1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều Ngu ngốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Điều ngu ngốc nhất là đã tin rằng ko cần tình yêu vẫn có thể ở bên cạnh 1 người mà ko bao giờ phản bội
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế mà là ngu ngốc à?
  3. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi,bởi vì chuyện đó chỉ có thể tồn taị trong 1 thời gian dài, nhưng ko thể là cả đời,khi ko yêu , nếu chỉ có nghĩa mà ở cạnh nhau thì sẽ ko sớm thì muộn người đó cũng có giây phút bị choáng ngợp bởi 1 người khác....cho nên tốt nhất nên yêu thì hãy lấy nhau....đừng nghĩ là sự ở lại của mình là đúng, bởi biết đâu 1 ngày kia chính mình lại mang bất hạnh đến, gieo giắc khổ đau mà hâm nhất là lúc đó mình tự dưng bị mang tiếng là phản bội....Các bạn trai ở đây có dám chắc mình sẽ ko phản bội khi mình ko yêu người phụ nữ ở bên cạnh mình ko???thế nên đừng có ngu ngốc nt nữa chứ
    Được omaihanoi sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 04/12/2004
  4. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Khổ nỗi với một số người, người yêu sẽ không bao giờ là vợ.
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Trong đó có mày ko ? Với tao, vợ tao phải là người tao yêu nhất. Mày phải để các em có niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp chứ.
  6. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hì, sbm.. nếu cuộc sống tươi đẹp sẵn rùi thì cần gì niềm tin nữa. Người ta chỉ cần niềm tin khi cái gì đó ko như mình mong đợi hoặc ko đẹp thôi.
  7. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sống không có niềm tin thì sống làm gì, làm việc cứ như cái máy đã được set up. Cũng không có ý thức để tin rằng mình tồn tại. Không phải suy nghĩ về cái X gì hết mà cũng làm được việc. !!!! Đến chán
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn anti sai rồi. Có vẻ bạn hơi bất mãn chế độ hay sao ấy nhỉ. Đâu cứ phải cái gì ko đẹp và ko như mong đợi mới cần tin. Tin vào những điều tốt đẹp và có thật chứ. Đấy, con người lạc quan và con người bi quan khác nhau ở chỗ ấy đấy.
  9. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi trích dẫn bài đó tức là chỉ trả lời cho riêng bài đó thôi. Sao bạn lại nói rằng tôi bất mãn chế độ gì gì đó vậy? Rộng quá chăng? Và việc bắt đầu lời của mình bằng việc ai đó sai thì quả là.... hì hì
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
    Được anti_love1980 sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 11/12/2004
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ngu nhất là khi biết người ta chửi mình rồi, mà vẫn còn giả vờ đi hỏi lung tung, gắp cho người này, thả cho người kia

Chia sẻ trang này