1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều người tập võ nên tránh...

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi syhieu, 02/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  2. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bác này tếu thật !!! he`he`... Nhưng cho tui hỏi tí, bác có muốn trở thành cao thủ không và sau đó bác sẽ dùng nó để làm gì?!
    Ở nơi đây toàn là cao thủ, ấy vậy mà bác nói một câu "... tập võ làm quái gì!? ..." nghĩa là bác muốn cà khịa hử?! Tui hẹn cho bác trong 24 giờ nữa phải sửa cái câu ấy đi, bằng không he`he` ... tui sẽ chọc cho xẹp cả 4 cái lốp xe_tang nhà bác đấy, rõ chửa?!
    Nói như bác xe_tang, đứng về góc độ xã hội ...đen thì rõ ràng đã làm tăng thêm lượng khổ chủ thường xuyên he` he`...
    Đi Sao Về Vậy
  3. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    He he he bác nói vậy sao được.Khi học Túy quyền chẳng phải muốn học đến đỉnh cao thì phải kiểm nghiệm mình như vậy ư .Nếu như ddánh một bài quyền mà không nhập tâm,không quán tưởng thì sao mà đạt được cái đẹp nhất của võ thuật.Cái chình tui muốn hỏi là thế bác có thấy mấy bậc cao nhân trong phim không??(mà cái này tui nghĩ cũng có ở ngoài) vẫn uống rượu đều đều đấy.Nhất là môn Tuý Quyền.hehehe.Nếu như không uống thì làm quái nào đánh cho đẹp hết sức.Tui chỉ thấy ở một điểm không hiểu là nếu nói rượu có tác hại ghê gớm như trên thì tại sao các bậc có trình độ võ công về môn Túy quyền đều phải chết sớm cả à???
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  4. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cém ơn bác nhá, câu trả lời của bác đã khiến tui thắng độ càfe tối với mấy người bạn tui đấy he`he` ... Số là thế này, hôm qua tui trực ca đêm, lúc post bài nói bác hỏi ấm ớ gì gì đó, thì có mấy anh bạn đọc được, họ liền bảo "cái nick Aikiyo này trước giờ có tinh thần cầu thị lắm, chắc sẽ không vô cãi chày cãi cối đâu", tui thì đoán ngược lại, rốt cục phân thắng bại bằng chầu café tối he`he` ...
    Nhưng cũng xin thú thực với các bác rằng, cái câu trả lời dấm dớ của bác Aikiyo khiến cho bao nhiêu hảo cảm của tui bấy lâu nay dành cho bác ấy nó rụng rơi hết trơn hết trọi roài he`he`...
    Đi Sao Về Vậy
  5. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, các bác nói thì giỏi chứ em đố các bác tìm thấy cao thủ nào mà không dính dáng tới " cafe - thuốc lá - rượu " đó!!! Hehe còn " xóm nhà lá" của bác xetang thì đúng là " ống khói di động " roài khỏi bàn cãi.... hehehe
    Các bác cứ đến thăm wan tiệc ăn mừng của các đoàn thể thao coi, chẳng nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng ý chứ lại. Trong khi đó các Huấn Luyện Viên suốt ngày ra rả cấm Vận Động Viên thế này, thế nọ... trong khi bản thân các HLV thì..... Nếu đã cấm thì cấm triệt để còn không thì đừng có cái câu " Vui thôi mà..." Quan điểm của em thì cái gì nó cũng có giới hạn của nó là OK!!!
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  6. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    hé hé hé.Thật ra thì tui cũng đâu muốn cãi lại,nhưng mà thấy quái quái nên phải hỏi cho ra nhẽ để còn biết mà thôi.Mà thôi nói chung thì cũng đã giúp bác thắng được một chầu cafe thì cũng tốt.Hehehe.
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  7. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ồ, thía thì cái phương châm không dùng chất kích thích dưới bất kỳ hình thức nào của em sẽ lung lay nếu như em muốn học tuý "luý" quyền á ? Wow

    Chuyện nhỏ như con ... trỏ

  8. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đâu có nói phải thế này hay nên thế nọ?! he`he`... thiển nghĩ, người đã tập tới một đẳng cấp nhất định tự quyết định mình sẽ là thế nào, điều gì dù hay dù dở, đúng hoặc sai, sau khi trải nghiệm, chính người đó sẽ trả giá hoặc gặt hái về điều đó thui hà he`he`...
    Đi Sao Về Vậy
  9. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
       Em thì? em thẮy mẮy bẶc cao thù? vĂ? nẶi cĂng uẮng cà? bom bia mà? mf̣t mùfi vĂfn cứ như thươ?ng à? , cò sao 'Ău !
       Ă"i khĂt vọng xưa 'ất trời rTng bư>c
       Giận thĂi thường xĂch chặt tựa lao tĂ
       ĐĂm 'Ăng lạnh từ giấc n"ng mTng ư>c
       Lại bừng sĂi huyết th'ng của hoang vu
  10. TroiOiBoToiRa

    TroiOiBoToiRa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    bác sihieu còn ít kinh nghiệm nào post nốt cho anh em học hỏi thêm đi ai lại để cái chủ đê hay thế này chạy sang tận trang 10 chứ phí quá

Chia sẻ trang này