỏi xem sao.
  9. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hix, sao dạo này em nghe giọng anh đáng yêu ghê cơ. hi. nhớ anh quá cơ.
    em làm bài gửi cho thầy nhiều em thấy trình độ mình có lên chút xíu. hehe. ít ra thì cũng dễ nghĩ ra câu hơn, trước thì ngồi mãi mới nặn ra được một câu.
    có khi là mai em được gặp anh rùi. nhớ quá. mong đến mai quá.
  10. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    huhu, em nhớ anh quá, bạn em vẫn đang ở nhà em nên em không được gặp anh,
    nhớ anh chết mất, không kiềm chế được nữa rùi.
    em bây giờ chưa biết cách tưởng tượng ra ý tứ câu văn nhưng em đang tập dịch từ việt sang anh, hi vọng sẽ hoàn thiện ngữ pháp nhưng câu văn viết chưa hay. thế mới đau em
    mấy hôm nay như bị làm sao ý, có mấy người cứ làm quen với em. sáng nay có một ông gọi điện đến cho em mà em tức không chịu được, lái giọng nói đi rồi nói linh tinh, em bực quá cúp máy luôn.hehe.
    lại càng nhớ anh hơn,
    em học bài đây, giải lao nên viết cho anh một ít nếu không topic về anh lại tủi thân vì không được quan tâm.hihi

Chia sẻ trang này