1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều mẹ dạy !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi nhoclauca, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Những điều mẹ dạy !

    Chắc hẳn ai cũng có những lần sai phạm , được Mẹ chỉ bảo nhiều điều , phải không ? Thế sao mọi người không chia sẻ những điều hay lẽ phải ấy nhỉ ?

    Những điều mẹ dạy
    Ngay từ bé , tôi đã được Mẹ dạy cho rất nhiều điều , những bài học từ trong cuộc sống thường ngày đến nay vẫn có giá trị vô song
    - Khi tôi bị ngã , Mẹ bảo : "Hãy tự đứng lên và nhìn thật kỹ nơi mình vừa nằm xuống để nhắc nhở mình đừng ngã như thế nữa".
    - Khi tôi có lỗi , Mẹ bảo: "Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói lời xin lỗi để thấy được con đã làm mẹ phiền muộn biết bao " .
    - Khi tôi học bài , Mẹ bảo : " Con hãy nhìn vào quyển vở của mình và mỉm cười như với một người bạn . Sự thân thiện ấy sẽ làm con yêu thích học tập hơn ".
    - Khi tôi ăn cơm , Mẹ bảo: " Con đừng ăn mãi một món ưng ý nhé . Hãy nghĩ xem còn rất nhiều người trong bàn cũng thích món ấy " .
    - Khi tôi khóc, Mẹ bảo : " Con hãy nhìn những người xung quanh mình xem , đừng làm cho mọi người cảm thấy khó xử vì nỗi buồn của con , họ đang vui vẻ thế kia mà " .
    - Khi tôi cắt cỏ , Mẹ bảo : " Nếu con cắt nhầm ngón chân mình , đừng vội chạy ngay lại mẹ mà hãy tìm cách cầm máu vì không phải lúc nào mẹ cũng ở bên con " .
    - Khi tôi ôm hôn mẹ mỗi sáng , Mẹ bảo : " Con hãy đi và nhớ đến mẹ , mẹ tuy không ở bên con nhưng lúc nào cũng cầu nguyện cho con bởi vì mẹ là Mẹ của Con " .




    Let 's be best friends
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    BÀI HỌC ĐẦU CHO CON!
    Quê hương là gì hả mẹ?
    Mà cô giáo dạy phải yêu?
    Quê hương là gì hả mẹ?
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều!
    Quê hương là chùm khế ngọt,
    Cho con trèo hái mỗi ngày.
    Quê hương là đường đi học;
    Con về rợp **** vàng bay.
    Quê hương là con diều biếc,
    Tuổi thơ con thả trên đồng.
    Quê hương là con đò nhỏ;
    Êm đềm khua nước ven sông.
    Quê hương là cầu tre nhỏ,
    Mẹ về nón lá nghiêng che.
    Quê hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè.
    Quê hương là vòng tay ấm,
    Con nằm ngã giữa đêm mưa.
    Quê hương là đêm trăng tỏ;
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
    Quê hương là vòng hoa bí,
    Là hồng tím, giậu mồng tơi.
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt;
    Màu hoa soan trắng tinh khôi.
    Quê hương mỗi người chỉ một,
    Như là chỉ một mẹ thôi.
    Quê hương nếu ai không nhớ;
    Sẽ không lớn nỗi thành người


    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  3. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đã dạy con điều gì nhỉ,chỉ có 1câu nói.Con còn nhớ trong 1 lần gọi điện về mẹ có nói:" Nếu con chắc là mình đúng thì hãy cứ làm,mẹ luôn luôn ủng hộ"
    Chỉ 1 câu thôi nhưng nó giúp con rất nhiều dù mẹ 0 ở bên con.Nhưng chỉ 1 câu mà mẹ đã nói được sự tin tưởng của mẹ hơn bất kì những người nào ở bên con

    Ôi cái cuộc đời này!! .......
  4. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dạy tui là " Con hãy đi bằng chính đôi chân của mình không dựa dẫm vào ai và không lùi bước trước bất cứ trường hợp nào".
    Forget Me Not
  5. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tui dạy rằng :
    " Con ơi ! Đi ra ngoài đường coi chừng con gái bắt mất nhé ! "
    Xin nói thêm : Pascal đang vào mùa thi học kỳ nên sẽ ít online lắm ! Các bạn có gì cần nói với Pascal xin nhắn tin cho Pascal nhé hoặc gọi điện thoại nhà nhé ! Xin cảm ơn ! Còn cái vụ sinh nhật của Pascal sẽ tính sau nha ! Bye chuồng Heo thân yêu ! Hic hic hic..... lo thi tốt cái đã !
    Y! : pascal_dophan@yahoo.fr
    [nick]PASCAL_DOPHAN[/nick]
  6. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thật sự từ nhỏ đến lớn mẹ chẳng nói với tui câu nào như thế cả... nhưng những gì mẹ làm... thái độ của mẹ luôn là những lời răng dại tốt nhất đối với tui... tui luôn học tập cách cư xử của mẹ dù trong mọi tình huống... đối với tui mẹ luôn là người quan trọng nhất...
  7. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mẹ dặn ra đưòng mang theo cái nón, trời nắng lắm đấy!
    chảnh! không thèm mang
    về nhà đầu nhức ong ong
    biết vậy đam theo cai nón
    tối, nhức đầu quá! không nói ra, chảnh tập 2, xách xe ra ngoài cho thoải mái đầu óc, biết đâu đỡ nhức
    vẫn nhức! biết vậy nghe lời mẹ dặn
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mẹ dạy rằng ... ráng học đi con... chuyện bếp núc biết sau cũng chưa muộn...
    mẹ dạy rằng ... ngủ nằm yên một chỗ... ai lại xoay mòng mòng như thế .. mai mốt có chồng có con thì làm sao....( con cười. ừ thì chỉ mẹ chịu ngủ với mình thôi.....chẳng cần ai cả.... hì )...
    mẹ dạy rằng.... tiền chẳng là gì cả.... kiếm chồng là tìm người thương mình.....khoẻ mạnh và biết làm việc ...
    mẹ dạy rằng..... ngủ đi con ... khuya rồi.... mes. cho ai mà mes. hoài vậy con ....
    LOVE IS EVERYTHING
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao ở đây mọi người toàn là con ngoan trò giỏi hết vậy nè! Mẹ dạy gì nhớ hết trơn á. Tui thì bây giờ chả nhớ mẹ tui đã dạy tui cái gì nữa. Mà hồi đó cũng vậy, hổng nhớ gì hết trơn, cho nên giờ chỉ nhớ cái cây roi thôi á.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    má dặn ra đường coi chừng xe cộ nhe con, nhất là nhớ tránh xa mấy đứa con gái ra...chậc...cãi lời...chậc...mới nhớ câu cá không ăn muối cá ương thì đã muộn...
    ----------------------------------------
    Người đi bỏ lại tôi...một mình...với tôi..

Chia sẻ trang này