1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểu lãng mạn nhất mà bạn từng có ! (không quote lại bài, những bài Spam, lạc đề sẽ xoá luôn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi consultant610, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0988383164

    0988383164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    chỉ có trong mơ thôi ah : mơ về anh ,ngôi nhà và những đưa trẻ
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    1 bó hoa bên cửa
    những chiều đợi trên phố theo sau
    những chiều bên ban công lớp học chờ 1 ai đó
    ==
    ngày xưa cũng lãng mạn
    còn ngày nay ???
  3. loyalrain

    loyalrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    có đấy ..tớ có một điều mà thấy rất lãng mạn
    = ngồi chờ em từ 7h tối ..đến đúng 12h đêm, t . Em về nói vuông đúng một câu " sang nhà bạn ngồi hát với bọn nó vui thật ." Trời thì lạnh, mịa .... !
  4. traitaodo

    traitaodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hic
    cua em ko lang man lam nhung em van ke cho cac bac nghe
      em va co ay du dinh di sam son troi 2 ngay
    ngay thu nhat da on
    nhung den dem cac bac bit ko :co ay nhan duoc mot cuoc dien thoai sau khi cup may thi khoc huhu,em hoi tai sao thi mai moi noi"me em vua call bat phai ve ngay" luc do lai la 1h sang chu
    tra con cach nao danh phi taxi tu sam son ve
    cac bac bit hat bao nhiu tien ko,em ko dam noi dau,nho lai h van sot[​IMG]
  5. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn hà ?
    Hãy liều mạng với người mình yêu ===> xem như đã lãng mạn rồi
    Ý của em là hãy tạo ra tình huống nguy hiểm ví dụ nói : " Anh sẽ nhảy xuống sông Hồng để em hái cho em bông hoa mà em thích mặc dù anh không biết bơi "
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    nhiều lắm ... 1 vài vụ lãng mạn với cầu Long Biên
    nửa đêm leo ra giữa đường ray tàu trên cầu Long Biên ... đứng rồi ngồi bệt trên đường ray hôn nhau
    1 đêm trăng sáng ... 2 đứa ngồi trên thành cầu LB ...thả chân cho nó bơi trong không khí ... soi bóng nhau xuống dưới nước ... chơi trò đì đọt chân ... chơi trò tay giả làm chân đi _ cho tay đi trên lan can cầu cùng nhau ... ném xu xuống nước và ước ... ôm nhau mỗi khi tàu qua ... nằm dài hẳn xuống đường của cầu để ngắm trăng ... chân gác lên nhau và bóp chân cho nhau ........... hạnh fúc lắm
    2 đứa làm đoàn tàu ... đi bộ xuống bãi giữa ... đi từ cầu Long Biên -> cầu Chương Dương .... rồi đứng dưới chân cầu Chương Dương ... ôm thật chặt, hôn nhau ... và nói .... chia tay
  7. consultant610

    consultant610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mới lập topic buổi sáng mà jờ đã 4 trang rùi , nghĩ lại mình cũng có cảm giác làng mạn :
    - Dắt tay nhau đi dạo ở Tam đảo mù sương
    - Vẽ đồng hồ vào tay nhau rùi ngắm và
    - Nấu kơm cho nhau ăn
    ...
    Sợ nhất vụ buôn đt
  8. BBSieuQuay15

    BBSieuQuay15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Lần đó,anh lấy nick của bạn anh ( bạn anh chơi với em) vào nchuyện với em, rồi anh nhờ em gọi vào số mays 0912.... (sau này em mới bít đó chính là số của anh ).Em gọi nhg k ai nhấc máy,anh nhờ em gọi tiếp...Đến tối,em vừa ăn cơm xong thì số máy 0912... gọi vào máy em...và rồi....1 tràng,ng đầu máy mắng em xơi xơi.còn doạ em nữa chứ ,làm em sợ xanh mắt mèo...: Dạ cháu xin lỗi chú,cháu ko cố ý,là bạn cháu nhờ cháu gọi...
    Thế rồi,ngày nào chú cũng gọi điện chỉ để....doạ cháu , chú doạ cháu fải đến gặp chú trình bày lý do đầy đủ k thì....Nhưng lúc đó cháu bắt đầu đoán đc là chú trêu cháu ,kekê
    Hôm nào anh cũng gọi điện.trêu em rất nhìu,có lúc đang nchuyện thì anh buông ngay 1 câu : Thích chú hok? (Mặc dù lúc đó em cũng thích anh) nhg sĩ diện nổi lên : Cháu chưa bị khùng Anh trêu làm nhìu lúc tức fát điên,em bật lại ,anh hắng giọng : ơh ,con bé này,mày láo wá,dám nói chú thế à? ---------> pó tay,chả thấy ai đi tán gái như anh cả Nhưng mờ fải công nhận,anh nói chuyện...hơi bị...tinh vi sờ ti con nhợn,thế là em ức trí,thề là sẽ k lưu sđt của anh (nhg mà k lưu cũng vẫn nhớ,vì số...wá đẹp ),thề sẽ k bao giờ ntin hay gọi điện cho anh trước,và em đã làm đc,vì như anh nói "em rất bướng" .Em bướng đến nỗi,anh rủ em đi chơi,chả bao giờ em nhận lời.Thế rồi 1 hôm,anh hẹn em đến nhà hàng abc,em nhất quyết k chịu....
    A : Nhưng chú đặt chỗ rồi
    E : thế thì chú đến 1 mình đi,hok thì rủ bạn chú ý,cháu k rảnh
    A : Rủ ai now,thôi mà,đi đi mà,mày nể chú tí chứ
    Nói wa lại 1 lúc,em nghĩ ( đc ăn k mất tiền,tội gì k đi ),thế là em nhận lời....ối zời ơi,đi gần đến nơi thì anh alô kêu chuyển địa điểm ( lòi cái đuôi cáo ra,ghét ).Thế là em đến chỗ mới,nhg rất tiếc,ở đây k chỉ có 1 mình anh,có thêm mấy ng nữa,toàn đàn ông,tầm tuổi 30 trở lên,có cả bác bằng tuổi bố em...Em rất ngoan ngoãn,bẽn lẽn bước vào...
    E : Cháu chào các chú
    A : (cũng rất hiểu ý và tế nhị ) : dạ,cháu gái em
    C : cháu gái à? cháu thế nào thế? chả giống chú cháu gì cả (ý nói là chỉ ngang tuổi anh em,vì công nhận,anh wá trẻ so với tuổi )...
    Quán ăn Nhật,toàn món...nói thật là....tởm,k thể ăn nổi,anh gắp cho em : Ăn đi,ko fải ai chú cũng gắp cho ăn đâu,ưu tiên cháu nhất đấy.... Em cứ ngồi nhìn,ko ăn vì khó ăn là 1 fần,nhg vì...đây là lần đầu tiên em fải đến nhg chỗ mang tính ngoai giao ntnày,vì bố mẹ em chưa để em fải va chạm,nên lúc đó...em run,rẩt run ...nhg cũng k fủ nhận là em đã rất vui và hạnh fúc,vì cảm thấy mình trở nên quan trọng (khách của anh toàn bác sĩ làm ở Việt Đức với bộ Y Tế ) .Anh tiếp khách rất khéo,thề với anh dù em là con gái,nhg xách dép chạy theo k kịp,anh cũng rất ân cần với em....Lúc em thò tay xuống gầm bàn ntin,anh còn giành đthoại của em,rồi....cầm tay em Kết quả là anh bị em cấu cho 1 cái ( chắc cũng đau điếng )
    Khách về hết,chỉ còn em ,anh,và 1 ng bạn anh,anh củ chuối lắm cơ,trêu em trc mặt bạn anh,rõ là xấu hổ...: Có thích chú hok? Nói nhanh... rồi quay sang bạn anh : Nhất quyết k chịu gọi em bằng anh,anh ạ
    Nhưng lúc em bùn cười nhất là lúc bạn anh : hôm nào anh đưa thuốc cho bôi vào mấy nốt mụn,trông xinh thế mờ có mấy cái mụn... Lúc đó nếu có cái lỗ nào chắc em chui xuống lun ,k nói nhìu.nhg mà em cũng bùn cười,chỉ còn bít nhìn lên trần nhà mà nhịn cười thôi.Rồi anh cũng chữa cháy cho em đc 1 câu ( mà chả bít chữa cháy hay ném đá nữa ) : Cháu nó đang tuổi yêu anh ạ,chắc yêu nhìu wá nên nổi mụn
    Hôm đấy quả là...rất ân tượng,quen anh ... em cũng thấy rất thú vị,chỉ tiếc là...vì 1 số lý do,em k thể đến với anh,nhg thôi,a đã cho e nhg ký ức đẹp,thế là đủ,lâu rồi e k gặp anh,mà thực sự là em cg... k nhớ đến anh ,kekeke
  9. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Em và cô ấy đã từng ra bãi đá sông Hồng nhổ cỏ để xếp thành hình trái tim thật lớn trên cát
    Có lãng mạn không hả các bác
  10. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ nhiều, ko kể xiết Đây là những điều tớ đã làm cho (các) bạn gái của mình
    - Trời mưa tầm tã, xuất hiện với quà tặng trên tay.
    - Hoa hồng, đĩa CD cài cửa
    - Mang đến một hộp sơn đen xì toàn đầu lâu xương chéo, hình vẽ ghê rợn nhưng mở ra là kem và truyện Doraemon
    - Điện hoa tuần 4 lần, kèm với hoa là:
    + Thơ, văn tự làm :P
    + Ô chữ (giải ra là tên cô ấy)
    + Bài hát tự thu lấy
    + Chocolate, kẹo ngọt
    + Bưu thiếp (tự vẽ)
    - Thuê thằng bé đánh giày hàng sáng đến cửa cầm một chữ cái, cứ 1 tuần là đủ tên của cô ấy
    - Thả mỗi ngày chục con hạc giấy qua khe cửa
    để nhớ thêm đã, ....nhiều lắm

Chia sẻ trang này