1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều kỳ quặc của cuộc sống

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Kudosman, 05/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Những điều kỳ quặc của cuộc sống

    Ngồi trước màn hình ti vi cả giờ đồng hồ, đảo khắp các kênh, chương trình cáp hôm nay chán ốm, vừa tắt đi thì hôm sau nghe kể giờ đấy, kênh đấy, .. ngay sau lúc đấy có bộ phim hay mà bạn mấy lần định xem mà không xem được , hik, ghét nhất là xem bóng đá, ngồi 90'' hòa, ra lấy cốc nước thì .. xem lại quay chậm một bàn thắng đẹp

    Vừa vứt cái mobile lên giường đi tắm cái thì y rằng có đứa gọi hoặc nhắn tin

    Bước chân vào nhà vệ sinh, thì chương trình đang xem báo một tin nóng hôi hổi

    Ngồi nhà chán chết, gọi mấy đứa đi uống caffee thì hết bận lại ngoài vùng phủ sóng, thế mà vừa có trò vui, đang hứng thì ... nó lại gọi đi uống caffee

    Có cuộc hẹn quan trọng hay bộ phim hay cần xem, ngồi cả ngày thậm chí mấy ngày liền nhẩm nghĩ sẽ phải nhớ, nhớ như in đến từng phút bắt đầu thế mà .. đến giờ lại quên, ức hơn là nhớ ra khi .. sắp tàn cuộc

    Rồi còn gì nữa nhỉ, ngồi công ty chán chê không có việc, mong ước lọan lên có chút việc để làm cho đỡ buồn chán, sếp chả giao cho, đùng cái , ... đống việc làm .. muốn chết.

    Thế đấy,có gọi là kỳ quặc không cơ chứ, bạn có gặp những việc tương tự không?
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Có. Hì hì
    Đi chơi đàng hoàng thì chả bao giờ gặp người quen. Đến lúc đi linh tinh thì hết người này thấy đến người kia gặp
    Điện thoại cả đời chả bao giờ ai ngó đến. Ngay lúc có những tin nhắn không nên xem thì tự nhiên có người mở ra xem
    Làm việc chăm chỉ thì sếp không bao giờ ra đứng cạnh. Đúng lúc sếp ra định mở miệng khen nhân viên ngoan ngoãn siêng năng thì hoá ra nhân viên đang cắm đầu chat
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe định luật về Bánh mì phết bơ chưa ? Nếu vô tình đánh rơi 1 miếng bánh mì phết bơ thì khả năng mặt có bơ úp xuống đất bao h cũng cao hơn
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo, nhiều lúc mún điên cái đầu
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Tuổi hăm mấy rồi mà chưa có người yêu có phải là những điều kỳ quặc trong cuộc sống không nhỉ ? mà nhiều người kỳ quặc thì nó lại trở nên bình thường là tại sao hả bà con ?
  6. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    thích đọc sách, truyện khi đang WC
    Thích nghe nhạc và hát to khi tắm táp
    Thích xem TV trong khi đang ngủ
    Thích cafe 1 mình nhưng lại muốn đến chỗ đông người
  7. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là cuộc đời chán thật,không như mình nghĩ và mong ước,mình cứ nghĩ 1 đằng,thì lại sinh ra một nẻo.
    Nói là về VN,thì lại không về được,nếu về vào lúc này thì khi cô sang lại thì đi mà làm việc khác chứ chúng tôi không chấp nhận như thế,nghe thế có tức hộc máu ko cơ chứ?
    Là la lá laaaaaa,đời không như ước mơ,tình người éo éo...

  8. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    nghĩa của các thương hiệu : CARLSBERG (Bia) : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường - HEINEKEN (Bia) : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo ( hix..hix.. ) - HALIDA (Bia): HÃy LIều Đi Anh - CASTROL (Nhớt): Các Anh Sờ Thử Rồi Ôm Luôn (^.^) - HUDA (bia): Hãy Uống Đi Anh - MARLBORO (Thuốc lá): Mong Anh Rộng Lòng Bo Rồi Ôm - (T_T) - BIVINA (bia) : Bịnh Vì Nàng - HERO (thuốc lá): Hôn Em Rồi Ói - VEDAN (bột ngọt): Vì Em Đời Anh Nghèo
  9. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    sách hay gọi là sách gối đầu giường...còn tớ..sách hay là sách để trong..toilet.
    có ai vậy ko?
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Đang giây phút quan trọng lại ... buồn

Chia sẻ trang này