1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều Ngu ngốc

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 31/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thế thì nino phải học thêm câu "Giả điếc bắt quạ rồi". Lắm khi làm được thế lại là một nghệ thuật đấy em. Ở đời cứ hễ bị chửi mà cãi lại thì thường quá em ạ, ai cũng làm được, chỉ cần thử một cái là hiệu quả ngay. Số khác lại giả ngây giả điếc, mang những cài mình bị chửi đi để xào nấu lại, biến nó thành một thể loại khác để đạt được cái mục đích nào đó của họ thì xem chừng có lẽ được so sánh với Việt Vương Câu Tiễn nếm phân của Tần Thuỷ Hoàng để ôm hận phục quốc. Đấy cũng là tài lắm mới làm được.
    Nhưng đã nói thì phải nói cho cặn kẽ. Nếu bỏ đi cái vế sau của em là "gắp cho người nọ, thả cho người kia" thì cái vế đầu có vẻ như sẽ chỉ có được ở những người mà phúc đức của họ quá lớn. Khi trước đọc cuốn chuyện kể Phật giáo mới thấy được họ quả là đấng Thánh, quả là Phật. Làm thế nào để khi mình sai biết nhận lỗi, làm thế nào để khi bị người ta chửi đúng mình biết nghe, làm sao để khi người ta chửi sai mình biết cách khiêm tốn nhẫn nại. Quả thật rất khó, nếu làm được như thế, có phải là Thánh không? Phục thật.
    He he he, nhân dịp thấy vài dòng triết lý của em nino thấy nó có phần nào giống cái mình đang tập nên vài dòng phụ hoạ phân tích, bà con đừng cười. Càng đọc sách về Phật giáo càng hiểu rằng con người quả thật nhiều nghiệp chướng. Cái khó nhấn là làm thế nào để tại từng thời điểm nhận ra được Chân tướng của mình tại thời điểm đó. Mọi người đếu hiểu được nhưng cuối cùng, cái khó nhất vẫn là LÀM SAO nhìn thấu được CĂN NGUYÊN của sự việc. Hỏi đến câu đó thì mới được cắt nghĩa là phải có TUỆ CĂN. Vậy thì khó rồi ...
    Have fun with my opinion.
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Eh này, dẫn lịch sử đúng một tý, Việt Vương Câu Tiễn và Ngô Vương Phù Sai chứ không phải Tần Thuỷ Hoàng, khà khà.
  3. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cái ngu thứ nhì là khi chửi được ai đó thấy lòng hả hê mà cóc cần biết mình chửi có đúng ko.
    Còn cái ngu nhất là không dứt điểm ngay từ nhát đầu tiên, sau đó mọi thứ lằng nhằng cắt mãi cũng ko được.
    Cái ngu ngoại hạng là không biết mình đang nói gì.
    Lộn xộn.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ÔI tao tưởng hai thằng là một, he he he ... Ngại quá, xin lỗi cả nhà, ơ mà thế mới là con người chứ nhỉ, không nói thế thì lại chả có ai giải thích cho, may mà còn học khôn được thêm một tí.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Euh, thế có vụ chửi nhau gì đó cơ mà, tiếp tục đi các bạn hiền để những người khác còn thư giãn chứ, he he
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, dạo này đang bận sáng tác nghệ thuật nên vài hôm mới online được một lần, mà số mình đen đủi hay tại mình ăn ở "thất đức" hay sao mà cứ mỗi lần ghé vào ttvn thì nó lại bị tẽo. Thấy bà kon bảo vào mà xem Linus đang thuyết giáo với mày kìa, rình rập mãi bi h mới vào để đọc được. Khổ thật.
    Hik, cơ mà em xin lỗi nhé. Hình như em ngu quá thì phải, đọc đi đọc lại lần này là lần thứ 3 rồi, mà vẫn ko hiểu những gì anh viết cho lắm. Nhất là cái đoạn cuối ấy. Bảo sao mình suốt đời học lại với thi lại mấy môn triết học cộng tư tưởng cao siêu. Phật hay Chúa gì thì em không biết. Bởi Phật luôn hướng con người về quá khứ, còn Chúa thì hướng con người về tương lai. Em đang đứng ở hiện tại. Em không sống nội tâm, cũng không biết tính toán những cái gì ở quá xa. Người ta mà chửi em, nếu có khả năng chửi lại thì em sẽ chửi lại. Chấp nhận là người tầm thường thô lỗ cũng được. Còn cảm thấy đúng là mình sai thật, hoặc đứa chửi mình nó nói giỏi quá, hay quá, thâm thúy quá mà mình ko có tài bắt bẻ lại thì đành câm nín vậy. Chứ cũng ko dám toan tính đợi thời cơ, chịu khổ sở để đạt được mục đích như mấy vị cao nhân kia. Sống ở đời đúng là phải biết toan tính nhưng mà toan tính nhiều quá thì e rằng mất cái thú vị được làm Người đi.
    Ơ mà hay nhỉ, hôm trước đi ngoài đường thấy có chuyện buồn cười quá, về nhà post lên 1 câu nhận xét chứ có dám triết lý gì đâu. Đây mà là triết lý thì khéo 80 này tràn ngập những nhà hiền triết, những danh nhân, vĩ nhân mất. Chuyện ngoài đường, mượn đất 80 để nói cho vui. Thế mà bi h mình nói qua, nói lại, khéo dân tình 80 lại tưởng em và anh Linus đang có chuyện gì chửi nhau thì chết. Em là em nói lại lần cuối nhé. Em thấy bọn ngoài đường chướng mắt thì nói 1 câu thôi, chứ ko dám chửi anh nào, chị nào đâu đấy.
    Thôi em dừng. Chả biết nói gì nữa.
    Nhân tiện cảm ơn anh Capt, em đọc bài của Linus đang định ghi nhớ nhân vật, sự kiện đặng mai này có đứa nào nói gì mình lôi tích này ra dọa, may quá có anh cải chính lại, ko lỡ sau mình nói ra chúng nó cười cho thối mặt mất.
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Oé, anh cũng có nghĩ gì đâu, bị dở hơi hay sao đấy... mình với nino có gì đâu, dạo này hâm quá viết linh tinh đấy ... he he he, thùng rác để xả rác mà ...
  8. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Điều ngu ngốc nhất ( hiện tại) là không thể cứ đang thi y như rằng thích bơi thích lội , thích nhảy thích nhót, thích hát thích hò... oái oăm thật
    Điều ngu ngốc thứ 2 là chửi mà không dám nhận là mình chửi nó. hèn vật vã như con hà mã...
    Điều ngu ngốc thứ 3 là thấy đời nhiều đứa đểu quá,luôn mồm tuôn lời răn điều hay ý đẹp nhưng sống thì không làm được như thế.... thế mà mình vẫn sái cổ tin nó mới chết. biết mà vẫn làm gọi là mù....
    Điều ngu ngốc thứ 4 là không biết bơi, không có phao mà lại nhảy vào cái bể quá rộng và sâu
    Điều ngu ngốc thứ 5 là không biết giữ bí mật của bản thân để rồi phải chịu đâm sau lưng... oái mẹ ơi, con đau quá
    Điều ngu ngốc thứ 6 là Thèm ăn kem thèm ăn đêm mà không dám ăn vì sợ béo.
    Điều ngu ngốc thứ 7 la cứ học là ngủ, cứ chơi là thức khuya xả láng
    Điều ngu ngốc thứ 8 là không thể giả câm giả điếc , ko thể coi như không thấy, mắt không nhìn, tai không nghe, mũi không ngửi...
    Điều ngu ngốc thứ 9 là đây chỉ là những điều ngu ngốc của riêng bản thân em, đừng bác nào đọc vào thấy mình trong đó lại tưởng em chửi thì quả là ngu ngốc...
    MỘT NGƯỜI YÊU CHUỘNG HOÀ BÌNH....
    một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân.........
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Điều ngu ngốc nhất là đi kết bạn với một người không hề tôn trọng mình, một người sẵn sàng đem mình ra làm trò cười ! lần sau, có lẽ phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định làm việc gì !
  10. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    điều1_ đứa vừa trí thức vừa đểu
    điều2_mình yêu "điều 1"

Chia sẻ trang này