1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều lợi của một nụ hôn.

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi tocgiothoibay, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những điều lợi của một nụ hôn.

    Nếu mắt được coi là cửa sổ của tâm hồn thì người ta có thể nói đôi môi là hành lang của tâm trí. Chúng ta có thể phản ứng lại những suy nghĩ bằng một ánh mắt, có thể bày tỏ sự thương yêu bằng lời nói. Còn nụ hôn có thể thể hiện rất nhiều thứ mà không lời nói hoặc cách thể hiện nào khác diễn đạt được. Cũng có thể nụ hôn là một thứ mà bạn không thể cho mà không nhận, và càng không thể nhận mà không cho!
    Vaughn Bryant Jr., giáo sư trưởng khoa nhân loại học tại trường ĐH Texas cho rằng nụ hôn biểu hiện tình yêu đầu tiên xuất hiện vào khoảng năm 1500 trước công nguyên. Thuở đó người ta hôn bằng cách ấn mũi vào nhau chứ không dùng đến cơ quan vị giác.
    Rồi chính những người La Mã đã "tháo dây ràng buộc" cho nụ hôn. Họ hôn nhau khi chào hỏi, hôn nhẫn của những người có nhiều quyền lực... Sau đó, họ phát hiện ra rằng nụ hôn có rất nhiều ý nghĩa, và họ đặt ra từng từ khác nhau cho những kiểu nụ hôn khác nhau: "oscolum" là nụ hôn giữa bạn bè, "basium" là nụ hôn của tình yêu, "savium" là nụ hôn sâu...
    Về khía cạnh khoa học, nụ hôn sẽ báo hiệu cho não sản xuất oxytocin- một loại hormone gây cảm giác thư giãn và hơi "mê" đi.(Thế nên mới có từ "hôn mê"). Theo các nghiên cứu sinh học thì khi hôn, phần bên trong của miệng và bờ môi sẽ tạo ra hững hoá chất gây nên cảm giác... muốn hôn nữa!
    Và một điều bất ngờ hơn, nụ hôn có sức mạnh kỳ diệu tới mức một khi chúng ta hôn người mà chúng ta yêu thật sự,não sẽ được trang bị các nơron giúp có thể tìm được môi của người đó ngay cả trong bóng tối. (nghiên cứu của ĐH Princeton).
    Các nhà vật lý và tâm lý học người Đức thì đưa ra kết luận là những người hôn người thân yêu của mình mỗi sáng sẽ ít khi bị ốm và có hứng khởi với công việc hơn. Những người đó cũng tỉnh táo và ít gây tai nạn giao thông, thậm chí còn sống lâu hơn khoảng 5 năm so với những người không làm như vậy! Lý do là những người được hôn người thân yêu của mình mỗi sáng sẽ bắt đầu ngày mới với một thái độ tích cực và lạc quan.
    Riêng những người đang ăn kiêng thì càng nên quan tâm tới nụ hôn vì cứ hôn một phút thì đốt cháy được... 26 calo!
    Do đó, nếu bạn muốn khoẻ mạnh, thành công, sống lâu và yêu đời thì mỗi sáng đừng quên hôn người mà bạn yêu thương!
    (H2T2).

    Hì, cái này em chôm trên báo, post lên cho box 83 coi chơi gọi là quà ra mắt. Box dạo này đìu hiu quá. Có ai có ý kiến gì không?
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nói thế nghĩa là Hôn hay lắm nhỉ? Mình thì chưa bo giờ, muh hôn nhìn kinh khủng lắm cơ, mất vệ sinh, toàn vi trùng, khiếp lắm, phải không Blue Angel?
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Há há xem bài này xong phải đi kiếm em nào gấp để hun mới được.hay là hun tocgiothoibay vậy ha
    AV
    Vẫn biết yêu người 0 lối thoát mà sao ta vẫn cứ.................
  4. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Hãy nhìn anh đây thì biết ! Đốt cháy không biết bao nhiêu calo ! He he !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    phập....hôn...có phải là...cắn vào môi ko ??...ờ...hay á...tui thích cắn lắm..
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy....yummy
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... vậy là hôn thú vị lắm hả ??? hic sao tui coi phin thấy gớm òm à ..... hic kinh dị ... oẹ .... oẹ
    To PN: ủa tui nhớ tui mí chê là hôn gớm òm với Ammonia thui ..đâu có chê với PN đâu muh PN bít tui nói như thế vậy??? .... hic .... Ammonia nó khen hôn tuyệt dzời lém ... ( hì dạo này hắn ko vào đây , tha hồ mà nói xấu ) .....nghe là bít thằng cha ở dơ dễ sợ
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  7. Trinaty

    Trinaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hì hì blue angel cứ nói thế.mai mốt hả thử xem có...hun không?Hì hì,chẳng có gì gớm cả,yêu nhau thì thế nào cũng..ấy cho mà xem.Mai mốt blue lại cười toe toét ấy chứ!
    Ui,mà hôn cắn nhau thì..chít rồi,hư môi hết.Mà các chàng trai.nếu hôn thì kựa lúc nữ không trang điểm à,nếu mà hôn lúc trang điểm là...hì hì..cho son vô hết lun!!!!
    I'm Trinaty.Member of Special Policie.
    [​IMG]
  8. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Á, tui đang muốn giảm cân, nhưng mờ theo cách này thì... thoi! Kinh dị qué!

    Thao-lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Trinaty hun rùi hả ?? hic đừng nói là đã từng hun chồng của Blue nhá .... Blue lên cơn đau tim á ........
    Hì blue antilove nên chắc chắn chẳng bao giờ phải kiss cả
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    He he, Blue chuyên đưa tin Zịt Cồ không đấy bà con ạ....hà hà, Thấy chưa, cái chuyệnn nói zới tui là hôn gớm òm còn không nhớ thì làm sao nhớ là đã hôn chưa....nhớ không, hôm ấy đấy Blue?
    Nhớ lắm Cá Heo ui!

Chia sẻ trang này