1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều Ngu ngốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện trẻ con khóc,hôm trước mới được mẹ kể lại tỉ mỉ cho nghe.Chẳng giống tieumy,mình đã nằm lì trong bụng mama chẳng chịu ra,bác sĩ phải dùng đến biện pháp đặc biệt để lôi cái con bé cứng đầu này ra ,ra rồi thì chỉ cần đánh một cái là nó đã khóc oe oe ,he` lần khoc đầu tiên trong đời,mọi người sung sướng,con đầu mà lị ...... thế nhưng lần khóc thứ 2 trong đời cũng làm cho mọi người phải sung sướng đến rơi nước mắt cơ.....mọi người đợi mãi đã rất nhiều tháng trôi qua chẳng thấy con bé khóc lại lần nào nữa ...... bà mẹ đã cảm thấy có một điều gì đó không bình thường vì lúc mang thai một người bạn làm "đeo kính đen" thầy bói đó,bảo rằng sẽ sinh con gái,mà cái đứa này nó khác người .... đến giờ thì bà mẹ biết điều khác người đó là gì rồi ..... nó không biết khóc hay có nghĩa là ..... mọi người ai cũng cảm thông cho hoàn cảnh của bà mẹ,nhưng ngày tháng vẫn trôi đi và con bé cũng lớn lên,đêm đêm nó vẫn ngủ say nhưng không hề khóc .... cực ngoan luôn đấy chứ ......
    Cô T ơi ,em khóc kìa, bà mẹ ngơ ngác không biết có phải gọi mình nữa không.... nhưng vẫn chạy về nhà ..... con bé khóc thật ....hahha hoá ra nó nghịch ngợm đòi lập đau bụng nên khóc ré lên ... pha này ý à,mọi người phải ăn mừng ấy chứ nhỉ .
    và giờ thì con bé nó đã 22t rồi,có lẽ chỉ là chuyện khóc thôi nhưng vẫn là một cái gì đó ở trong con bé cho đến bây giờ vẫn không thay đổi.Một con bé bướng bỉnh,những lúc buồn mà mọi người khóc thì nó sẽ không khóc,nhưng lại có thể khóc một cách ngon lành vì những lí do cực kì củ chuối.
    Nó đã nhiều lần làm cho pama và cả những người bạn nó buồn ,thế mà nó lại có thể cảm thấy một chút thích thú vì nó tham lam lắm,trong tình cảm nó cứ muốn biết được mọi người yêu quí nó cơ.... Không biết có phải thế mà nó dung túng cho những tật xấu,hay những quyết định dở hơi của nó nữa ko?
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thật là ngu ngốc khi cứ phải ngủ. Còn bao nhiêu việc phải làm. Một ngày quá ngắn ngủi. Tiếc thời gian quá. Một năm sắp quá rồi. Có làm được gì nữa ko đây.
    Ban đêm, ngồi 1 mình, tâm trạng thoải mái tệ. Mình sống về đêm quen rồi. Nhớ hồi đi làm, lang thang trên phố giữa đêm. Cô đơn nhưng ấm áp. Bây giờ, chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn trời đen. Buồn vãi thóc. Thật là ngu ngốc khi cứ phải ngủ
  3. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    to N: Những điều ngu ngốc là những điều vừa đọc được vừa rồi.
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ngu nhất là qua mặt một người luôn tự hào mình quản lý bọn nhóc. Thế mà vẫn cứ ngu, tật xấu khó bỏ thật.
  5. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ngu nhất là lúc mình biết không nên làm mà vẫn cứ làm. Ngu nhỉ?
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ám chỉ ai đấy nhờ. Dễ gây hiểu lầm quá.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Bạn ấy có biết ấy đâu mà tự trách mình. Dở quá!
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy mình bị ngu nặng.
    Mượn bài con bé ở lớp để type, thế mà làm mất tiêu đâu. Hôm nay nộp bài. Nó chẳng có đủ để nộp. Cú đỉn.
    Điên hết cả người. Công nhận là ngu thật

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 02/12/2004
  9. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Ngu nhất là thể hiện mình thông minh hơn người.
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Năm 9 tuổi tôi đã tuyệt giao với một cậu bạn cạnh nhà, bằng tuổi, học cùng lớp và rất thân với tôi chỉ vì cậu ta đã lấy cái cặp tóc mà tôi cưng nhất rồi làm mất. Một buổi chiều sau 2 ngày tôi không nói chuyện, cậu ta bị chết đuối ở cái hồ gần nhà. Mẹ cậu ta khóc rất nhiều, còn tôi, chẳng hiểu sao lại không khóc, chỉ đứng nhìn mà thôi. Đám tang trẻ con không có kèn trống, mẹ tôi đưa cho một bông cúc trắng xấu xí để tôi đặt lên trên cái nấm mộ bé xíu ấy. Và tôi biết rằng cậu ta sẽ không dậy nữa.
    Bây giờ tôi chỉ muốn gặp và nói với cậu ấy rằng thực ra tôi không có giận, rằng tôi xin lỗi vì mọi chuyện. Nhưng đã là muộn quá rồi.
    Có lẽ đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm.

Chia sẻ trang này