1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không nói ra nhưng cần phải biết

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Global, 04/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng buồn chẳng kém. Định bình luận mấy câu của em thì ....... đã mất hứng rồi.
    MUPMIP
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sao topic này mà anh An lại đi khoá lại hả anh AN? Cứ cho là tác giả ban đầu không viết nữa thì vẫn còn người khác muốn viết chứ!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Sao topic này mà anh An lại đi khoá lại hả anh AN? Cứ cho là tác giả ban đầu không viết nữa thì vẫn còn người khác muốn viết chứ!

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    LỜI KHUYÊN CỦA CHA VỀ XỬ THẾ
    1- Khi nói chuyện với người nào đó,hãy nhìn thẳng vào mắt họ.
    2- Biết nói câu : CẢM ƠN và LÀM PHIỀN đúng lúc.
    3- Điều mà mình không muốn, chớ nên áp dụng vào người khác.
    4- Khi kết giao với bạn bè mới, chớ nên quên những bạn bè cũ.
    5- Hãy biết giữ bí mật.
    6- Học nghề gì nên tận tâm tận lực, chớ lãng phí không đâu.
    7- Biết thừa nhận sai lầm.
    8- Hãy là người dũng cảm. Cho dù con có không phải là người dũng cảm cũng nên tỏ ra dũng cảm, không ai có thể biết được điều đó.
    9- Đừng bao giờ lừa dối 1 ai.
    10- Đừng bao giờ làm cho người khác thất vọng nếu như toàn bộ khả năng của người ấy là hy vọng.
    11- Hãy biết lắng nghe, cơ hội hầu như gõ cửa nhà ta rất ít.
    12- Khi tức giận chớ nên hành động.
    13- Giữ tác phong chững chạc, tự tin.
    14- Khi người ta chưa hoàn thành công việc, đừng vội trả tiền cho người ta.
    15- Đừng bao giờ trông đợi quá lớn vào sự công bằng.
    16- Trong khi cãi nhau với vợ, đừng vội phẩy tay áo bỏ đi.
    17- Làm việc gì cũng phải có lòng quyết tâm ,dũng cảm. Để sau này quay đầu nhìn lại quá khứ thấy việc đã làm nhiều hơn việc chưa làm.
    19- Gặp 1 người ăn xin hát rong trên đường, hãy đứng lại nghe rồi biếu họ 1 ít tiền.
    20- Đừng sợ khi phải nói : TÔI KHÔNG BIẾT.
    21- Đừng ngại khi phải nói : TÔI XIN LỖI.

    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

    Được global sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 16/07/2003
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    LỜI KHUYÊN CỦA CHA VỀ XỬ THẾ
    1- Khi nói chuyện với người nào đó,hãy nhìn thẳng vào mắt họ.
    2- Biết nói câu : CẢM ƠN và LÀM PHIỀN đúng lúc.
    3- Điều mà mình không muốn, chớ nên áp dụng vào người khác.
    4- Khi kết giao với bạn bè mới, chớ nên quên những bạn bè cũ.
    5- Hãy biết giữ bí mật.
    6- Học nghề gì nên tận tâm tận lực, chớ lãng phí không đâu.
    7- Biết thừa nhận sai lầm.
    8- Hãy là người dũng cảm. Cho dù con có không phải là người dũng cảm cũng nên tỏ ra dũng cảm, không ai có thể biết được điều đó.
    9- Đừng bao giờ lừa dối 1 ai.
    10- Đừng bao giờ làm cho người khác thất vọng nếu như toàn bộ khả năng của người ấy là hy vọng.
    11- Hãy biết lắng nghe, cơ hội hầu như gõ cửa nhà ta rất ít.
    12- Khi tức giận chớ nên hành động.
    13- Giữ tác phong chững chạc, tự tin.
    14- Khi người ta chưa hoàn thành công việc, đừng vội trả tiền cho người ta.
    15- Đừng bao giờ trông đợi quá lớn vào sự công bằng.
    16- Trong khi cãi nhau với vợ, đừng vội phẩy tay áo bỏ đi.
    17- Làm việc gì cũng phải có lòng quyết tâm ,dũng cảm. Để sau này quay đầu nhìn lại quá khứ thấy việc đã làm nhiều hơn việc chưa làm.
    19- Gặp 1 người ăn xin hát rong trên đường, hãy đứng lại nghe rồi biếu họ 1 ít tiền.
    20- Đừng sợ khi phải nói : TÔI KHÔNG BIẾT.
    21- Đừng ngại khi phải nói : TÔI XIN LỖI.

    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

    Được global sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 16/07/2003
  6. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hic, bon củ chuối nào treo nick của tớ, đành phải viết bằng cái này vậy!
    Một số điều nhận ra trong một tháng " ở ẩn "
    1. Đừng bao giờ cực đoan, bất kể chuyện gì, lí do gì, chỉ tổ thiệt thôi.
    2. Khi đã biết cái gì không phải của mình thì đừng cố mà giữ
    3. Nên nhìn mọi thứ ở khía cạnh tốt, dù gì cũng sẽ đủ bình tĩnh để giải quyết.
    4. Đừng cố chạy trốn vấn đề, càng chạy trốn, càng thấy nó tồi tệ.
    5. Kể một câu chuyện tình cảm ( của mình hoặc không phải của mình) cho người khác là cách tốt nhất để giải thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.
    6. Đi làm sẽ giúp mình không phải suy nghĩ linh tinh.
    7. Nếu muốn thi tốt một học kì, trước kì thi hãy yêu một người rồi bỏ người ta ngay trước khi thi. Chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn kì trước!
    8. Cười là thang thuốc bổ, chắc chắn thế, còn bổ cái gì thì tuỳ
    CÒn nữa, chưa đúc kết ra hết.....

    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  7. dep_trai_cuc_ki

    dep_trai_cuc_ki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hic, bon củ chuối nào treo nick của tớ, đành phải viết bằng cái này vậy!
    Một số điều nhận ra trong một tháng " ở ẩn "
    1. Đừng bao giờ cực đoan, bất kể chuyện gì, lí do gì, chỉ tổ thiệt thôi.
    2. Khi đã biết cái gì không phải của mình thì đừng cố mà giữ
    3. Nên nhìn mọi thứ ở khía cạnh tốt, dù gì cũng sẽ đủ bình tĩnh để giải quyết.
    4. Đừng cố chạy trốn vấn đề, càng chạy trốn, càng thấy nó tồi tệ.
    5. Kể một câu chuyện tình cảm ( của mình hoặc không phải của mình) cho người khác là cách tốt nhất để giải thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.
    6. Đi làm sẽ giúp mình không phải suy nghĩ linh tinh.
    7. Nếu muốn thi tốt một học kì, trước kì thi hãy yêu một người rồi bỏ người ta ngay trước khi thi. Chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn kì trước!
    8. Cười là thang thuốc bổ, chắc chắn thế, còn bổ cái gì thì tuỳ
    CÒn nữa, chưa đúc kết ra hết.....

    My past, present and future is xinh_gai_cuc_ki
  8. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Anh có dám khoá topic linh tinh đâu. Em xinh_gai nhờ anh đấy chứ. Cãi nó, nó oánh bỏ xừ.
    MUPMIP
  9. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Anh có dám khoá topic linh tinh đâu. Em xinh_gai nhờ anh đấy chứ. Cãi nó, nó oánh bỏ xừ.
    MUPMIP
  10. lookingfor_memory

    lookingfor_memory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic vào là gì thé hả các anh
    Sống trong đời.... cần có 1 tấm lòng để làm gì em biết không
    ....[​IMG] .... để gió không thể cuốn đi

Chia sẻ trang này