1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều làm cho nước mắt người ta phải chảy

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi sweet_olive, 25/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Những điều làm cho nước mắt người ta phải chảy

    Vừa rồi tôi chứng kiến một việc ở việt trì. một thằng bé nhỏ tuổi đi xe đạp nghịch ngợm nên đã đâm vào một cụ già trước một quán net. Khi đó các thanh niên lịch lãm ngồi trong quán chỉ nhìn ra góp vài câu , không ai thèm ra đỡ bà cụ lẫn thằng bé.Tôi và một cô bạn nữa ra đỡ và gọi xe ôm đưa bà cụ vào viện vì hai đứa con gái đều yếu không thể chở nổi bà cụ đã bị ngất.Bà cụ bị đập đầu vào vỉa hè , một lúc sau mới được đưa vào viện chuẩn đoán chấn thương sọ não và hai ngày sau thì qua đời.
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện này buồn thật !
  3. jeudi

    jeudi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện vừa buồn vừa giận, trong trường hợp này các em nên chỉ mặt từng anh trong quán mà bảo họ đứng dậy. Phản đối họ bằng ánh mắt không ăn thua nữa em ạ. Dù sao thì họ cũng đáng trách. Hy vọng không phải hiện tượng phổ biến của thanh niên quê ta.
  4. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    xã hội ngày nay tệ hại lắm , con người ngày càng vô cảm với nhau hơn , xã hội ngày càng lạnh lẽo với nhau, biết bao cảnh oan trái diễn ra trước mắt ta, chỉ hỏi những ai ở đây dám đứng ra bảo vệ cho lẽ phải ? biết bao con người đã hy sinh vì lẽ phải ? nhưng chúng ta có bao giờ biễt xin lỗi họ không ? ( hỡi những con người vô tâm ? ), mạng sống của con người hiện nay đã bị coi thường một cách thậm tệ , xã hội hiện nay đẩy con người đến trạng thái vô cảm, sự đau thương mất mát của con người khác không phải là nỗi đau thương mất mát với bản thân mình . Nhưng than ôi, nỗi đau thương nào cũng là đau thương, dù họ khóc bằng tiếng khóc nào, dù họ nói bằng tiếng nói nào, nhưng nổi đau thương vẫn là đau thương, xã hội hiện nay Lý thông còn nhiều hơn thạch sanh gấp n lần...
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đây thực sự là nỗi thất vọng lớn của tôi, sống ở nhiều nơi tôi cảm nhận được từng tính cách của mỗi miền, nhưng thật sự chung quy lại tôi cũng thấy người miền Bắc mình sống hơi bị vô tâm , dù tình cảm về tình yêu thì lại luôn dồi dào, tôi cũng ko hiểu tại sao.
    một lần trên qua cầu Nguyễn Văn Trỗi ở Đà Nẵng, tôi có chở theo 1 đứa bạn người Quảng Ngãi, lần ấy cũng mang cho tôi thật nhiều bất ngờ. khi vừa qua cầu có một người đàn ông hình như bị xỉn thì phải nên tự gây ra tai nạn cho mình, bị rất nặng. Vì thấy đông người chuẩn bị xúm xít bên người đó, tôi vừa chạy lướt qua và cũng định đi luôn. nhưng con bạn bảo dừng lại, và nó chạy tới, lúc đó chưa có ai cấp cứu cho ông ta, nó la lên ko được xốc người đó dậy ko thì bị sốc là tiêu luôn đó, rồi lấy khẩu trang của nó băng bó đầu người đó lại. và đợi xe cấp cứu tới.
    chỉ lần đó thôi cũng gây cho tôi một sự cảm phục về người bạn mà lâu nay tôi chơi mà ko nghĩ nó có 1 trái tim nhân hậu. tôi cứ suy nghĩ mãi, tại sao mình lại ko dừng lại để giúp người đó và tự biện hộ cho mình rằng mình đang đi xe, xe ko biết để đâu, và đông người như thế kia rồi. Nhưng cái chính là vì sự sợ hãi của mình, tôi sợ thấy máu. chỉ có điều nay mới ko còn làm tôi khốn khổ vì sự dằn vặt những hành động ấy của mình.
    Đó phải chăng cũng như những chàng thanh niên kia, cũng tự biện hộ cho mình bằng đủ thứ lí do. và phần lớn tính cách người VIệt ngày nay là thế chăng.
    tôi cũng tự biết rằng người thành phố sống vô tâm hơn người nông thôn, người Bắc sống vô tâm hơn người Trung và người Nam. Có lẽ đó là điều ko thể chối cãi được, người thành phố có bao nhiêu việc phải lo mà.....(???). Đó là nỗi buồn của những trái tim còn biết day dứt, băn khoăn.
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, đây chỉ là một vài con sâu bỏ rầu nồi canh thôi, không vì thế mà Chungtm và bichong82 lại có nhận xét về xã hội khắt khe như vậy chứ? quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt, rất nhiều người sống vì mọi người.....
    bichong82 kể câu chuyện đó ra => một đống người xúm quanh đấy là dân Bắc(Suy luận theo quan điểm của bichong82)? Chắc chắn là không phải roài...
  7. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thì mỗi người một quan điểm, thực tế mà họ gặp phải sẽ khiến con người có những cách nhìn khác nhau. Ở đâu chẳng có người hay kẻ dở, quân tử tiểu nhân, người tốt kẻ xấu. Đất nước mình mở cửa để đón những luồng gió mới, tránh sao đón phải cả những luồng gió độc. Kết quả của nó về mặt tích cực thì đã rõ, còn về mặt tiêu cực, về khía cạnh đạo đức con người, thì chẳng thiếu những người bị ảnh hưởng bởi những cơn gió độc đó. Bởi vậy, cũng không lạ khi có những con người vô tình và nhẫn tâm với nhau như vậy trong xã hội chúng ta đang sống. Duy tình vẫn là truyền thống của người Việt Nam, và nó bất diệt! Những gì chúng ta thấy, chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh như anh VYME đã nói rồi đó. Thế nên, chúng ta chẳng nên nhìn một đám mây đen, rồi thấy cả bầu trời u ám phải không! Lạc quan lên nào tuổi trẻ Việt Nam!

Chia sẻ trang này