1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ... sẽ nghĩ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    thì đúng là a bị cột điện rơi vào đầu mà
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải chọn lựa giữa Tiền và Tình . Bạn sẽ chọn cái nào? Sống Thực dụng hay Sống lãng mạn.
    Rõ ràng nhé. Chả ai chọn đúng đâu. Nếu trả lời ngay là Tiền. Bạn sẽ bị dán ngay vào cái mác THỰC DỤNG. Người ta sẽ nhìn bạn với con mắt coi thường, Trước mặt bạn, có thể người ta hùa theo, bảo rằng thời đại này phải thế. Nhưng sau lưng bạn, họ bảo bạn là người đáng tin cậy, bạn đặt tiền bạc lên trên mọi thứ, bạn là người ko có tình cảm, khô khan, loại người chỉ biết sống trên đau khổ của người khác .và xa hơn thế nữa, ...
    Còn nếu bạn chọn Tình. Bạn sẽ được đeo biển LÃNG MẠN 1 cách trịnh trọng nhé. Tại sao ư, ở cái thời buổi này ... trong xã hội mà thương trường là chiến trường thì quí hiếm lắm cái chữ Tình. Rồi thêm nữa, trước mặt bạn họ sẽ dăm ba lời tán tụng , tình cảm giờ quí lắm, con người giờ lạnhlùng quá , nhưng sau lưng bạn họ sẽ lại nói bạn là đồ dở hơi, ko có tương lai, rằng bạn ko có trách nhiệm ..rồi xa hơn nữa họ bảo bạn là kẻ thừa trong xã hội
    Cái câu : ĐI VỚI BỤT MẶC ÁO CÀ SA, ĐI VỚI MA MẶC ÁO GIẤY ... đúng thế.
    Chẳng có gì là TUYỆT ĐỐI cả,
    Ở cái thời buổi này, đang sợ nhất ko phải là chiến tranh, thuốc độc, thú dữ hay bom hạt nhân. Sợ nhất là LÒNG NGƯỜI . Sợ nhất lòng dạ đàn bà và dã tâm của đàn ông.
    Chỉ tội TRẺ CON và NGƯỜI GIÀ giữa những TOAN TÍNH
    Gia đình. Cái khái niệm to tát và ấm áp ấy dường như cũng mong manh lắm trong cái giới hạn TÌNH - TIỀN. ....
    Nhìn mắt trẻ nhoè đi, nhìn người già tiều tuỵ giữa những người lớn đang trong tư thế sẵn sàng gây chiến ...
    CHƠT Lo về 1 tương lai mờ mịt được gọi là CỦA MÌNH ...
    SẮP HẾT 1 NGÀY RỒI
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết những ngày bị cầm tù rồi, sung sướng quá cơ.
    Hqua lần đầu tiên được ăn bánh mỳ kem, ngon dã man .. Hị hị ....
    Ngày mai đi làm , sắp có lương rồi ...
    Chả thèm nghĩ nữa .....
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ợh,,thế ấy bị đi tù sao.?sao ko khoe từ sớm.?để bạn bè còn đến thăm...
    he he
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    hơ hờ ... tớ kêu gào thảm khốc nhưng những ai nghe thấy thì lại ở quá xa .... Trời ơi tớ buồn dã man.
    Điên lên mà chỉ biết ôm chăn gối để nhớ nhung ... hu hu
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Mình thích ngồi cafe 1 mình, nhâm nhi đen đá không đường và nghe nhạc Trịnh. Dẫu rằng mình chẳng biết nghe đâu, nhưng nó nhẹ và bình yên, đôi khi nó hợp tâm trạng mình nữa.
    Công nhận Đời này lắm cái chẳng NGờ được ....
    Đến chính mình cũng chả bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ thích uống cái thứ đắng ngắt khét lẹt ấy. Cũng chẳng ngờ được rằng mình có đủ thời gian và tĩnh tâm để nghe thể loại nhạc đó ...
    Ấy thế mà lại thế.. ..
    Chỉ có điều là chẳng dám ngồi một mình cafe bao giờ. Như thế thì hâm quá thể rồi, trừ khi cái L cho mình leo cây thì còn được hưởng cái thú đó ...
    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Mình trở lại cuộc sống cũ. Bình yên ko có sóng.
    Mà có đúng là cũ ko nhỉ?
    Ko có những buổi tối tụ tập, chỉ có những lần về muộn do đi học hoặc tắc đường, ko có những nỗi lo ngoài gia đình và công việc. Không bận tâm khác, không nhớ nhung không buồn ...
    Có ai đó nói mình đang thu mình lại ....
    Có ko nhỉ? Chả biết, vẫn hồ hởi đón nhận các mối quan hệ khác đấy chứ .. Thật. Nhưng sau đó thì lại tự tát vào mặt mình cho tỉnh, không dành cho mình.
    Uh , rõ ràng là cái gì không phải của mình thì mãi mãi ko thuộc về mình.
    Mình chả ham hố dành giật của người khác. Cái đứa cả thèm chóng chán như mình, nên biết điểm dừng. Kẻo lại gây tội ác, chả có phúc hưởng về sau đâu ..
    Cười.
    Thằng em xót xa chị, hình như hvừa rồi tính mai mối cho mình với ông thầy giáo nào đó trong trường nó. Chết cười. Trên đời này có 4 nghề mình ghét, zai nào mà nằm trong 4 nghề đó là mình ghét : 1 là Ngân hàng, 2 là Nhà giáo, 3 là Bộ đội, 4 là Bác sĩ, y tá gì đó. Ghét cực, chỉ cần hỏi nghề nghiệp liên quan đến là thôi, nghỉ ngay lập tức chả thèm hào hứng quan tâm. Mà ngẫm buồn cười, Ghét dân Ngân hàng thì đúng rồi, nhưng còn 3 cái kia sao lại có ác cảm thế nhỉ????
    Chả hiểu,
    Đúng là ĐIÊN.
    Có người bảo không thích mình lải nhải nhiều. Có người cũng bảo mình viết ít thôi , nghĩ ít thôi, tập trung vào mà sống. Khỉ, mình có ĐIÊN thật thì mình cũng biết giới hạn mà.
    Thực ra chỉ rất ít trong số những bài viết của mình update đúng tâm trạng hiện tại. Những lúc vui , buồn ... có lôi được chữ nào ra đâu. Chỉ có lúc nào tâm trí nó treo đơ lên 1 tí thì mới có thời gian ngồi nghĩ, ngồi ngẫm, mà thực ra lúc đó văn nó mới ra. Bình thản, nhìn sự việc đi qua 1 cách khách quan hết sức có thể.
    Mình vẫn nhớ những vết thương, những nỗi đau đã có , nhưng mình không miêu tả chính xác lại được vì nó đã đi qua, đã thành sẹo. Tại trời mưa gió thất thường nó mới sưng, mới tấy.
    Những lúc ấy, mình cần phải viết ......
    Nếu ko mình ĐIÊN thật và sẽ làm cái gì đó rất dại dột ...
    Ghét mình chưa? Ghét mình quá ?
    Ghét rồi để đấy thôi, vì vẫn có những người YÊU THƯƠNG mình ngoài kia cơ mà ...
    Đời thế mà ĐẸP
    Nẫu ruột.
    Giờ là 7h51pPM, Ti vi chả có cái quái gì để xem, chỉ biết 9h hay 10h có Điệp viên nhí 3
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mềnh cứ nghĩ mềnh là con gà quay rồi chứ nhể???
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật muôn vẻ.
    2 ngày này đúng là sống trong địa nguc. Phát káu lên vì những rắc rối vớ vẩn và dường như muốn cà khịa với tất cả mọi ngừơi. Nhưng cũng chỉ 1 tâm niệm Từ hnào đó đã hứa NGOAN và cũng muốn đo sức chịu đựng của bản thân, nên NHỊN .....
    Nhét tất cả trong đầu để mọi thứ vốn căng như dây đàn lại trùng xuống. Mọi việc nhẹ nhàng và thấy mình ngu hơn. Cứ như trò hề vậy nhỉ?
    Thử 1 lần thừa nhận sai lầm của mình đi. Người ta thay vì để cho bạn yên thân trong cái sai lầm được thừa nhận thì họ dìm bạn xuống với những lời lẽ khó nghe, cùng với đó là những kẻ thừa nước đục thả câu.
    Khốn nạn.
    Thế mới thấy, thi thoảng cũng biết cách làm những kẻ kia lộ bộ mặt thật. Ngày ngày thì thế này thế nọ, giúp này giúp kia ... đến khi được thể thì a dua ... Chết cười.
    Buồn cho hai chữ ĐỒNG NGHIỆP
    Rặt 1 lũ chỉ biết lợi dụng nhau.
    Nhịn. Uh thì sẽ nhịn. Thử xem mấy ngày tới nữa sẽ thành ra cái quái quỉ gì. Chán lắm rồi, những ngày tháng chết tiệt này.
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ngồi không, chả biết làm gì ... ( mặc dù bên cạnh là cả 1tập tài liệu đang chờ dịch ) Nghĩ vẩn vơ ...
    Trước hết là dẹp mớ công việc lổn nhổn vẫn đang ám ảnh trong đầu, bật game chơi bắn gà 1 lúc rồi chuyển sang nghe nhạc. Cái thứ nhạc của bọn teen teen bây giờ.... nghe đau đầu và Điên thật.
    Toàn tình yêu ... tan vỡ. Dường như thiên hạ bước vào yaêu là mang theo hành trang 1 mớ những sinh ly tử biệt. Sẵn nước mắt, khăn mặt và những túi ngôn từ thập cẩm uỷ mị, khốc liệt hoặc gì gì đó nữa ...
    Ai cũng muốn đâm đầu vào thử, thử rồi đâm đầu đi. Đi như con thiêu thân lao vào chỗ chết.
    Ngu ngốc.
    Tình yêu nam nữ thực ra chỉ là thứ tình cảm nhỏ nhặt trong chuỗi những cảm xúc của con người. Không yêu nhau người ta vẫn sống, không yêu nhau người ta vẫn biết dành tình yêu cho những điều khác, những điều không làm người ta đau.
    Thế nhưng, người ta lại cứ thích vĩ đại hoá cái tình yêu đó lên. Không yêu nhau được sẽ chết mất, cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩ gì nữa, những ngày tháng này không có nhau như những ngày sống trong địa ngục vây ......blabla .. Sáo rỗng, 1 tỉ đứa thất tình thì 1 tỉ đứa ka cẩm kiểu đó. Oải. ( Mình cũng từng thế ) Tình yêu chỉ làm con người ta thay đổi, hoàn thiện bản thân với cái tính ích kỉ, đố kị và ham muốn sở hữu được nâng cấp triệt để.
    Chuối cả nải.
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này ... nghĩ khá nhiều .....
    Nghĩ về gia đình, nghĩ về những điều đang tới .... Mông lung
    Thở dài ...
    Mình đã định an phận để sống tiếp trong cái môi trường này. Nhưng giông bão cứ lần mò về.
    Bắt đầu thấy gợn sóng.
    Mình cũng bắt đầu phải toan tính ...
    TIỀN ....
    và những gánh nặng ....
    Nghĩ về chuyện lấy chồng, cũng phải lấy thôi .... nhưng còn bố mẹ, còn cả 1 nghĩa vụ phải chăm sóc, khi mà anh chị ko thể làm việc đó. Cứ nghĩ đến cảnh chỉ còn 2 người trong căn nhà đó .... lại thấy chạnh lòng. Lại lùi bước ...
    Nghĩ về công việc và những cám dỗ .... Thực sự cũng muốn thay đổi. Nhưng nếu thay đổi phải cân đo đong đếm kỹ lắm. Mình bỗng dưng thèm tiền lắm ý, thèm hơn trước đây ... Nhiều lúc hình như lại ko dám nghĩ cho bản thân mình, .....
    Điên thật. Cứ nghĩ sáng nay, bố ngần ngại hỏi tiền mình ... Xót xa ...
    Con xin lỗi...
    Sẽ phải cố gắng nhiều hơn....
    Làm việc .... ừ, giờ chẳng cần quan tâm gì nhiều hơn thế
    Điên qúa

Chia sẻ trang này