1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều nho nhỏ về cuộc sống!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi hitori_vodanh, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Con gái & máy tính
    Giống nhau:
    - Thỉnh thoảng bạn gái bị nhiễm virus gây bệnh máy tính đôi khi cũng thế.
    - Cả hai đều không tự nhiên mà có : bạn gái thì phải tỏ tình , tỏ tiền , máy phải mua (đường nào cũng mất tiền)
    - Bạn gái bắt ta trả tiền bằng lời nói ngọt ngào , tương tự máy tính móc túi ta bằng những phàn cứng và phần mềm mới ( Mất tiền nhưng không thể cưỡng nỗi ).
    - Màn hình tối xầm và bộ mặt hầm hầm của bạn gái đều là dấu hiệu nguy hiểm.
    - Ta có thể bỏ hàng giờ ngồi bên máy tính (chơi game), với bạn gái cũng vậy
    - Bạn gái và Computer là hai từ đồng âm khác nghĩa (máy/mái)
    Khác nhau :
    - Đối với máy tính , ta có thể điều chỉnh âm thanh tuý ý , thậm chí tắt ngang. Đối với bạn gái đố ai dám làm !
    - Ta có thể lập trình cho máy làm việc , nhưng không thể ra lệnh cho bạn gái, vì chắc chắn sẽ gặp sự cố nhiều hơn.
    - Đối với máy tính ta có thể nhấn , gõ vào bất cú phần nào , bất cứ lúc nào . Bạn gái thì không hẳn mọi lúc mọi nơi đều như vậy.
    - Qua máy tính ta có thể có bạn gái, nhưng qua bạn ta không thể có máy tính ( trừ khi....).
    - Nếu tốt với máy ta có thể thêm bớt , nâng cấp từng bộ phận máy tính , biến máy cũ thành máy mới và có bảo hành, còn nếu tốt với bạn gái dù muốn dù không ta vẫn phải sử dụng dài dài , không có bảo hành.
    -Một người có thể có nhiều máy , nhưng may mắn thay chỉ co một bạn gái.
    - Khi ta làm sai việc gì , máy tính hiên thông báo và phát âm thanh nhẹ nhàng, ta có thể khởi động lại máy cũ từ đầu một cách dễ dàng . còn bạn gái thì nặng nề hơn và kéo dài.
    --Bạn gái có thể bỏ ta mà đi nhưng máy tính thì không.
    --Để gặp bạn gái ta phải hẹn hò và chờ đợi, còn máy tính thì không(máy muốn sử dụng lúc nào cũng được)
    Computer tốt luôn tha thứ khi bạn có lỗi còn một người bạn gái tốt là một người luôn tha thứ cho bồ cô ấy khi ... cô ta sai.
    Chia tay computer về một mặt nào đó tức là bạn phải thay thế bàn phím bằng bút màn hình bằng giấy và mọi công việc bằng tay . Còn chia tay bạn gái là một sự kiện mà bạn phải tự nấu ăn cho mình thay vì trước đó phải nấu cho cả hai .
    Sự khác nhau khó chịu nhất : Máy tính mua thì dễ bán thì khó còn bạn gái thì hoàn toàn ngược lại .
    Máy tính không bao giờ thay thế bạn gái được vì nó không biết làm nũng và giận lẫy , còn nữa nó không biết nịnh người khác.
    - Khi chúng ta bực tức, chúng ta có thể trút lên màn hình và bàn phím, nhưng bạn gái thì không.
    - Sẽ không có vấn đề gì khi chúng ta trễ hẹn với máy tính, nhưng với bạn gái nó có thể sẽ là cả một sự kiện
    - Máy tính thì không thể đi uống cafe, nước dừa.. cùng ta, nhưng với bạn gái thì có thể

    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  2. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Đây là những câu chuyện thực sự có ý nghĩa, đa số là sưu tầm trên Net, trên các sách, báo của Việt Nam lẫn nước ngoài. Có một điểm chung, đó là mỗi sự kết thúc là một bất ngờ, khiến ta nghẹn ngào và day dứt khôn nguôi về chữ "tình người" trong mỗi câu chuyện. Nhiều khi, ta quá quen với những mảnh đời, những suy nghĩ, những hành động ấy, nhưng lại không nhận ra những góc khuất của tâm hồn, không nhận ra cái vô lý trong từng cái có lý, và cái có lý trong từng cái vô lý, để rồi ta cứ thản nhiên hững hờ đi qua. Và có khi, ta gây nên nỗi đau đớn cho người mà ta không biết, hoặc ta vô tình là sự mong chờ khắc khoải, là niềm vui của người khác mà ta chẳng hay... Chỉ khi nào đọc những câu chuyện trong topic này, ta mới giật mình nhận ra, ồ, cuộc đời giản đơn mà không tầm thường chút nào, phức tạp mà không nặng nề chút nào. Và mỗi cuộc đời, mỗi số phận này lại là lý do tồn tại của cuộc đời và số phận kia.
    Tình yêu thương giữa con người với con người là thông điệp lớn nhất mà "những câu chuyện để đọc" muốn gửi tới những ai đọc nó. Đó là tình cảm gắn bó và sâu nặng giữa mẹ và con, giữa những người bạn, giữa con người với con người. "Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
    Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."
    Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó". Điều bất ngờ nằm ở trong câu nói của mẹ, khiến trước đây cậu bé xấu hổ vì bề ngoài của mẹ bao nhiêu thì bây giờ, cậu bé lại xấu hổ vì suy nghĩ tệ hại đó của mình bấy nhiêu. Và cậu bé bắt đầu lớn lên nhiều.

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang

Chia sẻ trang này