1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ... sẽ nghĩ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp nhỉ nàng nhỉ, bây giờ thấy sống thật là lý trí, đo trước tính sau ... Có lúc nghĩ thế cũng tốt, không bị cảm xúc chi phối. Lúc thì thấy thật chán.
    Nhưng sao nàng biết, đó không phải là Yêu???
    Cá nhân tớ nhìn vào, thấy dạo này cả nàng và chàng thay đổi lắm nhé, có phải vì những thứ mới mẻ
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Úi zời nàng ...........................
    Hnay chém gió ác nhỉ? Uh đấy, quan tâm như thế, tốt bụng như thế đấy..... Đi bên nhau như thế đấy. Nhưng nếu để gọi đó là Tình yêu thì thật đúng là vô nghĩa ...............................
    Vẫn chỉ là chém gió.
    Vẫn rất chắc chắn rằng những gì đang diễn ra trong mối qhệ này chỉ là thế. Háo hức, tò mò, hoặc chỉ có thể là có để gọi là có.
    Tất nhiên vì thế nên người ngoài mới tưởng là yêu, còn kẻ trong cuộc vẫn bàng quang vô ý...............
    Chợt .......... nghĩ ra cơ số thứ ......... thấy khá là có lý cho mối qhệ hiện nay......
    Ví dụ như chuyện đưa đón tối htrước. Thực ra vì anh ta phải trả xe cho mình nên mới phải thế. Chứ bt thử xem ...... có mà đi.
    Ví dụ như ........ việc nhắn tin. Nếu mình ko nhắn những tin kiểu bắt buộc phải trả lời thì chưa chắc anh ta đã nhắn tin cho mình. Có chăng là vài ba cái tin free ........ tiết kiệm sức gõ.
    Ví dụ như những lần đi ăn, đi dạo phố ........ chả phải tự nhiên thế. Chẳng qua là anh ta mún giữ cái mác có người để đi cùng ...... tạm gọi là đi cùng người đã dẫn về nhà , cho phụ huynh khỏi ý kiến, mình chỉ là em gái ........... và đơn giản .............. chả gì hơn.
    Ví dụ như là ............... chẳng có gì diễn ra 1 cách tự nguyện mà đều có toan tính ........
    Ví dụ như là có đi cùng nhau dạo phố ....... có chăng hát vu vơ với nhau vài câu ............. vẫn chỉ là 2 đường kẻ song song
    Chỉ mất chút ít thời gian, chỉ mất 1 chút qtâm có thừa. Đàn bà là chúa dễ ngộ nhận. Hay tại mình quá lí trí?
    Còn quá sớm để nói bất cứ điều gì. Chỉ mong nếu ko thể đi xa hơn thì vẫn có thể là bạn bè đúng nghĩa. Nhạt hơn bây giờ cũng được ..................
    Cuộc sống muôn màu. Chẳng có gì là chắc chắn ............
    Nhất là khi có đi lại với 1 thằng con trai ...............................
  3. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    con gà rù nó hâm lắm sún ạh,đừng nghe nó,hãy làm những gì mình cho là đúng
  4. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    nghĩ rằng mai Mod sẽ cho mình leo cây...
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nghe nhạc Trịnh .......... giữa cái trời này ...........nhạc và 1 lipton nóng ................ trùm chăn, bịt tai nghe và ngồi lắc lư.
    Cảm giác rất tuyệt .............................
    Ngồi. Lẩm bẩm, gầm rú theo nhạc khiến bố phải vào kéo tai: Mày làm loạn 1 mình mày thôi.
    Cười
    Điên ^^
    Ngồi. Cười và nghĩ. Nghĩ về những gì nhóc Ấm hqua ý kiến, nhớ lời bạn C, nhớ cả ý tưởng và kết luận như đinh đóng cột của cái Gà và Linh ...... Sao chúng nó đứa thì nhét dưa bở vào miệng mình, đứa thì bắt mình ăn mướp đắng thế nhỉ? Buồn cười.
    Uhm ....... dừng lại ư? ĐÃ có gì đâu để mà dừng lại? Đã bắt đầu đâu để mà dừng lại ...............
    Uhm ...... tiếp tục ư? Tiếp tục zư nào ? Chả bít,
    Thế nên là ............. cứ để thế.
    Không vồ vập, ko vội vàng ..........
    Cái gì cần đến, sẽ đến .........................
    Cả ngày ko tin nhắn, ko cuộc gọi ............ cuộc hẹn dở từ tối qua ............chẳng onl, và đứa nào cũng giữ miếng.
    Thành ra như thế ......
    Đứa bận ngủ, bận xem phim ....... Đứa bận đi kiếm tiền ..........
    Chẳng nhớ nhau ..............
    Nên ko phải là yêu .........................
    Nhưng biết rằng cũng phải là chơi bời ......... hời hợt ............
    7h10: E học sắp xong chưa? Đi ăn lẩu ko ^^
    Ức chế ........... hnay lạnh quá, nên nghỉ nhà .............. Vậy là lại phí 1 buổi ăn uống.
    CN tuần sau có 1 cái SN có lẩu và karaoke ............ cũng chả đú được.
    Số mình khổ về đường ăn uống ^^
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Đấy. Lại sắp chạm tay vào những ngày cuối tuần ..........
    Căn phòng bé nhỏ kết nạp thêm 1 thứ đồ đạc mới, cũng như nick yahoo add thêm 1 người bạn mới ....... hoặc 1 nick name họ Sở ^^
    Cũng chả quan tâm lắm .....................
    Nghe tiếng gió mùa giật trên nóc nhà, xào xạc , len lỏi qua khe cửa. Chân tay lạnh cóng .........................
    Có những niềm vui nhen nhóm. Có cả những trăn trở mới ...........
    Phù phiếm.
    ôm chăn cho ấm áp.
    Bjờ là qua 00h rồi ..............
  7. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thế này,em thik nhất là ban ngày,nếu đẹp,lạnh mấy cũng không sao.Xách xe đi lượn,đi chậm thôi,đi đường,ngắm mọi người phi vù vù,tránh rét,còn mình thì trương mặt ra hóng.Đi từ từ,cho đến hết con đường.
    Buổi tối,nằm vào cái góc của mình,với tay bật cái bóng điện mà mình chế,ánh sáng ấm áp lan tỏa,vừa đủ chỗ mình nằm.Cho đầu gối lên cao một tí,kéo chăn đắp ,đặt lắp lap lên bụng,co chân ,cắm tai nghe,và bắt đầu khám phá,phá phách,buôn bán với bạn bè đủ thứ chuyện,ăn cắp thêm một chút ít thời gian cuối cùng trong ngày của mọi người.
    Đôi khi chỉ điều nhỏ như vậy,cũng là một điều tuyệt vời mà mình cảm nhận được trong cuộc sống .
    Thank`s you.
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Dạo này .......... Sống kiểu dek cần nghĩ, dek cần quan tâm, Sống theo cái lối mình thích làm gì là mình làm. Có thẻ gọi là : Đổ đốn, đú, .... gì gì cũng được.
    Nhưng nói túm lại giờ sống rất thoải mái ........................
    Dạo này được các cụ thả lỏng ........ ko quản giờ giấc khắt khe như trước .......... nên cũng đi bạt mạng. Nhiều lúc nghĩ cũng sợ. Chả hiểu mình đi những đâu làm những gì mà lịch lúc nào cũng kín mít .......... Jật mình. Hư nhỉ?
    Cứ đi với 1 người mà chẳng hiểu có phải là người yêu mình hay ko? Cứ đi .......... đi chứng minh 1 điều gì đó ko rõ ..................
    Nghĩ à?
    Nghĩ làm gì khi mà vẫn chân ko tất, tay ko găng và vẫn đen đá ko đường ................
    Bao giờ thay đổi những thói quen đó vì 1 ai đó thì mới gọi là sống khác ..............................
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    mình đã nghĩ,sẽ nghĩ rằng mình sẽ có...Nhưng rồi,ko có...
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Xoè bàn tay trước mắt sẽ thấy rõ 5 ngón tay ......... Nghiêng bàn tay 1 chút ................. sẽ thấy ít đi ..........
    Trình bày thì rất dài dòng ....... nhưng vẫn phải có câu kết. Câu kết phải toát lên toàn bộ ý đã trình bày hoặc gợi mở 1 v/đ mới.
    Sống rất dài, sống rất khổ, sống rất khác nhau,.......... nhưng cuối cùng vẫn là dọn nhà ra ngủvới giun.
    .....................
    Thế nên , cứ lao đi mà sống, mà dành giật, ............... Sao phải nghĩ nhiều?
    Thế có được ko nhỉ?
    Vài kẻ gọi đó là " BUÔNG"

Chia sẻ trang này