1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều ... sẽ nghĩ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mscrazy, 21/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Bạn L yêu quí hnay chém gió ác liệt .... làm công sức thanh minh cho sự vô tư, trong veo trong quan hệ 2 đứa mà mãi mình mới tạo được trong mắt bác hình như bị lu mờ ....
    Thua bạn quá cơ ...............
    Chém gió ác liệt ..............
    Thôi thì lạy trời bác đừng có nói gì lại với ai, bác biết thế thôi nhé.
    Bác cứ mải miết khen con zai bác, bác cứ vô tư nói vài ba điều kiện về con dâu bác.
    Cháu chả màng đâu ạ.
    Con zai bác .... kén lắm. Bác đừng có bảo hiền, bảo lành.
    Giả vờ đấy bác.
    Cháu là cháu ko mơ được về nhà bác đâu, nhưng cháu thích bác quí cháu, để cháu có mối buôn hàng giá rẻ ... Cái này là cháu thích lắm.
    Cười.
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    01/02 .... Sinh nhật anh zai .......... Mua vé cho Tít ....... 2 tuần nữa Tết .......
    Tết về đến ngõ rồi mà ko hay.
    Tết này vắng ngắt
    Những ngày này chán ngắt.
    Đã bao nhiêu lần cố gắng chốt hạ rằng đó sẽ là lần cuối. Thực sự là ko muốn có bất cứ dây dưa gì với người đó nữa. Nhưng cứ lấn ná sao đó. Hết lí do này lại đến lí do khác.
    Muốn dứt hẳn ra để đỡ bị mang cái tiếng là đeo bám người ta.
    Hàng hoá ........ quần áo, bán được mấy mà lượn thì rõ nhiều.
    Tốt nhất là nên hạn chế. Không lại thành ra vô duyên
    Uhm .............
    Tại sao viết 1 cái gì đó bây giờ khó thế nhỉ?
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đời này chết vì cái chữ " thể diện".
    Mọi người hỏi: Thế tình hình dạo này thế nào rồi .......
    Bác hỏi: Thế 2 đứa là thế nào
    Bạn hỏi: Thế mày với lão ý là ra làm sao .......
    -------------
    Chỉ biết im lặng cười. VẪn thế hoặc không có gì.
    Chỉ tại cái tên chết tiệt đó. Bỗng đâu thành ra mình khó xử. Hắn cứ ỡm ờ thề, làm mình cũng cứ phải ỡm ờ theo.
    Cứ mún tránh khỏi tầm mắt của nhau nhưng lại cứ bị vài vụ linh tinh lôi vào.
    Chả nghĩ. Nhưng mà cứ toàn bị xỉa xéo.
    Đểu.
    Thề rằng nốt vụ đổi tiền lẻ này nữa thôi.
    Chả còn gì để mà ngó ngàng hay liên lạc nữa.
    Sắp Tết rồi.
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi nhà hắn mà lòng thanh thản lạ:
    " Em về nhé"
    " Vâng. E chào anh"
    ------------------
    Chẳng lăn tăn,chẳng gợn sóng. Lúc đầu định nhắn tin hỏi hắn có nhà không, ý là báo với hắn đi đâu thì giờ đó phải có nhà để nó ko phải đối mặt với phụ huynh một mình. Nhưng nghĩ lại, có hắn hay ko cũng dek liên quan. Tới vì công việc, chả vì các gì khác nữa.
    Thi xong thấy vẫn còn sớm, làm vụ này xong cho dứt điểm, đỡ lằng nhằng mang tiếng.
    Thằng em lò dò mở cửa hỏi ai đấy, quay ra chào nó, thì nó quay ngoắt vào nói to: Con đã bảo rồi mà, c Q .....
    Khóa xe, bỏ dép, hắn hồn nhiên chỉ định mình cạnh hắn. Nhà hắn hnay đông tợn. Có bà nội, có bố mẹ, có anh em hắn và giờ có mặt mình. Cái bụng hồn nhiên réo gọi.... Đói. Vừa thì xong, chưa kịp nhét gì vào bụng cả. Nhà hắn vừa ăn cơm xong, mùi thức ăn vẫn còn phảng phất. Trên bàn còn 1 đĩa táo rất to, 1 hộp kẹo socola, mấy quả quýt. ... Hắn tử tế ( giả tạo) mời mình socola ...rồi lại mồi chài thêm, cái này có rượu rum ở trong, ăn xong là say đấy ( Nói thế đố đứa nào dám ăn )
    Chốt hạ vào vấn đề cho nhanh: Bác ơi, cháu lấy cái áo hôm trước nhưng màu đen, cỡ 95 và 100 ....... Còn hàng ko bác.
    Còn. Vậy là bác gái đi tìm ......Vừa loanh quanh tìm, vừa buôn dưa lê.... Bắt hắn mò lên gác lấy cái đt mới toanh 3G ..... Định bắt khao, nhưng thôi ( quyền gì mà bắt ). Cho hắn xả láng khoe chức năng, mắt nó liếc đồng hồ liên tục, rồi lại liếc sang bác gái đang loay hoay tìm. Đã thế, bác zai lại còn đệm thêm câu: " Cứ từ từ, để cháu nó còn ngồi chơi 1 lúc" ( Chán )
    Hắn xuýt xoa. 2 chị e dạo này làm ăn phát đạt ghê. A ngồi méo miệng cả ngày chả được cái nào. Giàu thế, h. nào 2 chị em mời anh cf chứ nhỉ? .... Lảng lảng lảng ....... ( Chả liên quan )
    May sao có con gà vác xác đến, ngồi chém 1 lúc rồi té. Hắn: quần đùi ngắn cũn cỡn, áo phông xộc xệch ( cậy ở nhà mà ) ... tiễn mình ra cổng.
    " Chịu khó bán hàng là gỡ được 2 cái vé xem phim nhỉ?"
    "Huk, em mua hộ chứ e có đi xem được đâu. Muộn quá"
    "Ơ, thế ko đi à. Thế mua vé làm gì?"
    " Em mua hộ"
    Hắn cười bí hiểm, " người tốt nhờ. E về nhé"
    "Vâng. em chào anh"
    Đề, vít ga phi thẳng.
    Chẳng có gì liên quan cả.
    Bạn L bảo, mày tích cực qua đó nhỉ? Sao ko dọn về đó ở luôn đi.
    BK. Chả liên quan gì.
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tết đang ngấp nghé đầu ngõ mất rồi. Hết hôm nay thôi là ngất trời không khí Tết. Lại nhộn nhịp mua sắm.
    Trời đất lập xuân, lòng người cũng Xuân phơi phới .........
    Rang tay đón nắng ,, đón cái nồng nàn, ẩm ướt của đất trời.
    Thích.
    Tưởng đã cai được cf . Ai dè chi là tạm dừng.
    Có lẽ chả bỏ được. Nó giúp mình tỉnh táo hơn. Có điều, sẽ ko lang thang cf 1 mình nữa mà sẽ mua thẳng lên vp uống cho lành.
    Đi ra ngoài, hại phổi, hại da mặt.
    AH, diệt được mấy thằng giặc mụn mà sung sướng thế ^^
    Mai 23 rồi.
    Sẽ thế nào nhỉ?
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    híc giặc mụn thì co gì đau mà khoái , thiếu gì cách diệt mà diệt tận gốc luôn khỏi cho trỗi dậy , ngoài các my phẩm xin chuyên trị mụn như clearsil ... thì dùng những thảo dược vốn dĩ thật nhiều mà ta ko để ý , 5 ngày 5 ngày thôi da lại min màng .
    trước khi đi ngủ đắp dưa chuột lên mặt . sau khi bỏ dưa chuột ra thì bột mài từ ngọc trai ( re bèo vì bây giờ ngọc trai nuôi ) xoa 1 lớp lên mặt đảm bảo sau 4-5 ngày da thật min, chỉ sợ lúc đó lại tưởng da của baby luôn
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nghe cách của bạn cũng hay nhờ
    ^^ Mặt tớ chỉ cần hết mụn là mịn hơn da em bé ùi ^^
    Trưa nay vừa làm 1 việc hết sức điên rồ. Và kết thúc hoàn hảo.
    Bác lại hỏi han hoàn cảnh gia đình. Mình lại tha hồ chém gió. Uh, dù sao cũng là lần cuối bác gặp cháu đấy. Có gì muốn hỏi thì bác cứ hỏi đi.
    Vâng con zai bác chả khen thì bác khen ai. Bác bảo ế. Cháu bảo kén đấy ạ. Cháu bảo là con zai bác có rất nhiều con gái theo đuổi, chẳng qua là kén quá, chưa ưng cô nào. AH, mà có rồi. Chẳng qua chưa dẫn về thôi.
    Đấy. Bác cứ chờ nhé.
    Cháu chào bác.
    Cửa nhà bác đóng rồi.
    Cháu quay lưng lại rồi.
    Đi.
    Hết năm rồi.
  8. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    cẩn thận không lại giống mặt tôi bạn àh . bây giờ hic hic hic min tu ba xu 1 lỗ
    ngày xưa ko biết và cũng không có điều kiẹn như bây giờ nên có là bóp là nặn rồi nó lên cả mê để rồi bây giờ xí hết chỗ nói .
    có đoàn làm phim nào nhận đóng phim ma thuê tôi đóng làm ma chắc khỏi cần hoá trang . đấy vừa rồi thi hoa hậu thị nở tái thế mà cuối cùng vẫn phải nhường ngôi cho tôi đấy , ko biết sang năm 2010 này có giành được cai ngôi ớ hậu ngõ không chứ bao nhiêu năm toàn để hụt mất chứ nói gì đến ớ hậu xóm trăm lỗi cũng chỉ tại mấy cái mụn đó
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hớ..... ^_^
    Nghe hoành tráng thế nhờ .....
    Trộm vía tớ được đào tạo kỹ lắm. Cứ cái mụn nào mọc lên mà tay tớ toan tính thò vào là y như rằng có rất nhiều đạn bắn vào tay. Nên tớ kệ. Nó lên ắt nó tự xuống. Hị hị.
    Hqua tớ mới cắt tóc. Trông ngố ko tả nổi. Mẹ tớ bảo giống bà hàng xóm. Bố ko nói gì, Bạn bè tớ thì bảo tạm được. CHậc, nhiều người lắm ý Cộng thêm với giặc mụn đang áng binh bất động. Cảm giác rất là thiếu tự tin .. huk huk .........
    Ngẫm đi ngẫm lại ...... chỉ cần mình thấy ổn là được. Ngồi soi gương bỗng thấy mình cute phết
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    hí hí . để ý họ nói làm gì ? cứ im lặng như Bố bạn đó là câu trả lời chính xác nhất cái thời trước cắt cái mái hỉ nhi thôi ... ôi cha người khen kẻ chê rõ khổ . cuối cùng để tém thế là hết nói , mà làm dáng thế suốt ngày ngồi soi gương , thế có hỏi gương kia ngươi ở trên tường , trong room ai đẹp đưọc giường như ta không ? rồi thì gương nó trả lời sao ? nghe trả lời rồi thấy có yêu đời hơn không ? hay lại giống tôi ngày trước nghe gương trả lời xong lại chán cơm thèm đất , muốn trèo lên nóc tủ ngửi mùi nhang chén chuối xanh ? cũng may tĩnh tâm lại ko thì bây giờ ... hị hị hơi xí chút nhưng được cái , thắng không kiêu bại không nản , thời gian là vị thuốc thật tuyệt vời,

Chia sẻ trang này