1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều Ngu ngốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Những điều Ngu ngốc

    chặc, tự nhiên hôm nay em ngồi xe buýt nghĩ ngợi lung tung lại nghĩ ra vài thứ, kể dần dần, kể từ từ......

    chuyện thứ nhất
    nghĩ mãi chả hiểu tại sao bọn trẻ con lại cứ fải bọc sách giáo khoa nhỉ?
    người ta đổ bao nhiêu công sức tiền của ra để làm cái bìa sách trông cho nó đẹp, nó có cái ý nghĩa nào đó
    thế mà lại bắt nó bọc sách, mỗi năm học tốn kém thêm bao nhiêu giấy bọc, lại thêm mấy cái nhãn vở

    chịp chịp.....



    ...Never Ending Dreams...
  2. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại cứ phải nick niếc , chat chit, Forum nhể??
    Chả biết mẹt qué như thế nào
    cứ tốn tiền Net, tiền điện thoại
    Buôn vớ vẩn.
    Nghe giọng thì Ngon
    Gặp mẹt thì Chuồn sớm
    ha ha ha ha ha
    Chỉ lợi cho mấy bố bưu điện
    và mấy bà kinh doanh nước giải khát
    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 31/03/2004
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có đàn ông và đàn bà nhể?
    Chỉ cần thằng đàn ông và 1 cái máy có thể Sinh ra đàn ông
    thì thế giới này tươi đẹp biết bao nhiêu.
    Ko tốn nhiều tìên cho nhưng cái vớ vẩn như: mỹ phẩm, quần áo,....
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại có đàn ông và đàn bà nhể?
    Cứ chỉ có đàn ông và cái máy Sinh ra đàn ông
    thì thế giới này tươi đẹp biết bao nhiêu.
    Tiền mỹ phẩm, quần áo,.... của chị em sẽ để làm chi phí để những nhà bác học phát minh ra nhiều cái tốt đẹp
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết con trai hay con gái dùng nhiều mĩ phẩm hơn đâu
    xem lại cái topic của anh
    thì những đứa như anh dùng mĩ phẩm tốn kém hơn nhiều so với những đứa như em (chỉ biết đến 3 loại mĩ fẩm xà bông tắm, dầu gội & kem đánh răng)
    suy ra là nên chỉ có đàn bà & cái máy tạo ra đàn bà thôi

    ...Never Ending Dreams...
  6. bimbimcua124

    bimbimcua124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mắng hay lam mắng hay lắm thật là đáng đời con cáo già gian ác.
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Tại sao đi học lại cứ phải đi thi nhỉ....Giá như cứ học không phải thi cho tới lúc ra trường thì hay biết mấy...
    To Venus: Cái máy đẻ đàn bà thì trên anh có đấy...hehehe
    Muốn có một tình yêu!????
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Toàn các điều ngớ ngẩn thật... nói chung có hỏi thì có mà hỏi cả ngày cũng không hết các ccâu hỏi đậi loại như thế....biết thế mà sống thôi chẳng thể nào trả lời đưọc đâu...thế mới là cuộc sống

      Đi lang thang linh tinh để tìm thấy những điều thú vị của cuộc sống
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0

    1 điều ngu ngốc nữa là chuyện cho học chữ E trước chữ A, với lí do là trẻ con nói MẸ trước
    thế em lại bảo
    sao không cho học chữ I trước
    vì trẻ con vừa đẻ ra đã đòi..........
    hê hê

    ...Never Ending Dreams...
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chẳng ngu ngốc một chút xíu nào cả. Phải gọi là cẩn thận mới đúng. (Khen tý nhá đừng có phổng mũi to quá mà hổng ai mua ximent cho gắn lại đâu.)
    Ngày xửa ngày xưa, khi người ta lấy mấy cái lông gà vót nhọn roài cạo cạo lên thẻ tre rồi gọi là ...chữ. Vậy là con người vớ phải mấy cái vết phền phệt đó, ban đầu không hiểu nhưng qua hành động và tiếng hói họ hiểu ra cái "chữ của nhau". Vậy nên thành ra phải học cái chữ. Mà vì cần học nên mới có sách giáo khoa.
    Ví dụ không dùng chữ nhá. Ví dụ như cô Venuz muốn li dị ngoclong80 (ví dụ thía hổng phải thiệt, có nghĩa là ... hổng có mún li dị hề hề hề), nhưng trước toà ứ có giề làm chứng cả, mồm năm miệng mười cứ nói là ảnh hổng có chịu chìu em, hổng mua kẹo bi cho em mỗi khi em đòi. Khà. Nhưng quan toà bùn ngủ quá ứ nhớ được mẹt hai đứa, sáng ngày hum sau, khi ngủ dậy vẫn thấy là chưa li dị vì chẳng đơn từ chứng khoán giề. Khề khà.
    Còn chiện bọc vở thì dễ như trở bàn tay. Chẳng phải bây giờ có cái loại bọc vở Polimer sao? Trong suốt. Trẻ con vừa học vừa nhìn bìa vở, tha hồ tô vẽ mà hổng làm sao mà làm bẩn bìa được.
    Tiện thể giải quyết luôn chiện nam nữ của bác Xibolo và em Venuz ....hi hi hi nhầm, trong topic của em venuz chứ. Nếu như chỉ có con zai roài có cái máy đẻ ra con zai, thì thế câu hỏi đầu tiên, đút cái giề vào máy đó để nó ....tưng một phát, phụt ra một thèng con zai hử......
    Mà đã thế thì còn gọi làm con trai làm cái quái giề khi không có con gái. Con trai là cái gọi để phân biệt con người mang nhiễm sắc thể XY với lại con người mang nst giới tính XX (Đúng không nhể.. khề khề khề).
    Thêm chút nữa. Ngày xưa, khi Adam truổng cời, cứ ...tồng ngồng như thế trong vườn thượng uyển. Bùn quá, ứ có ai chơi ..oẳn tù tì cùng nên thượng đế mới cắt ngay sương sườn thứ bảy để làm ra một cái .... đàn bà. Lưu ý nhé, ai vô tình đếm xương sườn thứ bảy từ trên xuống sẽ thấy ngay là rẻ xương sườn vắt ngang qua, che lấy trái tim đó. Vậy nên, khi Adam bị mất rẻ sương sườn này, tim hở. Bị thèng con nít hổng quần áo, mọc cánh hai bên, tay cầm cung tên bắn ......tằng một phát, xuyên qua kẽ hở. Rơi vào tim ----> ngất lịm trước đầu gối EVa. Chung wi lại, có con gái để con zai biết thế nào là tim bị trúng đạn, là run sợ trước một lần tim ...thổn thức.
    Hí hí hí. Thoai. Hổng nói nữa đâu. Đến gần cuối suýt nữa em làm thơ roài. Viết tiếp thì e rằng có ..vần mất.
    Té.
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này