1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ... sẽ nghĩ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Vẫn là ms crazy,,,
    vẫn ko thay đổi từ ngày ấy...
    .....
    Nào,,,thì 30 này hẹn gặp ở rạp chiếu phim nào đó nếu có duyên...
    ........
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Vẫn đái dầm sao chời?!?
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Gờ rừ
    Thói quen bắt tôm bỏ rọ sao mà bỏ được ...
  4. nguoiluhanhcodoc_666

    nguoiluhanhcodoc_666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng, có những lúc không vui cũng chẳng buồn mới viết nên được những điều như thế...
    Sống ư? Sống như thế nào có lẽ không phải là điều quá quan trọng. Mỗi người thì có một mục đích khác riêng cho mình. Mục đích của tôi là: phải tìm được một người tri kỷ... Đôi khi tôi cảm thấy rất cô độc giữa cuộc đời. Giữa đám bạn bè, gia đình đông đúc ấy.
    Còn bình thường thì đồng tiền nó "vật'' cho không nghĩ mông lung được...
  5. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    sẽ nghĩ là phải uống bao nhiu thuốc để khỏi đau họng bây giờ...hu hu..thế mà!
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ừ , bình thường nỗi lo cơm áo gạo tiền nó "vật" mình ra giữa cuộc đời. Đối mặt với những cái thứ trần trụi ấy, mình vẫn thấy nó bình thường để rồi lúc bẵng đi, khi nó mải bám theo 1 tên lính mới nó buông mình raa thì mình mới kịp nhận ra bản chất của nó.
    Lúc ấy mình tức giận
    Lúc ấy mình chán chường
    Lúc ấy mình thất vng
    Lúc ấy mình buông xuội
    ------
    Rồi nó hoảng hồn lại ôm mình vào lòng, vỗ về, vuốt ve ... Thói đời. Mình lại bị ru đi trong cái vòng xoáy ấy.
    Mà khỉ thật, cứ như là qui luật được đặt ra. Mọi thứ đều có khởi đầu, có diễn biến và có kết thúc. Chỉ có điều "như thế nào" mới là điều đáng nghĩ. Mỗi người có 1 cuộc sống khác, một mâu thuẫn khác, một cơn điên khác... nhưng đều nằm trong cái qui luật giải quyết chung chung : đi tìm nút mà tháo thôi. Chẳng ai giúp được mình ngoài mình cả. Quyết định chính là ở mình. Chứ chả ai sống hộ mình mà dám quyết định cả.
    Người trong cuộc thường mụ mị, rối rắm. Kẻ ngoài cuộc thì sáng suốt, lạc quan và đôi khi là bàng quang. Dẫu sao , cũng đâu phải việc của họ...
    Cuộc đời là thế
    Sao phải xoắn.
    Cứ sống thế nào cũng được. Chả phải ngợi nhiều.
    Ha ha ,.... khỉ, dạo này cũng dek hiểu mình đang như thế nào. Nó bằng như mặt hồ ấy .....
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát zời nhỉ? Thời tiết dễ chịu đến ẩm ướt ..... Bảo sao vô công ngồi nghĩ ra ..." Nếu mà mình thất nghiệp bây giờ "
    Thứ nhất là gia đình sẽ mất đi 1 nguồn thu ( dù chả đáng kể lắm )
    Thứ hai là sẽ có thêm 1 đứa vô công rỗi việc ở nhà
    Thứ ba là tóc bố mẹ sẽ bạc thêm một tí vì chỗ nợ kia và "cái nợ này"
    Thứ tư là cả nhà sẽ loạn lên từng giây từng phút
    Thứ năm là cường độ Điên của mình có lẽ sẽ bội lên mấy lần
    Thứ sáu là mình sẽ mắc bệnh nặng " viêm màng túi cấp tính"
    Thứ 7 là mình sẽ đen đi, hè này mà vác đơn đi xin việc thì chết ...
    Thứ 8 là cái khoản bảo hiểm thất nghiệp mới đóng có nửa năm sẽ tan thành mây khói
    Thứ 9 là cơ số người chửi mình ĐIÊN ...
    Thứ 10 là .... ế thêm năm nữa ... ( vớ vẩn, kiếm cho đủ hậu quả =)))
    ...................
    Đấy, chỉ tạm liệt kê thế thôi cũng đủ để phải stop cái ý nghĩ bỏ việc trong thời điểm hiện tại. Dù là ngấy đến tận cổ rồi ... vẫn phải tặc lưỡi cái.
    Bỗng dưng thấy mình quan trọng hẳn ( toàn tự phong thôi ) ....
    Bỗng thây những suy nghĩ muốn biến mất khỏi tầm mắt mọi người trước đây quả thực là vô trách nhiệm quá thể.
    Thích câu nói : Với thế giới bạn chỉ là 1 hạt cát, nhưng với ai đó bạn là cả thế giới ...
    Đã từng nghĩ mình chẳng quan trọng với bất kỳ ai, đã từng nghĩ mình chỉ là cục thịt thừa trong xã hội ,, cũng từng nghĩ mình chỉ là kẻ trọ trong chính ngôi nhà của mình.... Suy cho cùng, chỉ là sự trốn chạy thực tại. Là hèn nhát, là nhu nhược, là cực kỳ vớ vẩn.
    Nghĩ như thế mới là phí công xã hội nuôi lớn và cha mẹ sinh thành. Bỗng khinh. Khinh mình thế.
    Hnay ngồi nghĩ về Tình yêu - tình yêu nam nữ. : Đó là thứ tình cảm xa xỉ chả bao giờ dành cho mình. Hnay cũng thử ngồi làm 1 phép trắc nghiệm, dẫu rằng chỉ cho vui, nhưng hơi bất ngờ khi nó phán thế này: Bạn đang để Tình yêu trong mình biến thành con xúc xắc may rủi, hãy dừng lại trước khi bạn thua. Jật mình, có nghĩa việc làm vừa rồi của mình đúng. Ừ, mình luôn có những quyết định đúng đắn sau những quyết định sai lầm mà. Chết cười. Thế có nghĩa là từ giờ trở đi sẽ tạm đóng cửa , nghỉ ngơi 1 tí cho đến khi nào tuổi thanh xuân với những ham muốn nó mò về, nó giục giã, hoặc khi nào mẹ bảo rằng hnay mày nghỉ việc về nhà cô abc nào đó ra mắt với cái anh def nào đó .. Lúc đó thì phiền nhờ Hết sức vớ vẩn.
    Hnay ngồi nghĩ về mấy chuyện linh tinh nữa nhưng lười viết quá ....
    Ah, mới biết thêm loài hoa sao băng, màu tím tím ... đẹp , nhưng bà bán hoa quát giá 80k 1 bó có 5 bông. Hoa đẹp phải cắm đúng chỗ, để đúng nơi thì mới bõ công mua, nghĩ thế rồi đi, kệ cho bà hàng hoa làu bàu.
    Bây giờ thì đang tính trăm mưu ngàn kế để diệt mấy tên giặc mụn đang khủng bố trên mặt. Grừ. Có mấy hôm thức đêm rồi trót dại dùng sữa rửa mặt .. zời ơi là zời .....
    Nghĩ thế thôi mà mệt quá thể
  8. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    e sẽ nghĩ mình chả thuộc về nhau đâu...
    mong a bình yên...
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hnay MỆT. Hnay lả đi vì cviệc, thi cử. Hnay chả vui. Chấp nhận mất 25K đi xe ôm từ cty đến trường cho kịp giờ thi. Mưa gió. Lanh.
    Mai nghỉ... mấy ngày nghỉ chả biết làm gì ngoài việc ăn , ngủ, nghỉ. Khỉ gió. Không có xe thành ra cái gì cũng là ngoài sức tưởng tượng. Chán
    Đứa đi Sapa, đứa đi Tây Nguyên, đứa về quê ....
    Mình ở nhà xem 5 anh em siêu nhân với cu Tít ....
    thế đấy, hài kinh đi được. Lúc di lam thi cứ ao ước được nghỉ, n lúc nghỉ lại chả có việc gì để làm. Đểu thế.
    Cả nhà thắc mắc, anh chị chém gió còn thằng cháu ko hiểu sao cứ nhắc cái điều cấm kị kia.
    Chắc 4 ngày này thảm nào chả có 3-4 trận Điên ngoài dự báo.
    Nẫu ruột
    Tự zưng chả buồn ngủ .....
    Zờ lại đẻ đâu ra cái thói .... ko onl yahoo mới gọi là Điên lạ chứ
    Ha ha ....
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ịch,,,thấy cũng jống mềnh
    Có nhiều người nói cột điện rơi vào đầu mềnh,,,mất luôn dấu nặng
    híc
    ..........Điện------->>>>>>>Điên
    nản

Chia sẻ trang này