1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều muốn nói..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Những điều muốn nói..

    Có thể điều tôi sắp nói ra dưới đây một số người sẽ cho rằng tôi hơi có vấn đề vì khi không tự dưng lại nhắc đến cái chết À thì tôi vẫn luôn băn khoăn rằng : khi chết đi người ta sẽ thế nào? liệu có một thiên đường và địa ngục thật không? hay những điều mà các nhà khoa học giải thích dựa trên cơ sở khoa học " người ta chết đi là hết " thiên đường và địa ngục chỉ có trong tưởng tượng của con người mà thôi! Có ai từng thắc mắc như tôi không? Tôi đã và đang rất tò mò không biết khi mình chết đi thì mình sẽ thế nào cũng có lúc tôi muốn thử được chết để tìm ra câu trả lời đó .. nhưng cuộc sống này còn quá nhiều điều tôi chưa biết và chưa thực hiện được , chờ vậy! Tôi tự nhủ đợi đến khi nào chết mình sẽ biết câu trả lời ..

    Điều này thì có liên quan gì với chủ đề? có chứ . Nếu chẳng may tôi chết trẻ tôi sẽ rất tiếc vì có những việc mình muốn làm hay muốn nói chưa được thực hiện, tiếc lắm! Vậy thì mình phải lập di chúc để khi mình chết mọi người còn biết đường đem xác mình đi hiến , hiến được cái gì thì hiến mà không được thì đem thiêu .. hay là nếu muốn nói với ai , muốn xin lỗi ai hay muốn làm gì thì hãy làm luôn đi , nhỡ đâu mai mình chết hay chẳng may " bên kia" không còn nữa thì đã muộn rồi! Mình hiểu ra rằng mỗi một giây phút sống trên cõi đời này vô giá biết bao, phải tận dụng hết mới được .

    Hôm nay , trăn trối lời cuối cái : Nhắn chị Linh : nếu em có làm sao thì mong chị cố bảo vệ nốt luận văn cho tốt nhé! và đừng suy nghĩ nhiều quá nhé! suy nghĩ nhiều quá sẽ mệt lắm đó , còn rất nhiều người lo lắng cho chị em sẽ phù hộ cho chị



    Có lẽ đổi tên topic thành thế này hợp hơn

    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 17/06/2004
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Này nhớ phù hộ cho tôi với nhé
    Vớ vẩn quá đấy!Người chăm chỉ vào box cuộc sống lại là người như thế này đây!!Buồn vô cùng!
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em có trăn trối gì nữa hông....Anh nguyện sẽ hết mình...!!!
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    cháu vẹt vào Sài Đồng nhặt lá,đá ống bơ không nào ?
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nghĩ thế nào thế? Ai cũng có những lúc đơ đơ suy nghĩ vẩn vơ đúng không nào? Đây chỉ là một trong số những suy nghĩ mà NhocVet muốn chia sẻ cho mọi người thôi! Mọi người nghĩ là NhocVet chán sống? hay tương tự một đứa điêng điêng nào đó? Vấn đề là ở chỗ đây là box Cuộc Sống - tất cả những suy nghĩ mọi người đều có thể chia sẻ cùng nhau mà! Có lẽ sau khi đọc cái topic này mọi người sẽ cười vào mũi NhocVet cho rằng NhocVet "phởn" quá! hết việc để làm nên lập cái topic "vớ vẩn" này. Thậm chí bác Godfather còn thốt lên " NhocVet là người như thế này" vậy xin hỏi bác " người như thế này" theo bác là "người như thế nào" ạ
    Còn bác bysomeone nữa : Cháu bít Sài Đồng ở đâu dồi ạ! cũng có một đôi lần cháu có ý nghĩ không biết cái chỗ mà nguời ta gọi là Sài Đồng ở trong đấy ló như thế lào ? và muốn thử vào đó "tham quan" một lần xem xem nó thế nào ạ! Nhưng cháu xin thưa với bác là cháu vẫn ý thức được những gì cháu làm và nói , chỉ có những người không hiểu cháu nên mới nói cháu "như thế này , như thế kia" thôi! Người ta nói cháu thế nào không quan trọng , miễn là những người thân cháu hiểu cháu là được Cho nên cháu cũng không "trách" chú đâu
    Xin hãy đọc lại và ngẫm nghĩ lại một lần nữa
    Hôm nay mình phải nói với mẹ một câu rất quan trọng : Mẹ ơi! cho con xiền học bao giờ con đi làm con sẽ không xin mẹ nữa
  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Mình là người yêu cuộc sống và là người chẳng cần biết cái chết như thế nào!Mình chẳng thể ngăn cản được "nhóc vet"Nhưng ko biết nói thể này có phải ko nhưng "nhóc vet"đang ảnh hưởng đến tư tưởng sống của thành viên của tôi!
    Này nếu cần một nguời để làm cho yêu đời hơn thì có thể gọi tôi!
  7. NHANDAN

    NHANDAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói thêm với bạn Nhoc Vet một điều, bạn còn nợ nần gì ai thì trả hết đi. Để khi bạn lên thiên đàng hay xuống địa ngục bạn sẽ bước sang một trang mới không vướng bận gì đến chuyện dương gian trần thế nữa.
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Bác God vẫn nghĩ rằng thì là mà NhocVet chán sống àh ? Nói mãi mà vẫn không hiểu ý người ta , chán bác này quá! Em đã nói đây là một suy nghĩ thôi mà! Ai mà chẳng có một lần phải chết . Cái chết nó đến sớm hay muốn tuỳ thuộc vào số mạng nó ngắn hay dài mà thôi! ( em không có mê tín đâu à ) Em là người có thể đón nhận được "hiện thực" cho nên sống hay chết thì có gì mà phải tránh đề cập đến chứ? Còn hơn là những người khi gặp " sự cố" xảy ra lại tìm cách " trốn tránh" nó Bác cứ làm như em nói chết một cái là ngày mai em chết thật lắm ý . Bác yên tâm đi , NhocVet sống lâu lắm! đến tận 100 tuổi cơ ( số tròn bao giờ vẫn đẹp hơn số lẻ nhỉ )
    NhocVet có cái tính quái lạ là muốn khám khá những cái " quái lạ" điển hình như là " chết đi người ta sẽ thế nào ý mà " . Một đứa trẻ không bình thường sẽ có những suy nghĩ không bình thường bác hãy cứ nghĩ NhocVet là đứa trẻ "không bình thường" đó đi và bác có thể gọi em là đứa " quái đản" cũng được . Đó là những suy nghĩ của em đó . NhocVet hỏi bác : Đã bao giờ bác từng nghĩ đến một điều " quái gở" nào chưa? nếu bác trả lời chưa thì .. NhocVet không dám bàn cãi thêm làm gì nữa . Còn nếu câu trả lời là "Có" thì NhocVet lại hỏi bác câu nữa : Bác có "dám" nói cái suy nghĩ " quái gở" đó cho mọi người biết không
    Một điều nữa là NhocVet chỉ là một thành viên hay tham gia vào box ( theo lời bác God) chưa đóng góp được gì nhiều cho box cả , cũng như NhocVet chưa thấy ai nói là NhocVet có ảnh hưởng đến tư tưởng của họ cả ----> Bác God nói NhocVet có " tội lớn" là ảnh hưởng đến tư tưởng sống của các thành viên khác là ... hì hì .. NhocVet không thế đâu
  9. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Cháu ơi, đau đầu quá tóm lại là mỗi ngày một câu nói để thành một di chúc
    "mẹ ơi!! cho con tiền đi ......"
    chú k nghĩ cháu "thế này thế khác" mà chú nghĩ cháu có tí tẹo tèo teo k phình phường
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------
    Không có tội lớn thì có tội bé!Làm mấy người mừng hụt liền!
    http://www.tinhyeuthongay.org/khodl/thaison/loi_chuc_phuc_toi_ban_be_toi.htm

Chia sẻ trang này