1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điểu lãng mạn nhất mà bạn từng có ! (không quote lại bài, những bài Spam, lạc đề sẽ xoá luôn)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi consultant610, 01/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. misshuong

    misshuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc để học hỏi nhưng toàn thứ khó wá !
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Vừa uống bia vừa kể chuyện lãng mạn (có thật) này:
    Trong công viên vắng người cạnh một dòng sông lơ đãng, có 2 người tay trong tay, trao nụ hôn trong làn mưa bụi lất phất. Mưa ướt tóc em, ướt mắt em, ướt bàn tay em, vậy mà sao thời gian như vẫn thiếu.
    Sao cứ luôn trong mưa như vậy nhỉ, lần nào cũng thế? Những nụ hôn trong mưa. Không phải tại anh sắp đặt, không phải do em cố tình, vậy tại sao thế nhỉ?....
    Nhưng tất cả đã trở thành kỷ niệm; và Không nhớ nhung, không luyến tiếc, kỷ niệm vẫn chỉ là kỷ niệm .
    Được FujiS5200 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 26/08/2007
  3. consultant610

    consultant610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    up, cho bà con kể tiếp
  4. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Đêm thu, Đón em ở sân ga lúc 12h, Em nói nhớ HN và nhớ anh, Em muốn qua những con phố ngày truớc mình từng qua, tựa đầu vào vai anh...
  5. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    1. Đón mình ở sân ga. 4h sáng, trời mưa. Đưa mình về nhà. Đã có sẵn một bông hoa hồng tặng mình (anh ấy mua từ tối qua, sáng nay đến nhà mình sớm để sau cánh cửa bên hông nhà). Hạnh phúc!
    2. Ôn thi. SMS đi lại đến mấy chục cái, anh hỏi mình có đói ko, thật thà đáp ?ocó? ( ko hề có ý nhõng nhẽo). 30 phút sau thấy anh gọi ra, đưa cho mình một gói xôi nóng hổi. Xúc động và thương anh. Lúc đó đã 1h đêm, trời mưa và lạnh, nhà anh cách nhà mình gần 5km.
    ?..
    Còn rất nhiều nữa. Nhưng tất cả bây giờ chỉ là kỷ niệm. Mọi thứ đã xa, đã quá xa rồi?
  6. anhtucvang

    anhtucvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    nắm tay nhau đi dọc bãi biển , anh bảo em lãng mạn quá , mat biển đêm sâu thẳm , tiếng sóng vỗ rì rào , kéo anh sát mép nứoc ..nứoc nhẹ nhàng liếm chân , tự nhiên mưa , những hạt mưa bụi lâm râm , kệ , vẫn đi tiếp , và rồi hôn nhau . anh hôn em nụ hôn có vị mặn ( của nứoc mắt ) ..24 tiếng sau mình chia tay , kết thúc 1 chuyện tình , anh ko bứoc cùng mình trên con đừong đó nữa , anh rẽ đi và để mình lại 1 mình
  7. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu có phải ,,,vào một đêm mùa hè bên bờ ao dưới gốc chuối năm nào không nhỉ
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    học về,chờ em đi cùng để dắt em qua đừong vì biết jờ lớp em tan thì chả còn ai để em đi jnhờ sang đừong cả...
  9. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài của các bác thấy hay quá..Nhiều cái nhỏ nhoi nhưng cực kì lãng mạn..
    Cuộc đời em hình như chưa có lần nào e thấy lãng mạn cả..hay là em thực tế quá , vô ý quá nên ko nhận ra ý nghĩa của điều ấy nhờ.
    Thôi, ngày mai trời vẫn sáng
  10. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Phóng xe máy xuống Bát Tràng. Mưa tàn bạo, bún bắn tung tóe. Ôm chặt trong áo mưa. Đến nơi phơi giầy, phơi tất, chân đất đi chơi. Nặn niếc đủ kiểu, quần áo nhem nhuốc, lúc về còn xách theo mấy cái bị.
    Về HN xắn quần đi chân đất vào ngồi cafe mới mấu

Chia sẻ trang này