1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ... sẽ nghĩ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 21/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Cho mượn chỗ nghĩ nhờ 1 lúc em nhé.
    Lại phân vân, lại lưỡng lụ..có nên gửi 1 tn không nhỉ?
    Mà rồi tn đó lại đi vào hư không thôi.
    Nhưng muốn lắm....kể cả như độc thoại.
    Nếu cầm đt lên và nhắn có nghĩ là bước lùi
    1 năm đã qua lại bắt đầu từ số 0
    Quên cũng khó, nhớ càng khó hơn
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi đừng gửi ......
    Em cũng từng nghĩ rất nhiều, đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cả những điều tồi tệ nhất. Nhưng rút cục , chẳng đâu vào đâu chị ạ.
    Cầu mong cái tin nhắn đó không bao giờ được gửi và được nhận.
    Đau lòng lắm.
    MÀ mình thì chả xứng đáng để phải đau lòng thế. ...
    Chị xinh, em cũng xinh, chị em mình chả việc gì phải tội tình thế cả ...
    Hị hị....
    Lâu rồi ko gặp, chả biết chị còn nhớ em ko ( nếu em nhớ ko nhầm là e đã gặp chị ^_^ )
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hihi thì chính xác là gặp nhau rồi mà lại. Chẹp giờ còn xinh hơn trước cơ ( tự họa chính mình 1 tí)
    Cứ nghĩ thế thôi chứ phân vân, đấu tranh tư tưởng ác lắm. Cuộc chiến giữa ông suy bà nghĩ đang diễn ra..cứ nghĩ đi....
    Tháng 5 về, hoa bằng lăng tím đẹp lắm.
    Phượng cũng đẹp.
    Rực rỡ con đường.
    Hay là kô nt nữa, gọi đt nhé...cười....có gọi trăm ngàn cuộc cũng vậy thôi......chuông vẫn đổ...nhưng........................
    Đọc lại những entry cũ tầm này năm ngoái, những nụ cười buồn mãi thôi.
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    hị hị.... tự zưng ... em lại mún chị ... nháy máy trêu tức chị ạ. Ứ cần gọi. Gọi làm gì cho hao tốn tìên của vật chất rồi còn cả tinh thần nữa... Cứ nháy máy là hành hạ được đối phương ...
    em thấy cứ thế đi chị ...
    giống như bằng lăng .. đến mùa mới dám TÍM
    Như phượng vĩ , hè vè mới dám nở hoa ...
    Cái gì cũng cần phải có nguồn lực ....
    Hnào lên HN tụ tập với bọn em đi chị ...
  5. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè, mùa của hoa phượng mùa của những tiếng ve kêu râm ran cả ngày và cũng là mùa của những cơn mưa bớt chợt
    Mình thích đi dưới cơn mưa mùa hạ để có cảm giác được là chính mình
    Mình thích cái nóng oi bức của mùa hạ để có để trốn mình dưới những tán cây mát để thẩn thơ với những suy nghĩ ko đầu ko cuối
    Mùa hè lại đến roài, những cơn mưa bất chợt đầu hả đã đến(chế mừ chưa được đi mới đau). Mình đang nghĩ là sẽ sống vội, sống có ích hay là sống vì ngưòi khác mà sao ko nghĩ là sống cho bản thân nhở
    Mùa hè năm nay sẽ khác vì mình sẽ nghĩ ra những điều mình sẽ làm và mình làm được miễn sao ko hổ với bản thân mình
  6. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ sớm xa nhau thôi...
    1 tháng nữa...
    cứ thế này lại tốt...
    dễ dàng đưa ra quyết định cuối cùng
    của riêng em...
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    giữa trưa nắng chang chang phi từ nhà lên cầu giấy, đầu đội mũ bảo hiểm, có mặc quần áo nhưng ko chống nắng .... rồi lại phi ầm ầm ra phố huế xong lại lao ra mai động ... rồi lại phi về .... kết quả của 1 ngày là làn da châu á đã đá tí châu phi. uhm ... Đen giòn đen đẹp đen quí phái nhờ?
    Cười.
    Soi gương rồi khoe bố: Càng già càng càng như châu chấu ma bố nhờ, công nhận xấu thế ko biết, mai bố cho con tiền mua tô tô in phếch nhá.
    Bố cười lắc đầu: chả có đứa nào như mày
    Con gái ngúng nguẩy: sao phải ngợi hả bố, đen đẹp mà, thế này Tây nó mới iêu , ế rồi phải nhờ tây giải quyết
    Bố cười: lấy chồng đi cho tao nhờ
    Con gái xí xớn: Ế mất rồi mà bố, mà lấy chồng làm gì. Con ở nhà với bố mẹ. Gớm, chả hầu bố mẹ được ngày nào tự zưng vác xác về hầu nhà người khác.
    Bố cười nhạt: Tôi xin cô, tôi chả dám hưởng phúc đó
    Con gái hí hửng: Cơ bản là anh chị chưa về, con thương thẳng Tít, con mà đi thì bố mẹ biết lôi ai ra mà chửi .. khà khà
    Bố lườm cô con gái đang đứng trước gương bôi bôi chát chát tí thuốc lên mấy cái mụn .....
    Cười.
    1 ngày đi. 1 ngày chả làm được việc gì. Ngoài việc làm cho làn da đổi màu và gương mặt đổi sắc.
    Ngẫm về những điều anh nói, nó nói và những băn khoăn ko nói của bố mẹ.
    Uhm,
    Đúng là chả kệ được. Nhưng phải làm sao đây?
    Hay là bây giờ dừng lại, rồi đóng tất cả lại, khép kín lại. Chả vương vấn, chả nhớ nhung, chả mong chờ ai nhỉ? Làm được ko? Làm tốt ấy chứ/ Đã từng thế rồi, chả có gì là ko làm được. Nhưng đó co phải là cách tốt nhất ko?
    Thở dài.
    Càng ngày càng là gánh nặng.
    Uhm
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Khi ta muốn nồng nàn thì lại trở nên hời hợt
    Khi ta hời hợt buông xuôi thì lại có những nồng nàn rất khá ....
    Ngẫm lại chuyện tình cảm trong thời gian qua ..... Thật buồn cười.
    Chỉ duy nhất yêu thật lòng 1 người. Và đã đùa giỡn với tình cảm của bao nhiêu người khác nữa ... không nhớ. 2 tháng -3 tháng ...4-tháng ... cũng được gọi là người iêu ...Nhưng hơn ai hết mình hiểu, anh cũng hiểu đó chỉ là sự trả thù ...
    Những kẻ tìm đến với nhau , ở bên nhau, đi bên nhau ... để người ta gọi là người iêu ... thực ra chỉ là sự chắp vá .. thực ra chỉ là những trái tim vỡ nát được quét về chung 1 cái xẻng.
    Để bây giờ khi ko tất cả nguội đi, thì chỉ còn là 2 cái bóng mờ nhạt.
    Khi mà em đã không nghĩ .. em đã KỆ .. ..thì sao anh cứ nghĩ hộ em thế? Rõ ràng cũng dành tình cảm cho em, rõ ràng quan tâm em, rõ ràng cần em ....mà sao cứ đuổi em đi thế.
    E chẳng cần ai nghĩ hộ em. Kể cả anh.
    " Anh sợ mất em, anh sợ em bỏ anh ra đi ... anh sợ bị tổn thương . Những gì ko chắc chắn anh ko làm. Với anh đàn bà là phù du. Thế nên mình cứ như bây giờ ..... Lúc nào anh cũng ở bên cạnh em, cho tới khi em đi lấy chồng nhé "
    Cười. Chả thèm.
    " ơ, mà ... em cũng là phù du à? "
    "uhm, em là ngoại lệ, vì em chẳng ra đàn bà cũng chẳng ra trẻ con .."

    Kú ....
    Phải rồi .... thế thì thôi. Có những lúc em cảm giác như chúng ta sắp xa nhau, sắp chẳng là gì ... ấy thế mà hoá ra qhệ này vẫn bt hết sức có thể. 3 năm cơ mà .... nồng nàn làm gì , giả tạo làm gì. Cứ sống bt.
    Có vụ này định kể cho anh nghe, nhưng lại ngập ngừng ... sợ anh hiểu nhầm, sợ anh nghĩ lung tung ... nên thôi.
    Nhưng dạo này, trong thời gian anh hờ hững , nhạt nhoà, tin nhắn trong đt cứ vơi dần ... toàn của cái Linh ... thì ở cái số ất ơ kia, tin nhắn của "Gã đểu " lại đầy hơn, yêu thương ngọt nhạt hơn ... Chat chit cũng tùm lum lên .... Đàn ông trên đời này ... đa phần đều như gã hay sao ấy nhỉ?
    1 lũ tồi .
    Chán nhỉ.
    Nghĩ nhiều đau đầu ... dạo này cười đểu nhiều hơn
  9. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Đọc nghe cũng hâm hâm nhỉ, hôm nay gặp cũng chả nói chuyện được nhiều. Còn 3 năm cơ mà ;))
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hnay thấy thoải mái kinh khủng. Thấy phởn ko để đâu cho hết. Để sts " Em yêu anh ngả nghiêng bồng bềnh niềm kiêu hãnh " ... Haizzz, lâu rồi mới để cái câu này. Nhớ tới câu này của lão " Ú ơi, bồng bềnh đến đâu rồi, để lão kéo về nhá " .... Tự zưng nhớ ra lão, không hiểu dạo này sống chết thế nào nhờ. Cái Gà mở quán cf, uhm giỏi, khâm phục nó. Thôi thì cố mà đâm đầu vào kiếm tiền, tạm gác những nỗi niềm riêng. GÀ nhỉ? Nhật ký phục hồi ... có phục hồi thật ko? Thích phong cách quán của nó ... Haiz .... cố gắng nhờ ....Thằng Kim đang băn khoăn, ngập ngừng, uhm tốt nghiệp rồi, làm gì nữa nhỉ? Xã hội bớt 1 thằng ăn bám nhưng lại thêm thằng thất nghiệp. Học hành bao năm ra để rồi chả biêt mình làm được cái gì. Buồn nhỉ? Cái L đi làm, mong nó ổn định, cũng mong nó chống lầy cho mình còn cố gắng ....Thằng Trọc .... nó giờ khác thật ... Chả bít nói gì nữa.... Anh Đăng .... đại za công nông dạo này tí tởn với mấy em 9x ....Vợ chồng Pink péo ...
    Ôi 7 độc ..... giờ khác quá nhỉ?
    Lạ quá thể .................
    Mò sang nhà cái Tũn xin bát cơm rùi hành hạ nó đèo về cty ..... tội tội nó thế, nhưng mà ...kệ chứ, iêu nó lắm ý.
    Ôi, còn những đứa bạn cũ ... hết tin chúng nó cưới đến tin sinh đẻ .......... Đứa hí hửng , đứa buồn thiu ....
    Những ngày vui vui ...... phởn phơ.
    Thích nhất là lúc cầm tiền lương ném xuống bàn: Tiền là giấy
    Ha ha, cảm giác là đại za ... sướng thật.
    Nhờ anh giữ hộ 1 chút để cuối tháng còn có đồng ra vào làm SN ... chả hiểu sinh nhật cái tuổi 26 thì nó sẽ như thế nào.
    1 tháng nữa ..........
    Ôi thời gian.
    Mình quá già ấy nhờ
    Chém đê.
    Được mscrazy sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 05/08/2009

Chia sẻ trang này