1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểu lãng mạn nhất mà bạn từng có ! (không quote lại bài, những bài Spam, lạc đề sẽ xoá luôn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi consultant610, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy cảnh con trai yêu con gái chả thấy các cô làm cho các chàng trai cái gì. Chán
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hè hè nhớ lại cũng hay hay ghê.
    Tớ cùng với bạn tớ đi chơi cùng hội bạn, về nửa đường thì trời mưa rào to khủng khiếp, thế mà 2 đứa tớ chẳng đứa nào chịu mặc áo mưa, hè hè, ướt như chuột, mà về đến trường thì trời tạnh ráo còn nắng nữa chứ, thế là 2 đứa tớ nguyên bộ dạng đó(nhưng vì nắng nên chỉ hơi ẩm tí tẹo) đi ăn bún rồi đi uống cafe, lại còn nói chuyện liên thiên rõ là vui, như mọi khi đi mưa về thế á, là tớ lăn ra ốm luôn, thế mà hôm đó chả ốm đau rì, lại còn đi học luôn nữa chứ, đang thi mà. Tớ ngồi trên TV học đến tối thì lại thấy bạn ấy lên học cùng rồi đưa tớ về, vui nhờ... giờ thì xa quá ròi, không còn nhớ bạn ấy nữa, giờ gặp vẫn có thể là bạn, thì vẫn là bạn cơ mà.
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    nhiều lắm, tớ kể bao giờ mới hết được chứ.
    Thôi kể thêm một cái nữa thôi
    Hôm đó thi xong, tớ cảm thấy bài mình làm không tốt, chẳng muốn về luôn, cả lớp về hết sạch còn mỗi tớ ngồi lại suy nghĩ về cái bài làm môn linux chết tiệt của tớ, sao mình lại làm tệ thế nhỉ. Ngồi khỏang 15 phút cũng lững thững vác cặp đi về, hôm nay tớ không về nhà mà sẽ đi học luôn để thi môn sau, nhằm hướng TV thẳng tiến. Hơ hơ, tớ đi mà cứ linh cảm đằng sau có gì đó, chẳng nhẽ có ai đó nhìn theo mình, hờ, quay lại thử coi, thì ơ hay nhỉ, sao bạn ấy vẫn đứng ở lan can làm rì mà chưa về nhỉ, tớ thì vẫn ngại bị bọn bạn bảo là chăm học nên không dám nói là lên thư viện, rồi bạn ấy bảo đưa tớ về, nhưng mà tớ ngại, bảo thôi để tớ tự về, nhưng bạn ấy nói thêm 2 câu là tớ ừ luôn, đọan đường ngắn tẹo í mà, nhưng dài ra tí nữa cũng được, tớ thì nhát kinh khủng, xuống xe cái là chào một câu rồi quay đầu chạy luôn lên phòng, phòng thèm ngóai đầu lại, lần nào tớ cũng vậy, sau khi bước chân vào phòng mới nghĩ ra mình thật là, đáng lẽ nên quay lại chờ bạn ấy đi khỏi thì hẵng chạy đi, thế mà tớ luôn như vậy, chạy một mạch, đầu không ngỏanh lại. Chết cười với mình.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thấy ng ta kể mình kể chơi:

    A nhắn tin bảo: từ mai anh sẽ là chiếc đồng hồ của em, buổi sáng anh sẽ gọi em dậy . Từ đó đúng 6 giờ sáng là điện thoại kêu om tôi, nhiều hôm dậy trước đó rồi nhưng cố nằm mở mắt nhìn cái đt chăm chăm, nghe thấy tiếng điện thoại kêu mới chịu ra khỏi giường. Có lần chờ mãi chờ mãi kô thấy gì, mà thấy cái đt bàn lại reo. Hơi tức chứ.Hoá ra hôm đó nhầm lẫn sang số bàn ( chuyện cũ kể lại )
  5. consultant610

    consultant610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thả diều vui wa'' ... tranh nhau giật , cuối cùng đứt xừ nó mất , 2 đứa méo mặt đền mắt 25k
  6. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhất hả, không biết nữa..nhưng lưu 4000 tin nhắn cho nhau kể từ lần nhắn tin đầu tiên cho đến tin nhắn chia tay cuối cùng có được tính là lãng mạn ko??
    Tiếc là trong 1 lần chập SIM mất hết. Vừa tiếc nhưng cũng mừng vì ko biết nếu ko xảy ra sự cố thì có đủ nhẫn tâm để xoá hết những kỷ niệm đó ko??
  7. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    nắm tay nhau đi xung quanh cái hồ tuyệt đẹp ở Tam đảo, cùng ngồi ngắm cây và cỏ dại mọc dưới đáy hồ (vì nước hồ trong lắm)
  8. samtinhin

    samtinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    1 lần lên gác thượng vào vuổi chiều, chợt nhìn thấy cầu vồng, nhắn tin cho bạn ý để cùng ngám chung (vì hôm trước nói chuyện hóa ra 2 đứa cùng ngắm chung 1 cái cầu vồng mà không biết). nhưng mạng dở chứng, tin nhắn không gửi được. đến lúc để ý không thấy tin báo cáo thì cầu vồng hết từ đời tám hoánh rồi. Buồn
  9. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn không thấy tên cô bé này là tóc vàng hoe ah ? Thế thì còn nói được gì nữa ? Tội nghiệp chàng trai kia, đem trái tim mình đặt vào nơi không xứng đáng.
    Còn chuyện lãng mạn của mình hả ? Hơi bị nhiều luôn - nhất là cái hồi trẻ mới biết yêu. Kể 1 cái nho nhỏ nhé !
    Yêu 1 cô bé HP, 2 tuần gặp nhau 1 lần & thường xuống la 2 đứa phi xe máy đi Đồ Sơn. Hôm đó lại găp đúng lúc CSGT nó bắt xe không đội MBH, hai đứa cắt ruộng, chạy trốn chốt CS kia, lòng vòng lèo vèo mãi mới ra được đường lớn thì lại đâm uỳnh vào cái chốt kia - hoá ra là chưa thoát khỏi chốt đó . Bị tóm lại và kiểm tra giấy tờ.Mình cóc cho kiểm tra, đứng nói chuyện. Mình nói là anh em trong ngành, mình là dân HN (biển số xe máy HN mà !) Rồi thì nói làm ở Quận BĐ - biết mấy bác làm trên đấy, biết tên trưởng Quận và phó Quận. Nói như thật. Thằng sỹ quan dưới đấy mỉm cười cho đi và chúc vui vẻ. Chiều hôm sau phi về thành phố, vẫn gặp đội hôm qua, anh em còn dơ tay chào nhau.

  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là ko biết cách hành văn hay là chưa đuợc học cách hành văn mà dùng từ : " Ko xứng đáng " .định nghĩa từ đấy thế mà mà dùng bậy bạ vậy cưng .KEKe

Chia sẻ trang này