1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ... sẽ nghĩ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Những điều ... sẽ nghĩ

    Mùa hè rồi. Bắt đầu thấy bằng lăng nở tím phía ngoài cửa sổ, Bắt đầu là nghe thoang thoáng tiếng ve râm và bắt đầu là 36 độ của cái nắng.

    Mùa nóng và những cơn thèm khát cái lạnh trên từng mm cổ họng. Mọi ngày ngồi trong điều hoà dường như chẳng thể cảm nhận. Hnay có 2 h đồng hồ bon chen ở ngoài đường thôi, cứ tưởng như sắp chết đến nơi ấy. Nóng dã man. Giá mà có thể bọc nước toàn thân nhỉ?

    Mùa hè sẽ bắt đầu với những cơn mưa bất chợt. Mưa rào, sẽ có thể có 1 trận ngập lụt như năm trước hoặc đại loại thế. Thảm nào chả có vài lần tắm mưa nếu cái tính chủ quan coi thường thời tiết vẫn còn hiện hữu trong đầu mình. Uh, sẽ thì thoảng ốm thì phải? Cái Linh nó bắt đầu cảm nhận cái sự ốm này thì phải ... Đúng là người cảnh. Nhỉ?

    Mùa hè. Bắt đầu có rất nhiều kiến. Mùa kiến đi tha mồi về tổ nhỉ? Bắt đầu là những con kiến kim, kíên lửa, kiến hôi, kiến gió, kiến cánh, .... thật nhiều loại kiến. Nhìêu quá thể. Mùa hè và nỗi lo kiến bò vào phòng.

    Có thật nhiều điều sẽ phải nghĩ đến trong những ngày tháng tới.
    Khi gánh nặng gia đình đặt lên vai.
    Vâng. Sẽ bắt đầu nghĩ.
    Sống vội. Sống có ích. Sống cho bản thân mình hay sống vì người khác???

    Thực ra, chẳng quan trọng lắm. Sống sao cho ko hổ thẹn với bản thân, không hổ thẹn với gia đình và những người xung quanh. Đơn giản thế thôi. Nhưng có vẻ khó lắm
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đoạn này hay à nha:D kiến là con khỏe nhất tuy nó bé nhỏ
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e thick hoa bằng lăng và yêu màu tím của hoa bằng lăng cơ mà ghek kiến nhì sau muỗi...
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    To dối trá: uh, đó sức mạnh của cả một tập thể em nhỉ? Có rất nhiều điều từ bản năng của những loài vật mà mình cần học hỏi. Những điều rất đơn giản, nếu như những ai đó có thể hạ thấp cái tôi cá nhân của mình xuống 1 chút và đặt tính cộng đồng cao hơn 1 chút.
    Nhưng nói thì dễ. Làm mới khó.
    Nhớ câu chuyện Kiến giết Voi và Dế mèn phiêu lưu kí ...
    Nếu được làm Kiến, em thích làm loài kiến nào nhỉ?
    To situhocdoi: lãng mạn nhỉ? Ngắm những cây bằng lăng lâu năm mà giờ mới bắt đầu ra lộc chưa? Đẹp kực. Dưới cái nắng lung linh của sớm hè ....
    Những điều đi qua , thường thì rất đẹp ..
    Nhỉ
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hj hj hình như em nhớ ko nhầm thì dọc đg` Kim Mã nè Đại Cồ Việt nè...e hèm chít rùi bao nhiu địa chỉ quên hết rùi...đến mùa bằng lăng nở thì cứ gọi là tím cả 1 góc trời...trc cũng định lấp nick hoa bằng lăng e ko hiểu sao lại ko đc nên thôi...
  6. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Chị ghét cái nick gì nghe sến sến yếu yếu.......... lập nick mạnh mẽ xíu...... ví dụ như của chị nà............hị hị.............
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chị nhìn hoa bằng lăng ko mạnh mẽ sao ...màu tím quấmnhj mẽ và các bông hoa liên kết với nhau thành 1 chùm...e thấy hoa bằng lăng rất mạnh mẽ đó chứ...
  8. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Màu tím là màu của lãng mạn, đã lãng mạn thì không mạnh mẽ đâu. Chị thì thích màu xanh dương thôi. Mạnh mẽ là kiểu như quỉ dữ nà......... hà hà hà...............
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hự hự hết đỡ...
  10. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Gớm!!!! nẫu ruột, lừa đảo, trộm cắp đĩ điếm gì đâu mà phải hổ thẹn!!!!! Hic!!!! nhưng kể cũng hãi, eo ơi mình bệ rạc lắm rồi Giờ nhìn gái lại không thấy thèm mới chán

Chia sẻ trang này