1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ko thể quên!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k0nGaj, 26/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k0nGaj

    k0nGaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Những điều ko thể quên!

    26-7-2007!
    làm cái toppic để anh em bên Gbvn bà bạn bè vào viết cái nhỉ :). Gbvn sắp đóng cửa rồi nên chắc fần nhật kí của mình chắc cũng ko tồn tại., hy vọng mọi người vào chia sẻ cho vui !.
    4h 35 phút, hình như bên ngoài đang có bão hay sao ý , kiểu này về chắc ăn đòn với mama rùi ...đang định đj về lại mưa với chẳng bão thế này đây :((.
  2. k0nGaj

    k0nGaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mới vào 4rum !.
    dạo này hay đau bụng quá , hình như cái bệnh đau dạ dày giờ này nó mới fát tác thì fải !.lên cũng chẳng thấy tin nhắn jì cả , giờ chỉ onl chút cho đỡ nhớ thôi chứ còn cũng chẳng hứng thú như trước nữa!.
    buồn chán thế k biết nữa , đôi khi ở 1 mình mình vẫn nhớ Nó rất nhiều , thi thoảng nhớ lại những lúc ở bên nhau lại tự cười như điên ý ....
    hôm nay còn 3k vừa mua được 1 bắp Ngô đang định sử lí cơn Vật thì con Loe từ đâu lao tới bế theo thằng Hải Anh làm mình fải chia cho nó 1 nửa mà trong lòng Tan nát :((.Giá như lúc đo mình nhìn trc ngó sau xem ko có 2 mẹ con nhà nó thì mua có fải mình được ăn tất ko ....grừ grừ :((
    thôi đi về tìm thằng Nam mít để lấy monney mai còn đj chơi thôi :)).....lạy chúa cho con đêm nằm mơ thấy con Lô nào mai để con còn oánh
  3. k0nGaj

    k0nGaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chiều nay xjn mẹ đj chụp cái ảnh chân rung để mai còn đj làm lại cái cmt .
    nắng thế k biết nữa , mà thời tiết này nó bị jì thế k biết vừa nắng chang chang ra thế mà đùng cái tự nhiên mưa to như chút nước .
    hôm qua thằng Nam đưa tiền cho mà vừa mừng vừa lo...! sợ lúc nó cần mà lại ko xoay kịp trả nó có fải mệt ko, mà k lấy thì k có tiền tiêu .
    mà tự nhiên mấy hôm nay nhớ đến KA lạ , tưởng là wên thế mà thi thoảng 1 phút nào đó trong kí ức mọi kỉ niệm lại ùa về , k buồn mà chỉ thấy buồn cười và hơi cay mũi với nghẹn cổ họng !
    hôm nay mình đội mũ mầu Hồng + với cái áo font dài tay nhìn nóng tệ (nhưng mà tại chẳng có cái áo nào có cổ cộc tay cả nên fải lôi cái áo mùa thu này ra ).
    trời đã nóng thì chớ lại được mặc quần áo này nhìn càng ngốt , nhưng mà ko ăn mặc ra vẻ nghiêm trọng thì có cho tiền mẹ mình cũng chẳng cho đj đâu vì chẳng có lí do chính đáng mà .... dạo này mình cứ như con óin ở nhà ý , làm hết mọi thứ rồi lại còn muốn đj đâu cũng ko dc , xin thì động tý lại bị nói là suốt ngày đj chơi nữa chứ , ***** khỉ đã tận 22t đầu mà như là đứa trẻ con 10t ý, điên cả người .....
    buồn quá thôy.....
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Mình già rồi mà vẫn còn ngu . Càng ngày càng thấy mình ngu thậm tệ , k đỡ đc
    hic...........mắng mình 1 câu còn thấy đỡ , đằng này vẫn cười , vẫn nhẹ nhàng .....................đau hết cả ruột ........................................................
  5. k0nGaj

    k0nGaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    12h30 mới xuống đến nhà thằng khỉ kia , thế mà mở cửa vào fòng nó lại đj đâu mất , đúng là thằng khỉ khô , đã bảo ở nhà đừng đj đâu rồi .
    có 1 bạn vào viết chung NK với mình tự nhiên thấy vui vui . làm cái jì 2 người cũng thấy vui hết nhỉ .hi, đằng ấy nhá !
    Sáng nay xin mẹ đj đám cưới thì k hiểu sao con Nhung từ đâu mò tới khoe là nó Lên trường làm mama tưởng mình đj cùng nó , thế là mất công cả buổi sáng 2 mẹ con đấu khẩu ....
    tý thằng TA về thì cùng sang nhà thằng Tùng , Lạy chúa cho mọi việc suông sẻ , con thấy con nhiều bất hạnh quá rồi chúa ơi , lần này người ban fước Lành cho con với.....

  6. k0nGaj

    k0nGaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    2h sáng mà k thể ngủ được vì lo , lo sáng mai về muộn mẹ sẽ cho một trận nhừ đòn mất ....
    ko ngủ được lại lang thang qua fố vọng để tìm quán game ngồi ...đj 1 mình sao thấy trống trải thế nhỉ , nếu như trc đây có thằng Ngọc hay đi cùng có fải sẽ cảm thấy vui biết bao ....!
    đj 1 mình ngoài đường mà cứ 10m lại có 1 gã xe ôm hỏi thăm mới fiền chứ ,còn có 20k mà đj xe ôm nữa chắc mai khỏi trả tiền net luôn .ngồi đến 4h thôy rồi đứng lên đj về còn ra kjp bắt otô về nữa chứ nhỉ .
    lạy chúa lòng lành cho ngày mai mẹ con vui vui để đừng oánh con :((...
    2h hơn onl vẫn thấy nick nó sáng , muốn nói 1 câu jì quá mà ko biết bắt đầu từ đâu . biết rằng mọi chuyện đã chấm dứt nhưng mà sao lòng vẫn cứ có cái jì đó hy vọng thế nhỉ ....
    ah tối nay gặp lão Tuấn gà , ngồi chẳng biết nói chuyện jì tự dưng 2 đứa lôi chuyện xe cộ ra để nói ,lúc ngồi cạnh lão ko hiểu sao tự nhiên tim đập nhanh thế cả tai nóng bừng , như kiểu cảm nắng ý . chăc là cảm giác thôi , rồi sẽ qua nhanh thôi mà , đúng ko ?!
    thôi vào chơi game tý . lâu lắm chưa chơi ngứa tay quá !
  7. k0nGaj

    k0nGaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [pink]********* ghẻ Trung hẹn mình hôm nay đj off , con khỉ khô nhà nó nữa , tối qua nó ra nhà mình để thông báo tận nơi thế mà ngồi chờ tận 30p vẫn ko thấy mặt nó đâu .....
    đưa con Nhím cả con Mình hà đj thú nhún mà rõ đông chẳng ngồi được tý nào cả lại fải đj về (:|.
    buồn não Lòng . mà sao mấy hôm nay tìm thằng khốn nạn Tùng béo mà vẫn ko thấy nó đâu nhỉ ? lúc cần thì k thấy lúc k cần thì lù lù mặt như trêu ngươi !!!!
    buồn não Lòng .... chẳng biết fải làm jì ngày mai nữa (:|...!
    [/pink]

    Được k0nGaj sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 11/08/2007
  8. k0nGaj

    k0nGaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    dạo này thấy mình sống ỳ trệ quá !
    mệt mỏi như k còn sức sống nữa vậy .
    đêm qua thằng ******** kia nó lại uống rượu vào rồi về đánh pà hằng , làm cả nhà mất ngủ cả đêm , sao mẹ mình lại sinh ra cái giống Trâu chó thế cơ chứ nhỉ .
    đó cũng là lí do tại sao mình luôn k muốn sống ở nhà , mỗi lần như thế mình cảm thấy trái tim bị tổn thương nặng nề vad cuộc sống chảng còn điều jì gọi là tốt đẹp .
    có lẽ bây giờ mình hiểu thực sự cái cảm giác của nhưng đứa khi mà nó fải nhìn thấy cái cảnh bố đánh mẹ , chắc nó fải chịu đựng cái nỗi đau dằn vặt lắm !
    mỗi lần chứng kiến cảnh đó mình k muốn khóc mà nước mắt nó cứ rơi ra .!
    rốt cục là buồn và thất vọng vào cuộc sống .
  9. k0nGaj

    k0nGaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    - Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
    - Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
    - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
    - Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
    - Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
    - Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
    - Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
    - Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
  10. k0nGaj

    k0nGaj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    vẫn ko thể wên được Nó , lần đầu mình cảm thấy nhớ nhung 1 người lâu thế này . chắc có lẽ là tình yêu nên nó mới làm mình buồn nhiều thế này .
    dạo này hay thấy nó để avata của 1 con bé nào đó nhìn rất kool , thấy man mác buồn như thể 1 chút ghen tỵ.tại sao lại ko cơ chứ vì khi yêu nhau có bao giờ nó là thế với mình đâu mà .thực sự thì cũng chằg luyến tiếc và dằn vặt jì đâu mà bởi vì mình dành cho nó nhiều tình cảm quá nên giờ dứt ra nó như sự mất mát trống rỗng .
    thôi dù sao tất cả cũng đã qua , chúa hãy cho con sức mạnh để quên đj tất cả !

Chia sẻ trang này