1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểu lãng mạn nhất mà bạn từng có ! (không quote lại bài, những bài Spam, lạc đề sẽ xoá luôn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi consultant610, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kedangcodon

    kedangcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài các bạn mà cứ cười tủm tỉm,thấy vui vui,
  2. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Một chiều mưa, trong một nơi có tên là " Aladin" một người đã cầm bàn tay mình lên và viết vào đó 5 chữ: ...x... ơi Anh yêu em !
  3. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đi du lịch SaPa, đến ga Lào Cai thì thuê xe máy đèo người yêu thẳng hướng thị trấn Sapa mà phi. Đến đoạn đèo nhiều mây nhất, chỉ cách mũi xe khoảng 2m là không nhìn thấy gì thì vừa đi vừa gào "I love you" (bằng tiếng mẹ đẻ thôi). May mà không phi xuống vực!
  4. aurope

    aurope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Các bác nè. Em thấy những điều noí ở đây thật tuyệt. Em thử hỏi các bác xem có thể đưa những điều này vào blog của em ko ?
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    " Dù thế nào đi nữa".....anh đã hát tặng tớ bài í....., lần đầu tiên anh lên sân khấu hĩ hĩ...xúc động đậy lắm í...
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Đang nói chiện huyên thuyên, tự nhiên và rất nhẹ nhàng trong sự bất ngờ đầy lãng mạn anh nói: "Anh yêu em!", đang hả mồm ngớ người, chớp chớp mắt ko tin vì shock thì anh vòng tay ôm lấy em, nói giọng trầm ấm, dịu dàng bên tai: "Anh yêu em lâu lắm rồi mà ko dám nói!"... Rồi khi ngậm ngùi chia tay, trong vòng ôm siết chặt, giọng anh như vỡ òa: "Anh yêu em! Vì anh, em hãy sống hạnh fúc nhé!"
    Nghĩ lại thì giây phút ban đầu và cuối cùng được nghe tiếng yêu là sự lãng mạn trọn vẹn nhất của mình khi đã yêu!
  7. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Đó là:
    Bước cùng với nhau...dưới con mưa phùn rất lâu...tôi nhìn em.em đỏ mặt.em không nói khiến cho lòng tôi bồi hồi...

    vo_danh_doc_khach

Chia sẻ trang này