1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều muốn nói..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachminhhao

    quachminhhao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cái chết, tâm lý mỗi người đều cảm thấy sợ hãi (điều quan trọng là sợ nhiều hay ít thôi). Nhiều nhà tâm lý đã khẳng định rằng trong thâm tâm con người đều có một nỗi lo sợ: Sợ đời sống bị huỷ diệt, hoặc có cảm tưởng mình sẽ phảI mất đi một cái gì quan trọng như đã được đồng hoá với chính mình, chẳng hạn như sức khoẻ, tiền bạc, nghề nghiệp, danh vọng? Trong những khi gặp thử thách, chúng ta đóng kín trong chính mình, bám víu vào quá khứ, để mình bị trói buộc và bị tê liệt bởi sợ hãi; làm như thế tức là bỏ mất cơ hội tốt đẹp và khả năng thay đổi nội tâm để đối phó với hoàn cảnh mới. Chúng ta hãy thử hồi tưởng lại xem đâu là nỗi sợ cuả tuổi thơ ấu: sợ té ngã, sợ mất cha mẹ, sợ bị lừa gạt, sợ bị bắt nạt, sợ bị phạt? Thật ra cái đáng sợ nhất không phải là những bất hạnh sẽ xảy đến cho bằng chính nỗi sợ hãi. Sợ hãi có thể làm tê liệt tinh thần, suy nhược ý chí và đưa chúng ta vào con đường cùng và khép kín trong thái độ thụ động tự vệ. Sợ chết cũng có thể là một cản trở lớn để sống một cách hăng say. nếu ban ngày chúng ta luôn sống trong căng thẳng tinh thần, thì dĩ nhiên ban đêm chúng ta cũng khó có thể yên giấc ngủ được. có thể nói ban đêm chúng ta chết đi một tý để được tái sinh trong một ngày mới (máy móc hoạt động liên tục cũng phải có thời gian nghỉ ngơi cho nên trái tim con người cũng vậy, thỉnh thoảng phải cho nó nghỉ ngơi một chứt). nếu không chấp nhận sự chết nho nhỏ mỗi ngày, chúng ta không thể vui hưởng sinh lực mới được. cần phải tìm lại an bình nội tâm, vì đó là điều kiện dẫn đến tình yêu, và ở đâu có tình yêu thì ở đó sẽ không còn sự sợ hãi nữa. Tình yêu chiến thắng mọI sự sợ hãi va ai yêu sự sống cũng không quá lo sợ sự chết nữa.
    Sẽ không có sự sống nếu không có cái chết, thảm cảnh của sự sống không phải là cái chết ,mà là những gì đang chết dần ngay trong lúc chúng ta còn sống; thảm cảnh không phải là mọi người đều phải chết nhưng là vì ngườI ta không còn biết yêu thương nữa, bởi vì sống là cả một cơ may hiếm có mà con người có được..
    Hãy trả cho người chết vinh quang bất tử của nó, nhưng hãy tặng cho người sống sự bất tử của tình yêu.
  2. so_so

    so_so Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cuộc sống của tôi cũng không như ý , tất nhiên rồi nhưng tôi không bao giờ nghĩ đến sẽ chết bao giờ, bởi vì tôi yêu cuộc sống, cuộc sống không phải chỉ là của riêng mình, mà bạn hãy nghĩ nếu bạn chết đi sẽ để lại nổi đau như thế nào những người ở lại: cha mẹ, anh chị em, những người thân quen với bạn,...Một người bạn của tôi đã mãi mãi ra đi vào cái tuổi 23 rất đẹp và còn nhiều mơ ước vì căn bênh ung thư, những ngày cuối cùng bạn ấy vẫn tràn trề hi vọng vẫn muốn và làm những việc có ích vào những giây phút cuối cùng, mơ ước ấy có thể là điều đơn giản nhất đối với chúng ta nhưng với bạn ấy là tất cả, vậy tại sao nhưng người trẻ tuổi như chúng ta lại muốn chết, điên rồ
  3. Old_Girl

    Old_Girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay , trăn trối lời cuối cái : Nhắn chị Linh : nếu em có làm sao thì mong chị cố bảo vệ nốt luận văn cho tốt nhé! và đừng suy nghĩ nhiều quá nhé! suy nghĩ nhiều quá sẽ mệt lắm đó , còn rất nhiều người lo lắng cho chị em sẽ phù hộ cho chị [/size=3][/red]
    Có lẽ đổi tên topic thành thế này hợp hơn
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 17/06/2004
    [/quote]
    Tao bảo vệ luận văn xong cũng đi chết đây !
    Cuộc sống mệt mỏi quá rồi !
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại mọi người vẫn nghĩ mình muốn chết NhocVet đã nói rồi mà đây chỉ là suy nghĩ thôi! có gì đâu mà hết bác nọ đến bác kia chạy vào khuyên bảo NhocVet hãy yêu đời lên? Dù sao NhocVet cũng cám ơn ý tốt của mọi người NhocVet thiết nghĩ , chỉ một suy nghĩ được chia sẻ ra , nếu nó tốt thì không có gì đáng nói trái lại như cái suy nghĩ của NhocVet mà có người nói là " không bình thường" thì lại được thổi phình lên như một quả bóng sắp vỡ . Thử hỏi nếu người ta nói lên suy nghĩ của mình cho người khác mà lại cứ lo ngay ngáy là " không biết có bị mọi người nói là điên là khùng hay không?" thì thế giới này thành cái gì? tại sao mọi người cứ sợ nói ra suy nghĩ của mình sẽ bị nguời khác chê cười chứ? Dũng cảm đối diện với sự thật và đối diện với chính những điều "ngu ngốc" mình làm thì tốt hơn , nhỉ
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra là ko chết à!?
    Tiếc quá nhỉ!Ko cần phải cảm ơn đâu!Người quen mà!

Chia sẻ trang này