1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều nên làm khi bị thất tình!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoi_de_gan_2004, 16/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ đây? Cứ nghĩ tới là......
                     FALL IN LOVE .... ONLY LOVE TĐTT 2006


     
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Hix,. nói không biết các bác có tin hông. Thế nhưng mừ 1 con nhóc như em lại cũng biết ..... thất tình!.
    Nói thế, các bác đừng bảo là em trẻ con không biết gì.
    Hix, thật sự lúc này ý, chẹp, cái anh... ( chưa dám nói là yêu).. mà em thích ý, đang dzui dzẻ trẻ khỏe, đùng một cái. À không, cũng không hẳn là đùng, kí chính là vì một nguyên nhân nào đấy ( kí này em có hỏi, nhưng mà anh ý cứ không chịu trả lời mới điên! ), tự dưng anh ý dzới em cứ gọi là... xa nhau dần dần!
    Thế xong rùi, đến nỗi mà gặp nhau trên mạng anh ý cũng không thèm chat ---> em cú wá ----> em dùng nick ảo trêu anh ý một phát ( động cơ chính là muốn chat cùng anh ý ạ ) ----> nói năng kiểu gì mà anh ý phát hiện ra. !
    Nếu như với người khác thì không sao đâu ạ, chắc chắn là không sao, kí chuyện dùng nick ảo trêu nhau trên mạng là quá pình pường đúng không ạ! Thế nhưng mừ.. hix hix,chẳng hiểu sao anh ý tự dưng lại nổi giận đùng đùng, hix, rồi tuyên bố nghỉ học ( em dzới anh ý chung lớp học thêm tiếng Anh) vì lý do là " không chịu nổi khi phải gặp em" ----> cú không chịu được, làm như mình vừa giết người không bằng.
    Hu hu, nói là nói thế, nhưng mà hôm nay, trời mưa to gió lớn, đúng ra thì 10h 30 mới vào học, thì 10h kém em đã đến trung tâm, người lạnh run vì không mặc áo mưa, đứng ngoài cổng đợi anh ý ( như 1 đứa lang thang ý). huhu, kết quả là em phải vào học một mình !
    Bao nhiêu người khuyên em cứ đá véo anh ý đi, em cũng cố gắng hết mình, thế nhưng mà.... lực bất tòng tâm!
    Em, trong lúc tang gia bối rối ,đã gửi ngay 1 cái mail sody anh ý, hix, có khi anh ý lại càng tức hơn!
    Oe oe, em phải làm sao bây giờ!!!!!
    CHUỐI CẢ BUỒNG!
     
     
      
     
  3. hoangbeo

    hoangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vặt, để anh đá thằng đó hộ em nhé, mà nhóc con không ới một tiếng anh mang áo mưa cho mà mặc....
    ...Anh cũng như em chán cõi đời
    Nhưng mà anh quyết sống để chơi
    Đời càng bạc bẽo mình càng phá
    Rồi cũng yên vui , cũng nói cười...
  4. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bác hoangbeo nói thế thì nói làm gì .
    Hix, em là em cần lời khuyên thật sự chứ có đùa đâu!
    Hix, em có số điện thoại của anh ý đấy, các bác bảo em có nên gọi hông ạ?
    CHUỐI CẢ BUỒNG!
     
     
      
     

Chia sẻ trang này