1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểu lãng mạn nhất mà bạn từng có ! (không quote lại bài, những bài Spam, lạc đề sẽ xoá luôn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi consultant610, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Ngồi sau xe ai đó, (hand in hand) nhắm mắt để cảm nhận không khí của ngày cuối năm + giai điệu quen thuộc vang lên ....
  2. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Uhm...iu nhau k lâu nhưng anh í lãng mạn lắm! hị hị!
    Hum tỉnh tò (đúng hum giao thừa Tết tây), anh í rủ tớ đến 1quán cafe có đàn nhạc j đó, nghe chán chê anh í xung fong lên hát...hờ hờ...vừa đàn vừa hát vừa nhìn tớ...âu yếm! Anh í cũng k nói j nhưng hội...độc thân xung quanh cứ nhìn tớ...thèm muốn! Sướng!
    Anh í lúc nào cũng khiến cho giữa 2 đứa k có khoảng cách! Ngồi trên xe, um nhau chặt thế rùi mà anh í vẫn cố ngả đầu ra sau để chạm vào đầu tớ.
    Lúc nào mà tớ quên...ôm là lại tự cầm tay tớ kéo vào...
    Đôi lúc vòng tay ra sau (khi đang chạy xe) ôm lưng tớ...
    Thỉnh thoảng lại cầm tay tớ lên...hun...
    ...Úi giùi, nhìu lắm! Hok kể hết đc...Mội tội...tớ chả hợp với dân...hơi nghệ sĩ...chia tay rùi...
    Được capuchino_9187 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 02/08/2007
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Cái món này có vẻ họp với mình đây. ai có kinh...................kinh nghiệp thì chuyên đạt cho cả nhà cái nhé.
  4. kami8x

    kami8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đây là những gì mà mình với anh đã có
    1 Khi đi bộ , lúc nào anh cũng nắm chặt tay Kami , thỉnh thoảng đưa ngón tay Kami lên miệng kắn 1 cái nhẹ nhẹ khiến mình hơi nhăn mặt rồi vội vàng xin lỗi lát sau lại thế
    2 . Đi uống nước , anh cầm cốc sinh tố , nguấy đều rồi mới chuyển sang cho mình giọng trìu mến "Em uống đi "
    3. Đi ăn cơm , anh luôn lau đũa, lau thìa , cho mình cho đầy đủ gia vị rồi đẩy bát sang cho mình lại nói "Vợ ăn ngon nhé !" , rồi anh mới chăm sóc cho bát của anh ấy , "Anh mời vợ "
    4. Đi ăn cháo , ăn chè , ăn kem , anh luôn ăn thật nhanh rồi cầm thìa ngồi xúc cho mình ăn (Ngại muốn chết nhưng mà vẫn thik )
    5. Mỗi lần ăn uống , có miếng gì ngon , dứt khoát đút cho mình , không ăn không được . ăn xong anh cầm khăn giấy lau miệng cho mình (Eo ơi ngại )
    6. Đi xem phim , anh ôm mình từ đầu đến cuối , thỉnh thoảng ghé sang ôm chặt + hôn má 1 cái , mình quay sang thì mặt tỉnh bơ như đang chú ý xem phim lắm ý , 10'''''''' sau lại thế.
    7. Ngồi trong xe , thấy mình mệt , anh nói thầm vào tai "Anh ôm em cho em ngủ nhé " Rồi kéo mình vào vòng tay anh .
    8. ăn no bụng (như pà chựa ý ), anh đỡ tay nhẹ nhàng "nói như thật", "Em đi cẩn thận kẻo "sảy thai" đấy " để bị lườm + đấm 1 cái thật đau mà lần sau vẫn thế .
    9. Vừa gặp nhau xong , về đến nhà anh lại kêu nhớ.
    10. Ngày nào anh cũng muốn gặp mặt , lúc nào cũng nói muốn ở bên mình 24/24
    11. Ngồi bên mình , nắm tay và cả 2 cùng mơ mộng đến tương lai 2 đứa ...
    12. Gọi điện 1 ngày cả chục lần mà nói toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu , chẳng có gì quan trọng , chỉ gọi ... để xem thế nào (Anh bảo thế )
    13. Nhìn mình thật lâu , rồi tự hỏi "Tại sao anh lại yêu em thế nhỉ ? " Để nghe lại câu trả lời của mình "Bị em bỏ bùa rồi "
    14. Post lên diễn đàn tình cảm anh dành cho mình , nói cho tất cả mọi người biết anh yêu mình thế nào , anh nói "làm thế để cảnh báo không cho bác giai nào đến gần người yêu anh nữa ".
    15. Anh hứa đến trường đón mình ---> trễ hẹn , mình khóc ... Mình nói "Trong vòng 5'''''''' anh không có mặt trước cửa nhà em thì em không tha cho anh đâu "<= Vẫn khóc , Anh vội vàng đi , trong khi chưa oánh răng rửa mặt gì , đứng trước cổng nhà mình với 1 bông hồng đỏ "Anh biết tội anh lớn lắm , anh xin lỗi "
    16. Anh luôn sợ mất mình và vì thế , ngày nào cũng mong ngày cưới , anh nói "Sớm ngày nào tốt ngày đó " Mà mình thì mới là con nhóc 19t .
  5. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cầm tay mình đi dạo 1 vòng quanh hồ Gươm vào buổi tối, nhất định không chịu thả ra...và một lần cõng mình leo cầu thang, hihi..nhớ mãi...
    Ước gì, thời gian quay trở lại nhỉ..
  6. devil_mind

    devil_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hôm đầu quen nhau, chẳng nói năng ji.
    Lần gặp thứ 2 ,tỏ tình với nàng. Nàng bảo có người iu rùi.
    Lần thứ 3 ,mặt dày ôm vào lòng ,kiss cho một nhát,Nàng đẩy ra, tát cho 2 tát. Rồi kéo vào kiss tiếp.
    Lần thứ 4, sau cái kiss mình tát giả 2 phát rồi đuổi đi
    HOÀ !!!
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là nhắn tin bảo nhớ tớ, chỉ thế thôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rùi. Thế mà nhìu người ko nghĩ được nghĩ vậy hic...
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    -alo, anh à !
    -uh, anh giờ mới tỉnh, đang ăn cơm này.
    - Thế gọi em có việc gì ?
    - Anh bảo này, đừng đặt hay mua cái gì trên mạng nữa nhé,
    -Nhưng......
    -Thui mà, nói ko nghe thì thôi đấy.....
    -Vâng, đc rùi....nghe lời gà tồ, đc chưa
    - hihi....thế nhé, đừng mua nhé nhé nhé........
    0ài thix cách nài nỉ với cả mắng yêu của anh T_T....nhớ anh thế !
  9. thelastgirl

    thelastgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đêm ở biển!
    Chúng tôi không ngủ lang thang cả dọc bờ biển.Anh cầm tay tôi, tôi ngả đầu vào vai anh. Anh hát tôi nghe. Giọng anh ấm áp, hoà quyện với tiếng sóng. Du dương.
    Tôi buồn, anh xiết nhẹ tay tôi, như truyền cho tôi sức mạnh, như nói với tôi " anh luôn ở bên em!"
    Và chỉ đơn giản 1 tin nhắn vào mỗi sáng: Dậy thôi em, một ngày mới bắt đầu rồi đấy. Chúc người yêu của anh một ngày thật vui! h.e!
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ba ông tướng độc thân
    chén nâng chén
    lời tiếp lời
    tự nhiên cất tiếng hát
    bao tâm sự bay theo
    đấy có phải là lãng mạn trong tình bạn ko nhể

Chia sẻ trang này