1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều mình nghĩ

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi 02mercury, 22/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Những điều mình nghĩ

    Mình mở một trang dành viết ra những suy nghĩ, để thấy lòng mình thoải mái hơn,khi không biết xả cùng ai cả.
    20/11 là ngày của mình, mà cả ngày thấy buồn, chỉ được vui có 1 khoảng time. sau đó thì buồn mãi cho đến giờ vẫn chưa hết.
    Ngày hôm qua thật tồi tệ, lại bị leo cây, đói, mệt, chán.
    ngày hôm nay cũng không có gì sáng mới cả.cả ngày nằm ở nhà vừa mệt, vừa bực mình.
    hôm nay tâm trạng u ám giống hệt như thời tiết vậy.
    ở cung văn hoá đang có hội chợ không biết có nên ra ngoài cho khuây khoả????? rủ mấy đứa bạn đi mà tâm trạng mình... không vui lại khổ thân chúng nó. hik hik .......
    C............h............á..................n
  2. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4

    À!...CHỦ ĐỀ HAY.....
    BẠN CỨ NÓI TIẾP ĐI....MÌNH NGHE NHƯ 1 CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN TỚI TÂM LÝ .....
    BẠN CỨ LÀM SAO CHO THOẢI MÁI....MỌI NGƯỜI CÙNG NGHE VÀ CHIA XẺ .....
  3. Kul1186

    Kul1186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nghĩ nhiều quá.... chả biết làm gì nữa,.. cứ nghĩ mãi mà k tìm đc cách nào hay
  4. hellmelody

    hellmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ có nên cưa nó không? Sợ sợ sao ý :-s
  5. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Một tuần mệt mỏi với công việc..... Suốt mấy ngày nay, 1 việc vẫn chưa giải quyết xong, khó giải quyết thật.m.......ệ.....t.
    Vấn đề cũ chưa giải quyết xong lại xuất hiện vấn đề mới.Đúng là cuộc sống, mỗi việc trôi qua tưởng đơn giản mà không đơn giản chút nào. Chỉ qua tết thôi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. hiihihiii.
    Rất may trong thời gian này có người sẽ luôn động viên mình cố lên.
    Mọi người hãy cố gắng nhé.
  6. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    đã lâu không vào đây. rất nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng vì bận quá. dịp cuối năm vừa rồi làm nhiều việc, mệt .....nhưng mà vui vì giải quyết được nhiều công việc và đều tốt cả.
    những ngày cận cuối năm, bận rôn lo sắm tết. nhưng nhìn trời mưa xuân, rét. Không biết tết nhất có mưa không, hy vọng ráo nước không thì đi chơi thế nào được.
    tết bày bác nào ở xa thành phố có điều kiện đến chơi thì liên lạc với mình nhé. ngày nào cũng vào mạng.
    Đang muốn rủ rê mọi người tối 29 tết đi cà phê và bàn bạc vụ tết nhất cái cho xôm nhà cửa.

    Dạo này nhà cửa vắng vẻ, không có hoạt động gì nổi bật cả.
    làm một vụ cho vui vẻ, tiễn Mậu Tý, đón Kỷ Sửu cái nhẩy
  7. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    3 điều giá trị
    - Ba điều trong đời một khi đã qua không thể lấy lại được:
    + Thời gian
    + Lời nói
    + Cơ hội
    - Ba điều trong đời không đánh mất được:
    + Sự thanh thản
    + Hy vọng
    + Lòng trung thực
    - Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
    + Tình yêu
    + Lòng tự tin
    + Bạn bè
    - Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
    + Giấc mơ
    + Thành công
    + Tài sản
    - Ba điều làm nên giá trị một con người:
    + Siêng năng
    + Chân thành
    + Thành đạt
    - Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
    + Rượu
    + Lòng tự cao
    + Sự giận dữ.
  8. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ AAABBC...XXXyy
  9. 02mercury

    02mercury Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/10/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hơn 3h nữa thôi sẽ bước sang 1 giây, 1h, 1ngày, 1 năm mới. Cảm giác chờ đón giao thừa năm nay mình cảm thấy rất trầm, Năm nay không khí tết không được vui như mọi năm, không náo nhiệt zui zẻ như mọi năm. Không biết mọi người nghĩ như thế nào...
    Không khí năm nay như đóng băng đến nơi rùi. Lạnh.....cóng lắm.nghĩ đến không khí này phải đi ra ngoài......... Thôi ngồi nhà xem ti vi kể cũng hay.
    năm mới đang đến dần, năm nay sẽ là mốc quan trong đối với mình.vừa mừng, vừa lo.
    Chúc tất cả mọi người năm mới : Vạn sự như ý, Tỷ sự như mơ.............
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CHÚC CẢ NHÀ,CẢ BOX,CẢ....NỐT!....MỌI ĐIỀU TỐT TƯƠI!HẠNH PHÚC!....NHIỀU MÀ KHÔNG NÓI SAO CHO HẾT!...CHÚC HẾT!
    HÁI LỘC!
    Mình đi hái lộc đầu năm,
    Xuân căng sức sống người căng môi cười.
    Pháo hoa rợp ngất cờ trời,
    Xuân bay chút lạnh cho đời ấm hơn.
    Cành lộc bẻ 1 lớn hơn,
    Lá TOOOOO....cành chắc như đơn cho Mình,
    Trèo qua cành nhỏ lình xình,
    Vươn tay bẻ...CẠCH!....dzật mình...A ha....
    Tự cười cũng kém chi hoa,
    Nhảy vù xuống đất mừng ra mừng vào,
    Năm mới cũng tựa năm nào,
    Cây ĐA văn miếu ....biết bao lộc thần....
    (ĐINHLEHUNG)

Chia sẻ trang này