1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểu lãng mạn nhất mà bạn từng có ! (không quote lại bài, những bài Spam, lạc đề sẽ xoá luôn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi consultant610, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    hồi mới yêu,biết em thích đồ ngọt,lão khệ nệ vác sang 5 túi mía khổng lồ,các ngày sau ngày nào cũng hỏi "em ăn hết chưa?" (dã man)..kết quả là 3 ngày sau chưa hết rát lưỡi và bây giờ chưa dám ăn lại
    Bây giờ thì chuyển tông,vài ngày lại trà sữa,em không hiểu em giống con gì rồi
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện đêm khuya tí nhở:
    Nhớ nhất là lần anh đi công tác 15 ngày! Trong 15 ngày đó hai đứa có trục trặc và do vậy mà cả 2 càng mong ngày anh về. Lúc anh về, anh nhờ người mang vali về nhà anh và anh (bí mật) phi tới nhà mình để đưa mình đi ăn sáng, còn mình lại mò sang nhà anh từ sáng sớm để hi vọng làm anh bất ngờ!!! Khi anh gọi cho mình cả 2 mới ngớ ra Khi anh lao lên nhà, mình đang luống cuống ngoài cửa vì k biết nên chạy ra đầu ngõ với anh hay vẫn ở nhà chờ anh!! Nhìn thấy anh lao tới thì ... mình oe oe luôn
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Những điều lãng mạn của em toàn gắn đến dạ dày...nghĩa là ăn uống ý! Điều mà em nghĩ lãng mạn nhất em đã dành cho ex của em , đấy là đi từ Cầu Giấy lên chợ Kim liên để mua gà, trứng non để nấu bữa tối cho anh ý...mặc dù lúc đó em đang ốm! Mà tóm lại, em lãng mạn lắm....tự tay chọn hoa hồng, tự thiết kế, tự mang lên tận cty cho ex vào ngày sinh nhật...tin nhắn thì vô số kể....lúc nào cũng trìu mến, yêu thương....Mỗi tội cái lãng mạn đó của em ngủ quên lâu quá rồi, mãi chưa được khai thác lại!Chẳng biết có còn lãng mạn hay ko...hí hí
  4. nhatlong13

    nhatlong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn...đó có phải nửa đêm..lúc 2h sáng cả lũ say rượu với nhau ở ngoài lán....thắp nến xung quanh những cọc gỗ dọc bờ ao...lung linh ngồi câu cá uống rượu......có lẽ cảnh đó mãi ko rời xa mình đc.......rồi bất chợt tự hỏi....4 thằng con trai ...dải chiếu giữa sân....uống rượu ...tán gẫu ngắm sao trời đến 3h sáng....đêm mùng 3 tết...chỉ vì 1 chữ: anh em lâu ngày ko gặp có bao lỗi niềm tâm sự cùng nhau.....
  5. Forever_and_100

    Forever_and_100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đó là khi được bạn gái mình để ý- tiến đến, thắt dây, chỉnh cái mũ áo mưa...--> nhìn rõ các chi tiết trên khuân mặt cô ấy..đôi mắt đen nháy thông minh, tóc mai mỏng manh đung đưa qua lại, ...nụ cười xinh.. đôi môi hồng...thời gian như ngừng trôi.
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Cho đến giờ thì đây là những điều lãng mạn mình đã làm và đã được nhận. Bi kịch ở chỗ là 3 người chứ ko phải 2
    Với người mình yêu (chưa yêu mình):

    Dành hẳn 1 cuốn nhật ký viết về tất cả những lần 2 đứa gặp nhau, những sự kiện đáng nhớ, những cảm xúc vì dự định sẽ làm 1 quyển lịch tặng anh có đánh dấu những ngày kỷ niệm. Tổng cộng đến giờ đã gặp nhau 194 lần

    Tặng anh 1 tấm thiệp tự làm có ghi 100 điều khiến em yêu anh vào ngày thứ 100 kể từ sau buổi hẹn hò đầu tiên.

    Sáng dậy vội vàng đi mua 2 cái bánh kem nhỏ nhờ ng bán hàng phun hộ dòng chữ, 1 cái là " xin lỗi", cái kia là "em yêu anh" . Vội vàng đến bấm chuông cửa nhà anh để nói rằng: em mua đồ ăn sáng cho anh rồi này

    Mùa hè thì chọn mũ tặng anh, mùa mưa mua áo mưa, mùa đông đan khăn và găng tay có thêu 1 đầu khăn nick anh, đầu kia là nick mình.
    Mua 1 quyển sách tâm lý về sự khác biệt giữa nam và nữ. Đọc và ghi những cảm nhận , cảm xúc của mình về anh, về mình trên đó. Sau đó tặng quyển sách đó cho anh.
    Đến nhà anh chơi, nói chuyện với mẹ anh ( mặc dù rất tốn thời gian vì bác nói nhiều quá), hỏi thăm bố anh và chơi với em trai anh. Nhớ ngày sinh nhật của mỗi thành viên trong gia đình anh, của bạn thân anh.

    Đi chợ rồi tự tay nấu món anh thích ăn. Sắc thuốc bắc cho sẵn vào bình để anh uống khi bị ốm vì uống thuốc tây ko hiệu quả. Làm cơm hộp thật ngon bất ngờ mang đến công ty cho anh vào bữa trưa.

    Tìm hiểu thêm về những điều anh thích để có thể cùng anh tham gia hay nói chuyện với anh, ví dụ như bóng đá, máy tính và cả....********. Vì anh, em có lẽ được cấp bằng về ******** học bởi vì ngay cả trên giường em cũng muốn làm anh vui.

    Ko bao giờ xem anh là sở hữu của riêng em, luôn bắt anh phải về nhà chơi nhiều hơn, đi thăm bạn bè, họ hàng, thư giãn ngoài giờ làm việc ( để lúc ấy em cũng có thời gian đi đàn đúm )

    ..................................................Chẳng bao giờ kể hết bởi vì em đã từng yêu anh, rất yêu anh!
    Với người yêu mình ( mà mình vẫn chưa yêu):
    Theo đuổi mình kiên trì đã 4 năm bất chấp thái độ cự tuyệt nhiều lúc thành xúc phạm và ko tôn trọng.
    Nhớ tất cả những ngày xảy ra sự kiện đáng nhớ của 2 đứa mà mình chẳng hề nhớ. Và mỗi dịp như thế đều gửi tặng mình 1 tấm thiệp và những bức thư viết tay dài thật là dài.
    Ngày mình ôn thi ĐH hầu như tuần nào cũng viết thư động viên, hỏi thăm và hướng dẫn cách học ( vì lên net mình toàn invi ko chat)
    Thể hiện tình yêu với mình ra ngoài 1 cách mãnh liệt làm ng khác nhìn vào thấy phát ghen. Công khai với tất cả mọi ng tình yêu dành cho mình.
    Ko giấu mình bất cứ chuyện gì, từ chuyện trong quãng thời gian dài theo đuổi mình anh đã từng QH với 1 cô gái, đã từng tìm cách quên mình bằng cách thử yêu 1 ng con gái khác.
    Chiều theo mọi yêu cầu đỏng đảnh và khó tính của mình.
    Hầu như ngày nào cũng nhắn tin cho mình bất chấp việc mình ko đáp lại.
    Nếu biết mình đi tàu tìm mọi cách để đón mình ở ga, bất chấp cách gì, kể cả ép buộc đến bắt mình lên xe với 1 bó hoa hồng kèm theo.
    Biết mình ốm, phóng xe, mang thuốc đến tận nhà bắt mình phải uống, uống xong mới chịu về. Mìng đau hay bị thương nhẹ chỗ nào là cứ nhảy dựng lên như mình phải đi cấp cứu đến nơi ấy.
    Hỏi mình thích ăn món gì và nhất quyết tìm bằng được quán có món đó để mời mình ăn dù mình đã nói ko cần, thậm chí là năn nỉ đừng đi tìm nữa, ăn gì cũng được
    Luôn muốn gặp bạn bè mình, muốn biết tất cả về cuộc sống của mình. Cố gắng đi học, đi làm vì nói rằng muốn sau này em làm vợ anh sẽ có được cuộc sống thật đầy đủ.
    Khi biết em yêu và theo đuổi ng khác, xua đuổi anh, anh vẫn kiên trì chờ đợi.
    ......................................................Chẳng thể nhớ hết vì anh đã và vẫn yêu em suốt 4 năm rồi!
    Cho đến giờ khi mình đã ko còn yêu ng mình từng yêu nữa thì anh lại muốn mình quay trở về bên anh. Nhưng đó là điều ko thể! Chính anh đã nói yêu 1 người 2 lần là điều rất khó. Với em đơn giản ko yêu vì đã ko còn yêu!
    Còn với người yêu mình, dù đã qua cái thời trẻ con đỏng đảnh, vô lý, đã biết trân trọng tình cảm của anh, khâm phục vì sự bền lâu theo thời gian nhưng đến giờ vẫn chỉ là sự cảm động chứ chưa hề rung động. vẫn ko có cảm giác muốn yêu anh!
    Vẫn chờ đợi để được làm và nhận những điều lãng mạn chỉ từ và cho 1 người
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 10/09/2007
  7. tieu_thu_nho

    tieu_thu_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn thì nhìu nhìu ... Nhưng fải bền cơ! Chứ suốt ngày ngồi ôm cái đống kỉ niệm, kỉ vật ấy có mà tèo!
    Thảnh thơi còn đi kiếm TY mới chứ nhỉ
  8. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cô ấy tay trong tay với thằng kia như không thể dứt ra nổi mà điên cả người, đỏ cả mắt
    rồi bất giác cảm xúc trào dâng mình .. rút giép quẳng cái vào đầu thằng kia, thằng đó chưa kịp phản ứng thì cô ấy giằng khỏi tay nó đi về phía mình
    BỘPPP pp...
    không quan trọng mình đựơc gì mà là mình đã cho đi cái gì, và cái giép là cái giá rất rẻ để cô ấy rời xa thằng kia và đi về phía mình.. trong giây lát!!
    Coi như cũng là thành công đầu dù sau đó là hàng lọat thất bại mà mình đã và đang gặp kể từ khi bước vào lớp 1.
    Chút lãng mạn thôi ^_^ cái BỐP đau đỏ con mắt đấy ...
  9. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ra có lần mình viết hẳn 1 bài rap, hát cho người yêu nghe! Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng làm ráp bơ :D. Hát không hay lắm nhưng anh rất thích thú. Yêu thế.
  10. kangaroo8x

    kangaroo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đi tàu hoả, ngắm trăng và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào

Chia sẻ trang này