1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều Ngu ngốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này cũng dễ luôn.
    Nếu baby_moon từ hành tinh khác đến thì đã chẳng phải hỏi. Đã là người hành tinh khác thì những thứ không giống với hành tinh của mình, người ta chỉ thấy ngạc nhiên và thú vị thôi. Đâu có chuyện đặt ra những câu hỏi ngu ngốc, đúng không?
    Ví dụ như nếu baby_moon gặp một người ngoài hành tinh ---> tự nhủ :
    Nó không nói chuyện bằng mồm mà trao đổi bằng ý nghĩ ( cái này có trong truyện .. tự nhiên quên béng mất tên ) vì nó là người hành tinh khác ( làm sao mà giống mình được ).
    Nó có một túm đỏ choé giống như cái chổi ở cái bộ phận dùng để di chuyển _ thứ không thể gọi là " chân " vì thực ra chỉ là một đống bầy nhầy mềm oặt ---> cũng vì nó là người hành tinh khác.
    Nó không cần thức ăn vì mỗi khi cử động cái túm đỏ choé kia lại tiết ra một thứ dung dịch nhão nhoét có màu xanh vàng, nó sẽ "ăn" luôn cái dung dịch đó --- > vì nó là người hành tinh khác.
    Ví dụ thế . Tưởng tượng mãi cũng thấy .. kinh khinh.
    Túm lại là chẳng cần hỏi
    Mà thôi. Cái này cũng ngu ngốc quá đi. Không nói nữa.
    Nhưng cái ngu ngốc nhất là sao đã biết là mình ngu ngốc rồi mà vẫn cứ ngu ngốc mãi ???
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    hỏi chuối wá
    lại nhớ đến cái bài hát hôm trưóc mình nghe
    xuyên tạc bậy bạ không chịu nôi
    " Một rừng cây , một đời người " : "Khi nghĩ về rừng cây , tôi thường nghĩ về đời người ... " ---> " Khi nghĩ về đàn ông , tôi thưòng nghĩ về đàn bà ... "
    sao người ta có thể xuyên tạc lố lang thế nhỉ ? ( chắc IQ thấp )
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    đừng chọc nghe chưa.
    dạo này đang hiềnnn
    antiboy likeman likegay likegirl likelesiban likewoman
    mệt quá ......
    nói chung là đồng tính
  4. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là Xibolo cũng được xếp trong danh sách kiểu likeman,likegay............Gay
    Điều ngu ngốc nhất là tự giết chết niềm tin và tự giết mình từng ngày,khà khà .....
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Khà Khà tui chỉ còn biết ngồi vuốt Ria mép gật gật đầu . Sao CaTTi lại biết rõ về Xibolo thế nhỉ . khà khà...
  6. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    O* sao trẻ con ra đời phải khóc oe oe mà ko phải là cười hihì nhỉ? Vừa mới trào đời , chẳng hiểu đau khổ cái nỗi gì, đáng lẽ phải thấy hạnh phúc vì được trở thành một thành viên của xã hội , đáng lẽ phải cười khanh khách ý chứ, thế mà lại khóc oe oe.. rõ là...
    Sao buổi sáng lại phải dậy để đi học nhỉ? Sao mọi người ko ngủ ban ngày và làm việc buổi tối, khí trời thoáng mát, ko bị nắng chói chang, cũng chẳng cần phải bịt khẩu trang kín mít như ninja nhỉ?
    Mà sao mình lại đi đặt ra mấy câu hỏi ngớ ngẩn như thế này nhỉ
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngu ngốc có vô vàn kiểu ngu ngốc nhưng ngu cái kiểu của mình thì đúng là cực ngu.......... sáng. thức dậy. đánh răng . rửa mặt. đi làm. đến chỗ làm. vào mạng . gặp con nhóc đấy . hik , thế là số mình xui. ở đời điều đáng sợ nhất là gặp phải con đàn bà mình ghét và điều dại dột nhất là nói chuyện với nó. hik , mình ngu thật để bây giờ lại ngồi ấm ức vì mãi vẫn không bao giờ biết mình thắng nó hay nó thắng mình mặc dù nó chả đáng để mình phải tổn hao nhiều chất xám như thế......
    tôi ơi .......... đừng ngu nữa...........shut up..........
  8. cai_coi

    cai_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Điều ngu ngốc nhất là luôn phải mỉm cười với những điều mà mình ko thích.
    Tôi có đọc ở đâu đó câu nói này: "Đừng tỏ ra ko thích bạn thân của chồng mình". Ngu ngốc hết sức
  9. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Điều ngu ngốc nhất là trở thành một kẻ ba phải ,cái gì cũng gật ,cái gì cũng tuỳ,lúc nào cũng phải cố mỉm cười kể cả lúc sôi sục tức giận rồi về nhà đi xả tức giận vào người khác..... Sống thế làm gì nhỉ?Có ai quí mình hơn vì điều đó đâu cơ chứ.....hâm không chịu được
  10. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyện tớ rất thích,có thể trả lời cho câu hỏi tại sao trẻ con phải khóc khi sinh ra
    Năm nay tôi 10 tuổi. Có nghĩa là trước đây 10 năm tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Mỗi khi đi đâu, mẹ mang tôi đi. Tôi chưa biết khóc. Một đứa trẻ khi nằm trong bụng mẹ chắc chắn là không biết khóc. Tôi muốn các bạn tưởng tượng điều này. Lúc đó chúng ta như thế nào nhỉ? Chúng ta không có ai làm bạn, ngoài mẹ ra. Cho nên bố tôi nói, một đứa trẻ ra đời là một sự may mắn; ngày tôi ra đời là ngày tôi may mắn có thêm bạn mới...
    Cũng theo lời bố tôi nói, một đứa trẻ khi ra đời, bà mụ sẽ đập đập vào mông gọi nó dậy. Khi còn nằm trong bụng mẹ, nó ngủ. Có nhiều đứa phải đánh đến bốn năm cái, thật buồn cười vì nó cứ tưởng vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ.
    Tôi là một trường hợp như vậy. Tôi ngủ rất say. Bà mụ phải đánh đến bảy lần. Mẹ tôi nói những đứa như vậy rất lì và hình như tôi cũng thấy đung đúng. Ở lớp, tôi nói xạo tụi bạn, bà mụ đánh tôi đến năm mươi chín lần!
    - Trời ơi, cái mông mày phải sưng to lắm. - Chúng trợn mắt tròn lên.
    Hôm sau chúng khoe với tôi, mẹ chúng nói, bà mụ đánh chúng đến một trăm cái. Có đứa còn nói hai trăm. Thật không tưởng tượng nổi cái mông. Con Hồng mít ướt đụng một chút là khóc nhè còn dám nói đến bốn trăm cái. Chúng tôi cười ồ lên. Thằng Toàn thành thật nói: "Tao có hai cái à". (Hồi nãy nó nói hai trăm). Ðứa khác thì ba cái, bốn cái, còn con Hồng mới đẻ ra đã khóc rồi. Hai con mắt nó mở to lên, thế là nó khóc. Bà mụ rảnh tay, không phải nhọc công.
    Bạn có khi nào hỏi mẹ mình chuyện này chưa? Tôi nghĩ sẽ rất thú vị. Bạn sẽ biết về mình lúc mới chào đời. Bạn có biết mở mắt nhìn bố mẹ không? Bạn bao nhiêu kí? Khi ngủ, bạn khóc mấy lần trong một đêm? Bạn có tóc không, màu gì? Cả trăm chuyện để biết về mình. Nhưng tôi muốn nói với bạn một điều, chúng ta phải bí mật. Chuyện đó phải riêng tư. Khi bạn giữ một điều bí mật về mình hay về ai đó, bạn sẽ không bao giờ quên. Những chuyện bạn nói ra rồi, bạn sẽ quên mất. Tôi dám chắc như vậy. Và còn một điều nữa, bạn phải tăng số lần bà mụ đánh lên, bởi vì như bố tôi nói, chúng ta không bao giờ có cơ hội được bà mụ đánh lần thứ hai. Chúng ta chỉ được khóc một lần khi chào đời, một cái khóc dễ thương nhất...
    Hì,chuyện còn dài lắm,ai muốn đọc thì private mess cho tieumy nhé

Chia sẻ trang này