1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ... sẽ nghĩ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đây rồi, nàng của mình đây rồi.
    Ta chờ nàng ngần ấy năm mà nàng đâu có biết.
    Giờ thì mình múc thôi nàng.
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai sếp dặn nhân viên rằng ko được ăn sáng, 8h đúng có mặt ở cty. Họp về vấn đề đào tạo cái gì đó chả rõ. Chỉ thấy phòng nào cũng xì xầm ra vào ................. hoá ra là đăng ký học tiếng anh với tin học.
    Chết cười
    Sao dạo này các sếp lại tốt thế nhỉ?
    Cải tạo trình độ a bờ cờ của nhân viên. Chắc sếp nghe nhân viên nói tiếng Anh với mình choáng quá . Còn cái tin học thì chả hiểu sao lại bổ túc nhờ ^^
    Tiện thể nói luôn vụ đi resort ở Hoà Bình sau Noel, gọi tắt là nghỉ đông ^^. Oài ......... Noel vẫn đi làm những được để dành phép ngày đó cho tết ÂL. Ngẫm , làm cho Tây đôi khi sướng phết ^^. Mỗi tội tết nhất chả có tí gì sơ múi ^^
    Ngồi nhìn mấy cái thiệp hồng trước mặt. Thằng cháu tí tớn chạy sang hỏi: Bao giờ cô trả phòng cho cháu ( Câu này chắc chắn Bà nội nó - tức Mama yêu quí dậy nó )
    Thật là có rất nhiều điều để kể lể
    Nhất là ngày mai 27/11/2009 ......... mún có vé đi xe TRĂNG NON quá cơ ..............
    Nghĩ thế nào để có vé bjờ ^^
  3. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Uhm.. Yêu thương nhau đến thế cơ mà, nhưng liệu đặt niềm tin được bao nhiêu ở nhau a nhỉ. Uhm.. Thì tại e, tại e ko từng sống thật với a nên mới vậy, nhưng thời gian qua, có lẽ cũng đủ để a hiểu e đang sống như thế nào, sao cứ phải gây khó chịu cho nhau như vậy làm gì. Sao cứ yên bình thì sóng gió lại nổi lên vậy?! Uhm.. Tại e cả thôi.!!
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Xong. Xong thật rồi!
    Thê thảm! Phen này thê thảm thật rồi!
    Sáng sớm bàng hoàng , sặc lên sặc xuống .......................
    Con bạn thân vừa tháng trước bị người yêu bỏ, bỗng dưng báo cáo lấy chồng.........
    " Mày lấy ai? Chú rể là thằng nào? Tao biết ko? "
    "Anh ấy ..."
    "Mày thật hay đùa? Nó bỏ mày rồi mà?"
    " Ờ, thì hiểu nhầm. Giờ xong rồi. Đến giờ tao cũng thấy sốc nữa là mày"
    " Hơ hơ ... mày "
    " Ờh, mày đi đỡ tráp cho tao nhá. Tao chả bít nhờ ai, mà cũng chả dám thuê. Vào ngày thường nên khó thế. 08/12 ăn hỏi. "
    " Hơ, tao chỉ ăn thôi, ko đỡ đâu. Tao vô duyên đủ rồi. Mày định để tao ế tiếp à?"
    " Ờ , ế thêm có sao đâu. Đùa, mày cố giúp tao. Có 5 tráp, mà nhờ mãi mới được3 đứa, tao còn thiếu 1 đứa nữa ......."
    " Xì, thế có gì chưa mà máu thế"
    "Điên à ......."
    " Mày xem mình bao tuổi? "
    " Hơ, 1 3 6 8 .... năm nay 26 đấy mày ....sao cưới được nhỉ? MÌnh 25 hay 26 nhỉ? Qua đôngchí ... ờ ờ ... được ............ ngày dài tháng rộng ....... mày dốt thế "
    " ờh, chả biết. Tự zưng thế. Điên nhờ"
    " Ờ, tao điên hơn đây. 2 con bạn thân tí tởn hết rồi. Còn cái thân tao phải làm sao .....
    ....... Rồi. Hôm đó rồi tính ......"
    Hu hu ............
    Hỏng hết rồi . Hỏng thật rồi. Ế nhất 2 họ, ế nhất công ty. Giờ lại ế nhất lớp thì hỏng thật rồi.
    Cái mộng 2012 lấy chồng nó có thành không ^^
    Nghĩ. Quả này phải nghĩ lâu lắm.
    Nghĩ làm thế nào để thiên hạ ko chém gió mình.
    Hình như có dịch vụ cho thuê bồ nhỉ??
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Dòng thời gian ..................
    Bỗng dưng thấy chẳng còn hứng thú cho bất cứ việc gì nữa ..........
    Chợt đến chợt đi ...........Chợt lo rồi lại vùi nỗi lo vào quên lãng ...........
    Cũng đã thành thói quen, kết thúc 1 ngày vàolúc 12h đêm
    "Mai gió mùa về, lạnh đấy. Đi làm sớm , mặc ấm vào em nhé. Anh ngủ đây "
    Uhm, có lẽ cũng chỉ là qtâm xã giao.
    Sáng sớm , gà conđang thiu thiu giấc ....... nhà hàng xóm đã cãi nhau om sòm. Xung quanh ngủ mà nỗi lo vẫn chập chờn: Sợ nó về đốt nhà..... Thằng con trai đi đám cưới về ko rõ tình hình, quờ quạng trong bóng tối thế nào đó, mấy mảnh kính vỡ cứa sâu vào tay ... phải đi viện khâu .............................
    Gia đình.
    Mỗi nhà , mỗi cảnh ...........................
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hqua quả là 1 ngày tồi tệ. Tồi tệ hết sức tưởng tượng. Chỉ muốn nổ tung. Muốn biến mất. Muốn vứt bỏ tất cả. Lâu rồi mới bị thế.
    Lâu rồi cái cảm giác đó lại về. Chả hiểu tại sao.
    Cũng may nó không ảnh hưởng đến kết quả bài thi.
    Nặng nề chờ đồng hồ báo 00h ............ Kết thúc 1 ngày mệt mỏi với cơn điên rình mò từng giây phút.
    Thề rằng ai mà động vào là dễ bị sinh sự lắm ..........
    Qua 1 đêm, nằm. Nghĩ, ngẫm .................
    Dòng thời gian trôi. Ừ, kệ nó trôi. Cái gì đến sẽ đến, cái gì xảy ra nó sẽ xảy ra. Yêu thương, oán ghét, bực tức, không thể tồn tại cùng 1 lúc trong cùng 1 cái đầu người.
    Dòng thời gian trôi. Ừ, kệ nó trôi. Nó sẽ cuốn tất thảy vui , buồn, mệt mỏi ......nụ cười, nước mắt ............ Cuốn hết ..........
    Dòng thời gian trôi. Ừ kệ nó trôi. Co kéo nó lại cũng chẳng ích gì, vì nó vẫn sẽ trôi theo cách này hay cách khác. Yêu thương cũng thế. Buồn đau cũng thế. Hận thù cũng thế.
    Dòng thời gian trôi. Ừ kệ nó trôi. Nó trôi qua mình, qua người khác. Nó cố tình hay vô ý đặt những dấu ấn lên mình, lên người khác ...Ai đó cũng đều có kỷ niệm, ai đó cũng vui buồn, cũng vơi đầy như mình. Chỉ có điều , kẻ nghĩ nhiều là kẻ khổ. Mình khổ.
    Dòng thời gian trôi. Ừ, kệ xừ nó. Kệ xừ mình. Cứ sống. Cứ chết . Bằng cách này hoặc cách khác, vẫn phải đeo bám, níu với THỜI GIAN.
    Đáng sợ thật.
    Ít ra sáng nay cũng lại tìm đến với chút hương hoa cho thư giãn. Áo đỏ, túi đỏ, kính đỏ, quần đen, khăn hồng .............. Chết cười.
    Sáng nay đứng buônv ới sếp, sếp hỏi mày giảm bao nhiêu kí lô rồi, ngạc nhiên khi thấy sếp hỏi thế, tao có giảm cân nào đâu, vẫn thế mà. " Không, tao chắc chắn mày giảm cân, trông mày gầy hơn nhiều". Uầy, có đùa không sếp, mới hôm rồi gặp mấy đứa bạn nó còn bảo miềng là trông như con nhợn con ^^, sáng sớm sêp đã chém . Mấy người cùng phòng bảo, sếp quan tâm e Q thế. Ờ, sung sướng chưa, ít ra cả phòng có mỗi mình hay buôn với các sếp. Huk, dại. Quá dại. Thành ra đầu sai.
    Sáng nay khởi đầu, đỡ hơn hqua.
    Sáng nay ......^^
    Thấy mình cứng cỏi hơn nhiều.
    Tự thưởng cho mình 1 cái bánh mì patê ( kiêm bữa sáng + bữa trưa ^^)
    Bjờ là 10h41'' .............. đồ ăn trên cafe world sắp chín ^^
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Mệt rồi
    Đã đến lúc dừng lại. Và đi về lối mòn.
    Con đường cũ dường như thân thuộc, an toàn hơn.
    Có lẽ, có những thứ không nên thay đổi.
    ừ ...........
    Những thói quen.
    Thế nhé.
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cho người ta nhưng người ta có nghĩ cho mình đâu. Nực cười.
    CHÁN.
    Nhắn tin khoe với anh. Hqua có đứa nói yêu e anh ạ. Buồn cười quá. Chắc chỉ là chém gió thôi anh nhỉ?Nó bảo yêu chứ ko phải thích, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nực cười.
    ĐÃ đi qua cái thời gian dài mơ mộng và tin tưởng cái tình cảm kiểu đó. Dẫu có là thật thì đúng là quá củ chuối.
    Anh ạ, sao lúc nào anh cũng thế ........ anh bảo anh ko thể yêu em thế sao anh vẫn quan tâm em thế. Anh lo lắng khi em ốm, anh buồn khi thấy em cô đơn. Anh bảo, em xứng đáng được hơn thế. Em tội nghiệp. Em đâu cần anh thương hại em đâu.
    Vớ vẩn thật. Hết sức vớ vẩn
    "Liệu đó có phải là cơ hội tốt ko em? Đừng để tuột mất"
    Ừ, nhiều cơ hội lắm.
    Nhưng nhạt quá rồi.
    E muốn nghỉ ngơi 1 thời gian ............
    Có lẽ sẽ là biến mất 1 thời gian. Ko yahoo, ko blog, ko game, ........
    Thứ kếtnối duy nhất chỉ là 1 số đt.........................
    Sẽ chẳng có gì xảy ra cả.
    Ko ai nhớ, ko ai mong. Chỉ toàn ru mình
    Điên
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Lại thèm lang thang, dạt dào 1 mình rồi .............. Những người đến rồi đi ............. Giờ thấy rằng, đi 1 mình 1 bóng thích hơn. Không lệ thuộc, không lo lắng, không cần quan tâm ............... 1 mình đi qua tất cả.
    Vẫn rất là bình yêu. Không cảm giác gì cả.
    Uhm, sự thật vẫn là KHÔNG NÊN YÊU AI và thật đến phũ phàng là ... sẽ chẳng có ai thèm yêu mình đâu ...................
    UHm, có lẽ đúng thế.
    Đứa như mình, ai thèm.
    Tất cả dù sao cũng chỉ là lời đầu môi.
    Thôi. Cứ 1 mình cho khoẻ.
    Được ko?
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười.
    Tự zưng đang buôn, mẹ anh ấy lại hỏi mình: Thế 2 đứa là thế nào .....
    Jật mình, trả lời như phản xạ: Dạ, anh em thôi ạ, ko có gì đâu ạ ....
    Bác vẫn bán tin bán nghi ..... Bác dặn dò, bác dạy cách chào giá, giá nào cho người quen, giá nào cho khách lạ .... Bác chỉ cho mẫu áo, tên gọi, tư vấn màu ... Rồi bác lại chỉ có cả cách trị mụn trên mặt mình ....
    Bác bảo con gái ko nên uống cf nhiều. Hại da.
    Rồi bác lại quay lại chủ đề cũ, 2 đứa quen nhau như thế nào? có thấy hợp nhau ko .......
    Trả lời quanh co rồi lại lảng sang chủ đề khác .............
    Chốt hạ khi về bác vẫn vòng về chủ đề cũ: Nếu thấy hợp nhau thì cứ tìm hiểu nhau đi, bác tạo đk cho. Bác chẳng kén chọn gì đâu, chỉ cần ngoan ngoãn là được ( thầm nghĩ: giờ toàn giả nai thôi bác). Chúng mày mà gật thì bác cũng gật.
    Cười. Chốt hạ với bác. Nhưng mà ko có gì thật đâu bác ạ. Anh em thôi ạ.
    Bác tiễn ra tận cổng. Chào bác ra về mà cứ buồn cười . Lơ mơ anh ý lại nghĩ mình đang kưa cẩm mẹ anh ý thì chết.
    Không phải tại lời hứa mua cho bố cái áo thì cũng chả phải lượn vòng thế này. Rồi lại mấy lời nhờ vả ở cty ......
    Thế cũng tốt. Kiếm tiền đổ xăng thôi.
    2 cái áo hnay đổi về, Bố ưng ý. Bố bảo thế này mới bõ công đẻ con gái. Bố mệt. Đèo mẹ xuống ngoại. Mẹ mặc cái áo khoác của mình tặng. Mẹ khen ấm.
    Thích. Cảm giác rất thích. Phải nói là lần đầu tiên mua tặng bố mẹ 1 thứ có giá trị, dù nó không lớn lắm.
    Cảm giác chăm sóc cho gia đình thật thích. Còn bộ quần áo cho thằng cháu nữa.
    Mẹ cũng lại hỏi: Thế mày với nó là thế nào đấy ............
    Cười. Bạn bè thôi ạ.
    Ngồi cứ nghĩ về tối nay rồi cười. Đúng là bảo bạn bè thì chẳng ai tin. Làm gì có cái kiểu bạn bè như từng thế. Ừ, trước thì có thể hơn bạn bè tí xíu. Giờ thì chả phải. Hình như anh ấy đang có người iu .
    ÔI, ông anh xí xớn của mình. Bao giờ mình mới phải thôi làm bình phong chứ.
    Thôi tranh thủ tận dụng lợi thế này, buôn bán tí vậy ^^
    Bjờ là 9h16p PM

Chia sẻ trang này