1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều mẹ dạy !

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi nhoclauca, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qantar_munani123

    qantar_munani123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dạy: Con là một cá nhân độc lập. Con đủ sức hiểu những gì con làm, nên con được phép làm những gì con muốn. Con được hưởng thành quả cũng như sẽ chịu trách nhiệm chính về những sai lầm mà con có thể gây ra. Ba mẹ chỉ góp ý chứ không xen vào... hehe, nhờ vậy mà mọi việc đến nay khá ok.
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    BÀI HỌC VỠ LÒNG
    -Cuộc đời phải nắm nó trong tay con, phải lăn xả vào dành giật, đấu tranh đừng lùi bước. Và dù thất bại đừng nản lòng. Cứ tiếp tục sẽ có lúc thành công.
    -Đừng để tình iu túm trái tim con, nó sẽ lôi con vào tận tối tăm ô nhục. Hãy học, và cho nó biết nó chẳng là gì.
    -Hãy chinh phục thế gian. Hãy chôn tình iu vào xó tim con. Hãy làm việc, vui chơi và tìm kiếm. Rồi con sẽ gặp người đàn ông mình iu nhất, người mà ngay khi nhìn thấy, con biết mình sẳn lòng chết cho người ấy. Nếu họ iu con, tốt thôi! Bằng không! Phải tấn công, phải giành giật, dù trả mọi giá. Nhưng đừng quên, con phải là người phụ nữ độc đáo nhất trên những người phụ nữ khác.
    - Khi đã trưởng thành thật sự, con là biển, biển sâu thẳm đủ màu sắc, khi hiền hòa, khi dữ dội, khi làm con sóng nhỏ vuốt ve bờ cát, khi là cơn bão giông đánh chìm mọi ghe thuyền. Mẹ không còn sợ cuộc đời chà đạp, mẹ nhắc con nhớ biển vốn bao la, hiền hòa, trong sạch?
    ( Trích trang 136-138 tiểu thuyết ?o Gió Mây và Mưa? c ủa Mỹ Hạnh)

    Em đã đọc đâu đó mộtcâuthơ
    Hạnh phúc ở trong nhữngđiềugiảndị
    Còn riêng em ấpủtrongsuynghĩ
    Trái tim mình cùng nhịpđậptráitim
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dạy rằng, tuy là con gái nhưng phải biết lo lắng sự nghiệp là trên hết... vì nhà mình ko như nhà người ta, con à!
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    mẹ luôn dặn đi chơi nhớ về sớm nha con but con luôn về trễ ... hic hic
  5. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    mẹ dạy ra đường không được sợ ai hết, và ngay sau đó ba lại dạy ra đường gặp ai cũng phải sợ hết... hix hix, phải làm sao đây??
  6. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Mẹ có dạy là :
    Khi đi mẹ có dặn là
    thuốc xin thì hút
    thuốc mua thì đừng
    khi mua thì phải dòm chừng........
    xung quanh có bạn thì đừng có mua
    pahỉ vậy không bà con
  7. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Những điều mẹ dạy là " Con phải tự học tất cả, từ mọi việc trong cuộc sống con hãy rút ra bài học, và đôi khi con sẽ vấp ngã nhưng chính điều đó sẽ làm cho con mạnh mẽ, chín chắn lên, hãy nhớ lấy điều này con nhé. "
    Đó là tất cả những gì mẹ đã dạy.

Chia sẻ trang này