1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ... sẽ nghĩ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    "Đừng có trông cậy sự giúp đỡ từ ai. Giả tạo hết đấy. Đến chính em còn ko tự giúp mình thì hà cớ gì .. người khác phải giúp em. Tỉnh lại mà rời khỏi, nếu em còn yêu gia đình như em đang nói"
    Quen ỉ lại, quen dựa dẫm.
    Thật đúng là điên rồ.
    "Hãy nghĩ em sẽ như thế nào khi em = tuổi chị, chứ đừng nghĩ ngày mai em ra sao ...."
    Em thật đúng là đồ ngốc. Ngốc lắm. Ngu ngốc .
    Chẳng biết phải làm thế nào với em. Cũng chẳng biết phải nói gì với gã đó.
    Đàn ông có tiền, có danh vọng địa vị, có gia đình ... thường thích những đứa như em ????
    Em có cầu xin, người ta chỉ thêm khinh em thôi.
    Sao phải thế chứ.
    Điên với em thật đấy.
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đã có quá nhiều điều xảy ra cô bé đó. Bé nghĩ rằng bé là bản sao của mình. Bé học và bắt chước cách hành xử của mình .......

    Ngốc quá

    Phải hiểu rằng mình là 1 cuộc đời khác, 1 tính cách khác.

    Giờ thì cũng chả hiểu bé đó như thế nào .........

    Thi thoảng giật mình khi bé gọi " Chị ơi ..." trong tiếng nấc ..........

    ----------------------

    Gã chỉ là bạn. Mọt đời cũng chỉ là bạn. Có than thở với nhau 2-3h đồng hồ, có lang thang vài con phố nhỏ, có lấn chiếm vài quán vỉa hè hay lê la những hàng cafe thì cũng chỉ để nghe người yêu này, cô nàng nọ, công việc, tiền nong .....

    Thi thoảng sầu lòng khi gã dắt theo 1 vài bóng hồng.

    Người ta hay hoang tưởng vì những quả dưa bở

    Thi thoảng giật mình khi gã gọi điện thoại ..... " Em àh ..."

    -----------------------

    Mình.

    Thi thoảng cắt tóc. Thi thoảng sắm váy này , quần nọ. Thi thoảng make up. Thi thoảng lẩm bẩm hát hò như con điên. Thi thoảng mua hoa.

    Thi thoảng cáu gắt

    Thi thoảng buồn .

    Người ko hay biết thì ngỡ mình đang yêu, 1 tình yêu rất đẹp.

    Người biết thì bảo mình, cứ thế thì vài chục mùa hội lim vẫn ế.

    Mình.

    Cuộc sống của mình trôi đi với những bon chen trong công việc, những tham vọng lớn dần theo ngày tháng. Mỗi ngày, thêm 1 chút, quên 1 chút .........

    Cuộc sống của mình trôi đi chỉ có 1 vài giây phút chênh vênh. Ai đó bảo mình sống lý trí quá.

    Mình.

    Uhm, còn rất lâu để cuộc đời này bước sang 1 trang khác.

    Bây giờ 10h35 phút, chờ đợi 2 kẻ trong vụ mai mối trở về. Có kẻ mong chờ mình phải đền đạn.

    Khì./

Chia sẻ trang này