1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều lãng mạn nhất mà bạn dành cho người mình yêu ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hien_chocopie, 27/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Những điều lãng mạn nhất mà bạn dành cho người mình yêu ....

    Khi yêu có lẽ người ta thường làm nhiều điều ngốc nghếch , và cũng không ít những điều lãng mạn ...
    Bạn đã làm gì để tình yêu của mình trở nên ngọt ngào và lãng mạn hơn ?
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    2 đứa mình hấp lắm ây .... Cả 2 cho nhau 1 tuần để sưu tầm tất cả những câu :I Love You theo nhiều ngôn ngữ ... Cuối cùng mình tìm được 6 , anh ấy tìm được 8 ... Hứng chí kéo nhau đi leo núi .... Đến đỉnh cao nhất , cả 2 dừng lại gào to lên những câu nói ngọt ngào ấy ... Cảm giác ở trên đỉnh cao , gió thổi ***g lộng , mọi người há hốc mồm nhìn mình thật là thú vị ... 2 anh em cười toét cảm thấy tất cả thế giới trong tay mình , tất cả tình yêu của người kia dành cho mình , ko còn gì tuyệt hơn ...hix tự nhiên nhớ người yêu quá
  3. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Xem nào,một cái thiệp handmade mà dựng lên là nó dựng đứng lên ý ,có hình bậc thang,trên cúng là 1 mái nhà có chữ sweet home,mở cửa thì có 1 trái tim.Trên đường lên thì có 2 hàng cây ở 2 bên...có 3 bậc thang,mỗi bậc thang là thứ mình yêu thích theo thú tự 3rd là love,2nd là peace và 1st là U.Có U là có tất cả mà...
  4. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hôn trộm vào má anh ấy khi anh ấy đang đèo mình.
    (hehe, chưa có cơ hội để làm vì chưa có. )
  5. thangcom

    thangcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hê hê, may kô fải mình, mình cần 30'' để tìm được 30 câu như thế. Mỗi tội không biết nói với ai
  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá nhiều, để tớ nhớ lại đã rồi kể một lượt
  7. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình nhắn tin cho bạn trai mình, bảo nhớ. Chẳng thấy hắn ta nhắn tin lại gì cho mình cả.
    10'' sau, thấy hắn ta gọi điện, nói được một câu: " đang ở ngoài, ra nhé"
    Chạy ra, chẳng thấy hắn ta đâu, , đang định vào nhà, thì hoá ra hắn ta trốn mình, nấp sau cái cây quất. thấy mình phát hiện ra, hắn ta chạy ra kiss mình rồi đi mất
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    -Em yêu.Hôm nay anh muốn tặng em một vật mà nó sẽ giúp bàn tay em thêm phần sang trọng.
    -Ôi anh,chắc chắn đó là một chiếc nhẫn đắt tiền phải ko?
    -Ko.Đặc biệt hơn nhiều.Đó là cái giũa móng tay.
    Cũng lãng mạn ko kém đâu nhé.
  9. co__may

    co__may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay tớ đã tìm mua được 2 tờ 2 $ có hai số cuối là năm sinh của mình và anh ấy để làm lì xì . Hy vọng se mang lại sự may mắn cho anh ấy
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Nhiều wá, mình sợ kể ko hết. Từ hồi mới thích nhau, còn chưa nói 3 chữ quan trọng ấy thì 2 đứa đã có buổi tối lãng mạn ở Hạ Long rồi, nắm tay nhau đi dọc bờ biển, cùng nhau ngắm mặt trời mọc, cùng nhau đứng trên mũi tầu ngắm biển (thiếu chút xíu nữa là giống Titanic rồi)
    Lần mình buồn lắm, chỉ nói với thằng em là chị ra Hàng Gai. Em mình cũng chỉ biết nói lại thế khi anh gọi điện đến, thế mà anh cũng tìm thấy mình. Đúng lúc mình bước từ trên gác xuống thì anh bước vào, vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc nữa chứ. Anh nhất định không chịu nói tại sao lại tìm được mình, mà cũng không nói đợi mình bao lâu. Bình thường anh ngại đi bộ lắm, nhưng hôm đấy anh đi bộ tìm mình, rồi 2 đứa đi quanh hồ chơi.
    Có lần anh ý đèo mình bằng xe máy còn quay lại để hôn trộm nữa. Rồi những buổi tối đi ăn khuya nữa chứ. Vì những kỷ niệm đó mà mình không thể yêu ai khác ngoài anh.

Chia sẻ trang này