1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ngốc nghếch điên khùng của kẻ yêu nhau!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 09/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng cùng 1 người trời mưa tầm tã mà vãn chạy xe hơn 20km để đi ăn kem đó.
    Nói chung là khi yêu thì chúng ta hay có những việc làm thật là ấn tượng vậy thôi.
  2. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    tớ không hiểu hôn nhau thì có gì là ngốc nghéch ở đây nhỉ????? có lẽ bạn nên làm một điều ấn tượng hơn.. vd.. *** trong nước chả hạn.. thế mới ngốc nghếch chứ.. haha.. just kidding
  3. buonhungaykoem

    buonhungaykoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    ok ,girl never die vì ko muốn chết nên chưa dám "nuy".Người yêu lúc đó có mà là thần tiên cũng ko thể kìm lòng được . Nói chung chuyện của Girlnever..........chỉ là chuyện trẻ con thôi .
    Trò trẻ con đó thì chưa gọi là yêu mà gọi là hành hạ nhau ,boy đó mà "kill" girlnever......thì có cho thêm tiền cũng chẳng dám đi mưa thế đâu hihihihihihi
  4. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Kie kie , còn đồng chí Phệ nhà tớ lúc đó " phởn chí " thế nào mà đang đứng ở bốt điện thoại phone viè cho vợ iu rùi ... ngập ngừng... em ơi Anh yêu em . Còn cái con bé ở bên kia đầu dây điện thoại - tất nhiên là tớ rồi - thì cứ cười rinh rích và bị honey mắng cho 1 trận vì cái tội ... dám cười khi người ta tỏ tình [​IMG] .
    Ờ mà đấy đâu phải là 1 việc làm ngốc nghếch đâu nhẻ . Trái lại wá đáng iu . Có lẽ ngốc xít đó là khi mình post nó vô topic nói về những điều ngốc nghếch khi iu , he he ...[​IMG]

  5. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, vậy mà đã hơn nửa năm trôi qua rồi. Nhớ cái ngày đầu tiên tôi mời em đi dancing tour ! 2 đứa như 2 kẻ ngoại đạo lần đầu tiên đặt chân vào sàn nhảy Hướng Dương. Thế mà tôi đã cùng em quyện vào nhau trong bài Unchained Melody. Một điệu slow khiến tôi nhớ mãi. Không hiểu sao lúc ấy quanh chúng tôi, mọi người như biến mất, tôi cảm thấy mình lướt nhẹ cùng em trong tiếng nhạc du dương. Đến khi kết thúc điệu slow, tôi mới chợt feeling rằng môi tôi đang đặt trên môi em, và em đang nằm trọn trong vòng tay tôi! Chẳng biết làm cách nào có thể nói lên cái cảm giác lúc ấy! Vừa có chút sượng sùng (vì đèn bật lên!); vừa có cái thú vị, đê mê của nụ hôn đầu tiên dành cho nhau,... Tôi cảm nhân em bằng tất cả các giác quan của mình. Mắt nhìn nhau, hơi thở em âm ấm phà vào mặt tôi, tay tôi ôm lấy vòng eo nhỏ bé của em, miệng tôi thì tìm lấy môi em,....
    Đúng là khi yêu họ có thể làm với nhau nhưng chuyện tuởng chừng như crazy nhất !
    THE END
  6. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    *************

    E không biết có gọi là ngốc nghếch, những điều A đã làm vì E, nhưng E hiểu, chỉ khi quá yêu, người ta mới có thể làm được những điều như vậy. Có lúc đùa vui A cũng bảo, A đang như một kẻ điên, mà là điên tình...
    A có nhớ ngày mà E nhận lời khi A tỏ tình với E? Quá hạnh phúc, A nhờ điện hoa chở đến tặng E một bó hoa to nhất trong đời E đã từng nhìn thấy. 99 bông hồng đỏ thắm và rực rỡ. Người E bé thế này, bó hoa to là vậy, ôm sao được. Mà tình yêu thì chỉ cần một bông là đủ thôi A ạ. Sau này A kể lại, khi E nói với A điều đó, A buồn vô cùng. A bảo chỉ muốn thể hiện tình yêu của mình mà thôi. A đã rất công phu chuẩn bị để có được bó hoa đó, vậy mà hình như E không hài lòng, A buồn lắm...
    Lại ngày hôm sau, A tổ chức bữa tiệc nhỏ mời bạn bè. A bảo, để mọi người chia vui với A và chúc mừng hạnh phúc của chúng ta. Tình yêu không cần hình thức, chỉ cần hai đứa thương yêu nhau và hiểu nhau là đủ. Hôm đó, E thấy A thật vui, nói cười rộn ràng. Quen A bao nhiêu năm hôm nay E mới thấy A như vậy. Lúc đó, E chỉ mong bữa tiệc này là của 5 năm, 10 năm.. sau, mong tình yêu của chúng mình sẽ bền lâu mãi mãi...
    Rồi đến cái buổi tối mà E trả lại A "kỷ vật Tình yêu", A có nhớ không?. Chúng mình trong suốt những năm tháng yêu nhau đã chẳng có một lời nặng nề, cãi vã nên chia tay cũng lặng lẽ. E im lặng, A im lặng... E vội vã quay đi tránh ánh mắt đỏ hoe và ầng ậc nước của A. Lần này là A chứ không phải E khóc. A đã không quát mắng hay đay đổ em lấy một lời, dẫu rằng lỗi là của E. Nhưng E không chịu được ý nghĩ những điều ngốc nghếch E đã làm khiến A day dứt và suy nghĩ. Vậy là E quyết định ra đi...
    Tối hôm đó, chính E lại như một con điên khi nghe điện thoại của mẹ A. Trong điện thoại, tiếng mẹ A sụt sịt .Hơn 11h A chưa về, điện thoại thì tắt máy. Đây là lần đầu tiên A như vậy, đi mà chẳng nói với ai một lời...
    E gọi điện khắp nơi. Chẳng ai gặp A và biết A đang ở đâu. E là người gặp A cuối cùng tối nay cơ mà. Lúc này, E ân hận kinh khủng, không biết trên đường về A có gặp chuyện gì? Mà yêu A E hiểu, A yếu đuối như vậy, nhỡ đâu...
    E vội lao ra ngoài, T đứng chờ E ngoài cửa, đưa E đi tìm A. Chẳng biết tìm A ở đâu, E và T cứ loanh quanh mãi... Không biết linh cảm thế nào, E bảo T ghé qua PALOMA. Muộn lắm rồi, chỉ còn lác đác khách, quán sắp đóng cửa. E nhìn thấy A ở chiếc bàn nơi 2 năm trước A tỏ tình với E. Không còn kịp nghĩ gì, cũng chẳng để ý xung quanh, E chạy lại ôm chầm lấy A, nức nở khóc. A lúc này lại vô cùng bình tĩnh. A ôm E vào lòng và chỉ nói rằng : E đừng xa A, A không thể sống thiếu E.
    Có lẽ đó là lần thăng trầm duy nhất trong suốt quãng thời gian yêu nhau A nhỉ. Bây giờ, quán cũ không còn nữa, chủ quán mới nên mọi thứ đều khác. Quán cũng đổi tên. Thế nhưng mỗi lần qua đó, có chút gì vương vấn lại trở về. Lúc đó, cả hai chúng mình thật trẻ con A nhỉ.
    Trong mấy năm yêu nhau, lần xa A lâu nhất có lẽ là lần E đi Sapa với công ty phải không A. Dù cảnh vật đẹp thế nào, chuyến đi vui ra sao, E vẫn không cảm thấy trọn vẹn, vì không có A chia sẻ với E. E nhớ A quay quắt. Ngày cuối cùng, E nóng lòng, sốt ruột, chỉ mong từng giờ về đến Hànội để gặp A. 5h30 sáng tàu sẽ về ga. Nhưng đến 2h, không chịu được E gọi cho A. Cứ nghĩ A vẫn đang yên giấc.. Đầu dây bên kia, E nghe tiếng lao xao, hỏi A ở đâu, A bảo mong mỏi từng giờ phút một, chẳng biết làm gì, A ra ga để đón E. Vậy là E cũng hiểu, chúng mình yêu nhau đến thế nào và mong được ở bên nhau biết bao. Khi nhìn thấy A, E oà khóc, chẳng biết khóc vì gì, nhưng chỉ biết E lại đã đang ở bên A, và sẽ không bao giờ xa A lâu như vậy nữa. Hôm đó, A đã ở bên E suốt cả ngày, chẳng rời nhau nửa bước. A đã hôn E rất nhiều, 7 tiếng đồng hồ phải không A? A đùa bảo phải đề xuất đưa vào Guiness, mà bây giờ ở VTV có mục những chuyện lạ Việt Nam đấy A ạ, bây giờ mà là ngày xưa thì tình yêu chúng mình có thể sẽ thành huyền thoại.E chỉ nhớ A cứ hôn và nói rằng, sẽ không bao giờ A để E xa A lâu như những ngày vừa qua. Lời A nói hôm ấy đến nay E vẫn nhớ, vậy mà sau đó, A đã lựa chọn con đường cho riêng mình, có khoảng xa mà không có E. Cho đến bây giờ, "thời gian" và "khoảng cách" vẫn là những điều E sợ nhất.
    Một trong những kỷ niệm mà E nhớ nhất là thời gian trước khi A đi xa. Một tuần liền, mỗi sáng sớm mở cửa, E đều nhận được một bó hoa hồng rất đẹp. Lúc đó E không nghĩ được là của A, vì yêu nhau 3 năm, E nghĩ là người ta không còn lãng mạn như vậy nữa.
    Thời gian ấy, E kể cho A là E hay mất ngủ, có lẽ E sợ ngủ rồi tỉnh dậy, mai là một ngày mới, E sợ thời gian trôi nhanh, E chóng phải xa A hơn.
    Sau này đọc nhật ký của A E mới biết, đêm nào A cũng đứng trước cửa nhà E rất khuya. Hoa hồng là của A tặng. Có lẽ giác quan thứ 6 của E cũng cảm nhận được điều gì khiến E không chợp mắt được, thế nhưng nó không đủ mạnh để mách bảo E rằng dưới kia, A đang đứng trông lên phòng E, chỉ đứng đó để cảm nhận rằng chúng ta đang ở rất gần nhau, E hiểu A cũng sợ sự chia xa lắm....
    ****
    Biết bao nhiêu kỷ niệm của chúng mình, giờ đây E cẩn thận xếp lại ở nơi sâu thẳm, tận cùng trái tim.
    Thời gian qua, tất cả đều thay đổi. Bây giờ cuộc sống của E mang một màu sắc mới.Những chuyện buồn đã nguôi ngoai, E không còn hoài niệm về những kỷ niệm cũ. E bình thản đón nhận cuộc sống mới, thanh thản và yên bình, dẫu rằng không có bóng dáng người đàn ông nào bên cạnh.
    Tình yêu đầu đẹp là vậy giờ chỉ còn là dĩ vãng. Đôi lần bạn bè hỏi "Sao đẹp như vậy thế mà lại chia tay.." E bình thản: " Đẹp, mà chia tay thì mới thành cổ tích, chứ lại lấy nhau rồi con đàn cháu đống thì có gì để chúng mày nhắc mãi đến tận bây giờ". Họ hỏi E có còn buồn, còn nhớ A, còn khóc? E mỉm cười và lắc đầu. E đã nói thật. E để A ra đi theo con đường mà A mơ ước. Bây giờ cuộc sống của E là cuộc sống mới, E vẫn đang chờ đón một tình yêu mới đến với mình...Có thể E sẽ không yêu người đó như mối tình đầu của E, nhưng E sẽ dành tất cả những gì có thể để chăm sóc, yêu thương cho những gì của hiện tại.E là thế, A vẫn bảo, chu đáo, tận tuỵ và hết mình mà.

    A có còn giữ chiếc vòng cổ mang 7 chữ cái tên E? Ngày xưa, A đưa E vào C&C, mua mỗi người một cái, tên A và tên E, A đùa bảo, để dánh dấu là đã có chủ. Ngày A mới sang Pháp, bạn bè viết thư, gọi điện về cho E kể, A vẫn luôn mang tên E trên cổ, đi đâu cũng không chiụ tháo ra. Chúng nó trêu A là dại, tự đánh mất những cơ hội của mình. A cười và bảo " Mất tất cả để giữ lại một là quá đủ với A rồi".
    Sau ngày A đi, E lặng lẽ tháo chiếc vòng, treo vào trên tấm ảnh mình chụp chung vẫn treo trong phòng của E.
    2 năm xa nhau, lần đi Hạ Long vừa rồi, mang chiếc vòng theo, rồi thả ra biển. E nhờ sóng mang A đến cho một người con gái khác.Hy vọng người đó sẽ yêu A ,như E đã từng yêu.
  7. cute_honey

    cute_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  8. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Khi ta bắt đầu yêu là lúc con tim mình bắt đầu mách bảo ta làm những điều điên khùng, dại dột, vô lý không chịu nổi. Lúc nào cũng muốn lãng mạn nghĩ ra lắm trò kiểu như hái sao trên trời, leo lên cung trăng chơi, ... rồi cuối cùng cũng tự hành hạ mình, hành hạ người ấy . hở một tí là giận dỗi, ghen, hờn sau khi xâu một đống chuỗi sự kiện lại và kết luận rằng "anh không yêu em".
  9. ppthao

    ppthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    12h đêm anh gọi điện, giọng gấp gáp "xuống mở cửa đi em, anh đang đứng trước cửa nhà em, có việc cần lắm" vội vàng xuống, trong lòng đầy lo lắng ko hiểu có việc gì (vừa mới đi cùng nhau lúc tối cơ mà). Cái cửa lúc ấy chẳng hiểu sao kéo lên chậm thế, chỉ mong nó là cái cửa kéo tay để kéo xoẹt một cái lên cho nhanh. Chui đc ra ngoài còn chưa kịp trôi hết lo lắng thì trước mặt em là điều gì thế này: anh_trên tay là 1 chiếc bánh gatô thắp nến sáng lung linh (sáng bừng luôn cả con phố) và 1 bông hồng ngậm trên miệng, chờ em nhận hoa (bằng miệng) rùi anh thì thầm vào tai "chúc mừng em nhân ngày kỉ niệm của chúng mình" (lúc đấy chắc đồng hồ đã chỉ sang những phút đầu tiên của ngày kỉ niệm rùi). sẽ ko bao giờ em quên đc cảm giác lúc đấy, bất ngờ,hạnh phúc và rất nhiều những cảm xúc tuyệt vời khác.
  10. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Trước vì iêu 1 số em nên anh cũng thường xuyên làm những việc tương đối đần độn .Giờ nghĩ lại thấy mình lúc đấy ngu như bò tót

Chia sẻ trang này