1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều không thể viết ra !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ovalove., 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bỏ đi hóa lại hay
  2. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nếu không thể tha thứ thì cũng đừng thù hận được không?

    Có những điều cần phải học để quên, bởi trái tim luôn có quá nhiều lý lẽ. Nó không tuân theo một chuẩn mực hay trật tự nào cả. Khi yêu, chúng ta không học cách nhớ về nhau, nhưng khi không còn yêu, ta lại phải học cách để quên. Khó lắm, tôi biết chứ.

    Còn những điều đáng nhớ, hãy lưu giữ chúng trong tim mình. Khi chia tay, mọi người thường chỉ nhớ đến những giọt nước mắt, mấy ai nghĩ về nụ cười hay những khoảng khắc hạnh phúc bên nhau. Họ thường trách nhau tình yêu người này không đủ lớn để dành cho người kia, vì miệng nói yêu nhưng tay vẫn buông và chân vẫn dậm tại chỗ. Họ khóc trong tủi hờn vì người yêu đã làm họ đau. Nhưng sao không nghĩ ngược lại rằng, đó cũng là người đã cho mình biết thế nào là hạnh phúc, cho mình hiểu thế nào là yêu và được yêu. Nghĩ về những điều tốt đẹp, lòng sẽ thanh thản hơn. Bởi sống trên đời, thực lòng không ai muốn làm đau lòng ai cả

    (lấy từ ngôisao.net) :)
  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ko hiểu j nhiều
  6. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  7. nguoiviet8

    nguoiviet8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác hóm hỉnh quá. Trước thích cái chữ ký giờ mới biết bác còn vẽ nữa. Xem rất ý vị và buồn cười.

    Ví như tranh này, anh chàng rất chăm chú câu cá (cái đầu cúi xuống) mồi câu đỏ thắm nhưng hóa ra nàng mỹ nhân ngư lại trên cạn. Bố cục , tỷ lệ màu và hình chuẩn rồi. Trái tim to hoặc nhỏ đi đều sẽ bị lệch. Màu trong. Chi tiết có tiết chế, không rườm rà. Đường cong thoáng và mềm mại, dẫn hướng đủ tính động. Cái này nói tay nghề bác đã nhuyễn, chủ động và có ý.

    Dựa vào một số hình đoán bác vẽ bằng phần mềm đơn giản (vd như paint) nhưng bức này vẽ kỹ, nhất là nàng tiên cá (chứng tỏ bác khá ưu ái với cô này). Nếu dùng phần mềm đơn giản thì phải vẽ riêng rồi chèn hình, hoặc phần mềm chuyên thì phóng to vẽ kỹ ( bằng chuột thì ^:)^). Màu đẹp nên không mặt vẫn xinh. Thân mình thì.. có ý nhất là đoạn này. Lược tay chỉ còn tấm thân --> phồn thực. Bụng và rốn vẽ rất khéo. Thưà chút nữa là hỏng, mất đẹp, đây vừa đủ mềm mại, lại hiện thực. Thiếu chút hoặc phẳng lỳ --> đẹp chuẩn mực nhưng khô. Tả chất tinh tế --> trong sạch..

    Giả sử em mà làm chủ cửa hàng cho thê băng đĩa, chắc tư vấn chọn đĩa được cho bác này [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cái này làm em nhớ đến một chuyện cũ. Bữa đó em và giai đang nói chuyện qua điện thoại. Lũ bạn của giai ầm ỹ ở bên cạnh. Đang à ơi thì bỗng có một tiếng chửi cất lên rõ ràng rành rọt : " ** cái thằng này, mặc quần sjp bảy màu ngồi gác chân nghe điện thoại " Đến đó thì đầu dây bên kia nghe đánh "cụp" một cái. Chắc giai nhảy vào "bóp cổ" thằng bạn =)) Nhìn hình này em lại nhịn cười không nổi :))
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    van chẳng h j :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nhưng có vẻ em thix bác này tợn rồi :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tự dưng em muốn nch với bác :( nhưng bác ứ thèm nch vs em :((
  9. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này