1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không nói

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mymessages, 08/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mymessages

    mymessages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mệt, đợi, chờ, những từ này hình như đã quá quen thuộc với em gần đây. Và anh dường như cũng coi đó là chuyện đương nhiên.
    Thời gian này, Giá mà có thể tự đi, chắc cũng ko đến mức bị động thế này.
    Anh có thể dành thời gian cho những người, những việc mà anh cảm thấy quan trọng. Và em sẽ chảng phải đợi anh.

    Chán cảnh lang thang, la kà, chán cảnh ngồi VP đợi 6h, 7h, rồi 8, 9h anh vẫn bận.
    Hôm nay 8-3 đấy, cả ngày a bận với cv của anh, với những việc của sếp anh giao cho và làm hài lòng sếp. Và em lại chờ. Mệt mỏi. Không biết anh có hiểu không nữa. Hay vẫn luôn nghĩ chỉ là những điều đương nhiên và bình thường.

    Chán, đôi khi chảng muốn nói gì thêm với anh nữa. Cũng chảng muốn gào to mà bắt a phải thế này thế kia. Nhưng em chán cảnh ngày nào cũng đợi.

    Đôi khi em còn không biết trong đầu a nghĩ gì về gia đình của anh nữa. Quan trọng gì mấy lời y thương của anh. Chỉ nghe vậy thôi. Đối với anh, cái gì là quan trọng nhất thì e cũng biét cả rồi. Nhất bố mẹ, nhì anh chị, 3 cv.
    Còn lại thì cũng chỉ là người dưng.

    Đôi khi cứ nghĩ mọi thứ đều chia sẻ, để mình hiểu nhau. Vì là vợ chồng mà nhỉ??? Nhưng hình như ai cũng có khoảng trời riêng thì phải. Khoảng trời riêng của anh, bí mật riêng của anh.... mà chỉ anh mới biết. Những cái gọi là lịch sử sẽ theo anh, và cũng ko thể để e ko nghĩ đến.

    Khi em cảm thấy buồn và chán nản, anh cũng chỉ im lặng ngày này qua ngày khác. Có lẽ em sẽ cũng có thể tiếp tục tình cảnh như thế vài lần, 1 thời gian dài hay ngắn. Tùy vào feeling. Em cũng đã nói em ko muốn gào, ko muốn hét, vì em ko đủ sức để làm thế, mà quan trọng là ko muốn thế.

    Em đã nghĩ tới việc cứ kệ như vậy, tới 1 lúc nào đó, em cảm thấy chán nản thật sự, em sẽ dời khỏi nhà anh, tự sống ở 1 nơi nào đó, có thể a thấy hoặc ở 1 nơi nào e muốn đến cùng baby. Trời mới biết.

    Cuộc sống sẽ còn nhiều thay đổi. Bước ngoặt tiếp theo sắp tới, và ko biết anh.............???
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hức.. chúc bác chủ nhà chân cứng đá mềm :(
  3. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Bác í đã đi đâu mà bác :P

    Có lẽ em cũng phải thay đổi công việc, cứ như này khéo em cũng bị sút mất [-(
  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đây là điều kiện cần để ngoại tình sinh sôi !
  5. muadulich

    muadulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    haizz mỗi ng có một nỗi khổ riêng....mất cái nọ lại được cái kia...xã hội này không cho ai công bằng bao giờ cả....chúc chủ thớt ngày càng giảm cân hihi
  6. mymessages

    mymessages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Giận thì vẫn giận, nhưng những lúc như thế này lại thương chồng lắm.
    Cảm giác chồng cứ bị đè nén sao ấy, ở công ty hay ở nhà cũng thế. Cảm thấy vậy.
    Có phải ngay cả vợ cũng đè nén chồng??????? Hình như là vậy.

    Trước, cái sự căng thảng tính theo tháng, tính theo tuần, và giờ thì theo ngày.
    Cũng chỉ tại cái sự.....muôn thuở? Hay tại sự gì khác?
    Cái sự im lặng của cả 2 sẽ dẫn tới đâu?
    Anh, hình như , không "dám" nói ra những điều trong đầu anh đang nghĩ và muốn nói với vợ anh. Vì anh sợ, nói điều làm vợ anh ko vui, vợ anh lại dỗi và lại im lặng.
    abc....................
    Và tới giờ, cuối cùng thì vẫn luôn là 2 thế giới riêng, Tired and Bored.

    Tôi đang làm khổ tất cả mọi người trong đó có tôi.

    Trời lại mưa, mưa mãi thôi. Còn nhiều việc phải làm.........

    Cuộc sống đã thay đổi từ khi nào mà mình ko nhận ra??? Question for me.
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Giống hoàn cảnh mềnh ngày xưa, thêm vào sau cv là bạn bè + bồ bịch nữa. Khi có con rồi mọi thứ cũng chả thay đổi, à mà có, but theo hướng tệ hơn: Tranh giành con cái, dù chẳng muốn nuôi, chả muốn chăm, nhưng cứ tranh thế, bởi vì.....thích thế. Giải tán cho nhanh thôi. Sống như vậy mệt đầu, mau già, xấu lắm.
    Chúc ngày mai tươi sáng!
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chúc bạn cứng rắn hơn
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710


    Đọc bài của bạn, thấy thế này:
    Có lẽ bạn lấy chồng chưa được một năm, và đang có em bé. Không biết bạn được bao nhiêu tháng rồi, mà không thể tự đi?
    Thời gian này, có thể bạn sẽ thấy khó chịu và hay tủi thân. Nhưng bạn phải tự làm nhiều việc, và làm những điều bạn muốn làm.Bạn có vẻ lạc lõng trong gia đình nhà chồng, không mấy hoà hợp chia sẻ được với bố mẹ, anh chị chồng. Phải chăng bạn không thể ở nhà khi chồng bạn chưa về? Và còn bố mẹ bạn, bạn bè bạn nữa, ở đâu?( chắc ở xa???).
    Nhưng điều chia sẻ được, cảm giác của bạn, bạn nên chia sẻ. Nhưng bạn không nên đòi chồng bạn phải chia sẻ mọi thứ với bạn, làm mọi điều bạn muốn. Chính bạn tự tạo cho mình mệt mỏi, vì bạn chờ đợi, vì bạn muốn thế này, thế kia, nghĩ thế này, thế kia.
    Có một vài lời khuyên cho bạn:
    - Nên tự đi nếu còn có thể.
    - Làm việc, mua sắm, đọc sách, đi bộ, chuẩn bị các thông tin cần thiết để có thể trở thành người mẹ tốt.
    - Mỗi người có những công việc của riêng mình. Với tình hình của chồng bạn thế, bạn có chán cũng chả thay đổi được, vậy thì không nên chán, ảnh hưởng đến em bé.
    - Làm mọi thứ mà bạn thấy thích làm, mà không cần có chồng bạn.
    Bạn nên quen tự làm mọi thứ một mình đi, chồng bạn có thời gian và giúp thì tốt, không thì cũng không sao.( không có cách nào và không nên bắt một người làm điều mà họ không muốn, bạn ạ.)
  10. mymessages

    mymessages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, rét, chỉ muốn ở nhà. Công việc small trouble, đành lại đi.
    Giờ, buồn ngủ. Giá như đang ở nhà làm 1 giấc.

    Đôi khi trời mưa cũng như trời nắng. Dở chứng, nói lảm nhảm, linh tinh. Hic.
    Làm chồng lại phải nghĩ, nhi?Sorry chồng yêu những lúc như thế nhé.[r32)]

Chia sẻ trang này