1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ... sẽ nghĩ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    vớ vẩn ,stop
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ thay đổi nhanh chóng thật, vù vù ...
    Nghĩ gì đây ... Chẳng biết ... Đọc 1 cuốn sách hay chạy ra ngoài mua bộ quần áo đẹp. Lâu rồi chẳng sắm sửa gì cho bản thân ... Tóc tai thì chẳng cắt cứ buộc túm lên đuôi vịt ... Càng nhìn càng xấu ... Mặt chẳng cười vui, bỗng thấy lạc lõng và đơn độc...
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đi qua những ngày bão, sẽ là bình yên
    Đi qua yêu thương sẽ là thù hận ...
    Đi qua nhạt nhẽo .... là khát khao .............
    Mình đã đi qua những gì???
    Giờ chỉ thấy lười kinh khủng ...................
    Hẹn nó từ trưa qua tới tối qua rồi lại ko đi ... vì ăn no, căng rún ... nhà xa , đi 1 mình, hết phởn ... Thế là ở nhà
    Hẹn nó chiều đi đón nó rồi cũng ở nhà. Gội đầu từ trưa tranh thủ ngủ 1 giấc, đặt chuông báo thức ... chả hiểu thế nào tỉnh dậy đau đầu kinh khủng, nhìn trời thấy mưa .... Lười. Nhắn cái tin mà chảhiểu nhắn gì. Lúc đọc lại ............. giật mình. Bị ghét rồi. Hik. Bệnh lười.
    Cuối cùng, leo xe bus, mò lên Thuỷ Lợi lượn vào hiệu sách 1 vòng rồi đến trường.
    Chán.
    Đi xe bus quen rồi, giờ thay đổi quả là 1 thử thách lớn
    Chán nhờ
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đấy. Cứ lần nào ủ mưu để viết 1 thứ cảm xúc để đời thì lại thế. Trống rỗng khi ngồi trước máy tính.
    Ko đỡ được , 1 tỉ lẻ 1 lần như thế rồi
    Haizzz ............. thực sự rất muốn giải toả ........
    Mua hoa. Hoa hồng dây thơm phức, mong manh. Ai cũng khen đẹp. Ai cũng khen thơm. Em cũng thấy thế anh ạ. Hoa em mua mà. Mua cho tuần mới bớt đen đủi, cho tinh thần thoải mái, cho tâm hồn mơ mộng tí. Mọi người nhìn em, họ bảo em yêu đời thế? Họ hỏi em Đang yêu à? Thế cứ mua hoa là yêu à? Thế thì em yêu nhiều lắm.
    Hát hò. Tự zưng ngồi lẩm bẩm. Hát. Mấy người xung quanh hỏi em : Đang yêu thật à? Đang dòm ngó,để ý đong đưa anh nào à? Thế cứ hát hò 1 mình là YÊU à? YÊU chứ ko phải ĐIÊN à?
    Lượn lờ. Dạo này, như đã kể lể rất nhiều. Em thường vắng mặt ở vp bữa trưa. Tiền cơm cuối tháng chỉ có khoảng 40 ngàn. Ờ, em cũng chả hiểu em ăn cái gì, cơ số buổi lang thang 1 mình, cf 1 mình, lượn lờ 1 mình ... ăn hoặc nhịn. Mà đa phần là nhịn. Thi thoảng thì đi cùng ai đó ... Mọi người bảo em đi với người yêu. Em cười. Mấy đứa cùng phòng thì thào hỏi nhỏ em: Đi đâu? Với ai? Sao đi nhiều thế? Cười .... Tao đi với bồ =)) ... Uh, thế cứ vắng mặt như thế thì được gán là như thế nhờ?
    Có vẻ như em hội tụ đủ những triệu chứng sơ khai của 1 đứa đang yêu chứ chả phải con điên. Thế nhưng, em yêu ai? Em yêu bản thân em thôi. Em ko muốn làm mình khổ thêm nữa. Em muốn e hạnh phúc. Em muốn em trưởng thành hơn
    Giấu ẻm cảm xúc của mình đi. Ai quan tâm. Chỉ là xã giao thôi mà. Lời đầu môi .................
    Cứ ngồi nghĩ .... lại thấy buồn cười.
    Cái tay soạn bao nhiêu tin nhắn toan gửi đi, nhưng lại chính cái tay ấy hì hục xoá đi.
    Trống rỗng.
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ? Đó là thứ gì đó rất khó giải thích. Có chúa mới biết được tại sao lại có thứ tình cảm quái quỉ này? Và cũng chỉ có chúa mới hiểu rằng tại sao lại có tình yêu.
    Người ta cứ đến với nhau, quan tâm nhau, rồi họ bảo họ yêu nhau tự lúc chả biết, rồi họ yêuthật,yêu say đắm, rồi họ lạilao vào vòng xoáy định mệnh, rồi họ lại tổn thương nhau ..............
    Người ta cứ nói yêu thương nơi đầu môi để rồi giữa những kỉ niệm ngọt ngào người ta thèm vị chua cay đắng ngắt ........
    Người ta cứ thế ............ người ta cứ khổ.
    Mình đang yêu?
    Mọi người bảo mình thế. Chỉ vì đơn giản mình đã thay đổi 1 chút vì ngoại hình, thay đổi 1 chút về cách ăn mặc, thay đổi bản thân 1 chút. Nếu như những thay đổi này là vì 1 ai đó, thì đúng là mình đang yêu thật. Vậy nếu những thay đổi đó chỉ vì chính bản thân mình? vì mình đã bị tổn thương quá nhiều, vì mình không muốn sống buông xuôi, không muốn tự đầy đoạ mình hơn nữa ... vì mình muốn thoát ra khỏi cái hố đen của chính mình .............. thì gọi là gì?
    Ngày tháng trôi qua, có những yêu thương vụt đến ,vụt đi. Cảm xúc là thứ gì đó được tổng hợp từ mọi giác quan trên cơ thể người, nó dần ít bị tác động hơn thì phải ..........
    Mình đang yêu?
    Ừh, nếu những mắt cười, nhung nhớ dànhcho một ai đó thì đúng là mình đang yêu thật .......... Nhưng nếu cười để che đi điều gì đó, nhung nhớ chỉ là giả vờ để vơi đi trống trải ....... thì gọi là gì?
    Mình yêu cuộc sống hiện tại của mình, yêu những mối qhệ mình đang có, yêu cả những buổi hẹn hò với một người chẳng phải là người yêu, yêu cả những lúc ngược dòng đến nhà người ta mà chẳng vì lý do gì cả, yêu cái cách mình lý giải cho những vô lý, và yêu cả trời thu Hà Nội nữa.
    Mình thích mùa thu. Ừ, thu này nồng nàn hương hoa sữa, thu này mát dịu mỗi chiều về. Có quá nhiều con đường đã được đặt chân lang thang, Những thứ đến quá vội vàng, dồn dập sẽ đi rất nhanh. Cảm giác chẳng kịp đặt tên thì nỗi buồnđã ập về. Thu này sống theo 1 cách khác, yêu theo 1 cách khác ........
    Mình yêu à?
    Uhm, nghĩ mãi thì hình như vẫn chẳng phải ................
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Buồn... Nhớ...Chỉ muốn tìm một nơi có sóng, có biển, ko cần em nữa... Đã biết là tổn thương sao mình lại yêu và quan tâm nhiều như vậy?? Em đang thử thách mình hay do mình nghĩ đây??? Mình chi mong sao tìm thấy được hạnh phúc bên người mình yêu và người ấy cũng yêu mình.
    P/S: Thanks chủ topic vì đã để tớ viết ra suy nghĩ tớ lúc này.
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là ko muốn nghĩ. Nhưng rõ ràng là có nhiều thứ rất lạ ...... không thể bỏ qua,.....................
    Nhiều thứ rất chi là lung tung. Quá tỉnh táo.
    Thở dài.
    Vẫn ko thể bỏ đen đá ko đường.
  8. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ không muốn nghĩ về bạn chút nào nhưng ....không thể.
    Dù tớ mới chỉ gặp bạn 1 lần duy nhất nhưng hình ảnh bạn đã tràn ngập tâm trí tớ. Lần đầu tiên tớ như thế đấy...tớ muốn gặp lại bạn ghê gớm, mong chờ bạn liên lạc với tớ nữa.
    Tớ nghĩ về bạn rất nhiều....
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết sẽ không có lần gặp thứ 2 đâu.
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có mình tôi
    Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
    Bỗng một ngày nào đấy
    Tôi mặc kệ đời , đời cũng chẳng cần tôi
    Tôi một mình , chỉ mỗi một mình thôi
    Ðến cũng được mà đi cũng được
    Sống trên đời ai biết trước
    Bởi có khi thua được cũng bằng nhau
    Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu
    Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
    Vậy thôi là cũng đủ
    Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người
    Tôi một mình mê mải rong chơi
    Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
    Giọt nước mắt nào mằn mặn
    Chợt hóa hạt sương trên một nụ hồng
    Tôi một mình ngơ ngẩn số không
    Chỉ muốn một mai cựa mình tỉnh giấc
    Làm một điều gì nhỏ nhặt
    Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời
    Tôi một mình và chỉ một mình tôi
    Ðời rộng lắm mà vòng tay hẹp quá
    Muốn được là tất cả
    Ôm cả trăng sao, ngày tháng vào lòng
    Tôi một mình ngơ ngác có và không
    Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
    Nên suốt đời lọ mọ
    Tự hỏi chính mình những chuyện vu vơ
    Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
    Trút vào đó những nỗi buồn vụn vặt
    Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
    Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên .

    lâu rồi ko phải cf 1mình .............. cũng lâu rồi không uống thứ đồ uống đắng ngắt ấy ........tần suất không nhiều như trước ........... Lâu rồi không nghĩ thật lòng, ..........
    Thực sự là rất muốn viết, viết nhiều lắm, viết hết những suy nghĩ, những băn khoăn, những nỗi buồn, niềm vui trong suốt quãng thời gian qua ......... nhưng cứ có cái gì đó chặn lại .............. Ích kỷ , lại cất giữ cho riêng mình.............
    Đôi khi lại thèm được chia sẻ ........
    Không có sự cho đi mà ko có nhu cầu nhận lại, nhất là 1 người tính toán như anh ....... Chả hiểu những những quan tâm này của người ấy ...... mình sẽ phải trả lại những gì .................. Mình chẳng có gì cả, thế mà tại sao người ta lại qtâm nhỉ?
    Chỉ biết có 1 điều chắc chắn. Đó ko phải là YÊU.
    Hay vì mình mới, nên người ta hiếu kì?
    Có lẽ thế.
    Kệ

Chia sẻ trang này