1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều tâm niệm trong cuộc sống!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoihungthoidai, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Những điều tâm niệm trong cuộc sống!

    Làm thế nào để có 1 tâm hồn đẹp
    Điều đảm bảo cho một người xấu xí nhất cũng trở nên không thể cưỡng lại được chính là một tâm hồn đẹp. Rất may là bạn không cần tiền, IQ cao, kiến thức sâu xa hay một cá tính mạnh mẽ để có được một tâm hồn đẹp. Bạn chỉ cần biết sử dụng bộ óc với sự sáng tạo, trí tưởng tượng và lòng cảm thông.
    Nếu không được trời phú cho những tố chất này, thì bạn vẫn có thể học chúng một cách nhanh chóng.
    Điều đầu tiên cần rèn luyện để có được một tâm hồn đẹp là khả năng đồng ý. Điều ngạc nhiên là người ta cho rằng đó là khía cạnh khó nhất trong một tâm hồn đẹp, bởi niềm khát khao có nó thường đi ngược lại những xu hướng tự nhiên của mọi người.
    Đồng ý một cách sành điệu không có nghĩa là đồng ý với tất cả những gì người khác nói, mà là tìm kiếm những điểm đồng tình trong câu chuyện của người đối diện. Nó bao gồm phát triển khả năng nhận ra những điểm khác nhau trong quan điểm của người khác,
    Đồng thời, ở bên kia của sự đồng ý là biết cách không đồng ý. Nó không có nghĩa là bất đồng với tất cả những gì người kia nói và tránh việc cố gắng chứng tỏ mình lúc nào cũng đúng. Sự tranh cãi thường là cuộc chiến giữa 2 cái tôi. Nhưng việc mình lúc nào cũng đúng không phải là điều quan trọng nhất và nó nhất định không hề đẹp. Biết cách không đồng ý là một khía cạnh quan trọng. Nếu bạn không biết làm điều này, bạn sẽ không có được một tâm hồn đẹp.

    Mọi người thường phản bác một cách gay gắt và hung hăng để chứng tỏ mình thắng, phô trương cái tôi, chứng tỏ sự vượt trội, bởi họ được dạy dỗ rằng đó là mục đích của cuộc nói chuyện, hoặc đơn giản là họ không biết gì hơn. Một số cách phản đối cũng giá trị như phản biện một cách hung hăng, mà lại đẹp hơn nhiều.

    Cũng như vậy, một tâm hồn đẹp là biết cách ngắt lời một cách lịch thiệp. Nhìn chung, sự ngắt quãng không nên khuyến khích, nhưng trong một số trường hợp nó lại rất hữu ích và cần thiết. Và tâm hồn đẹp chính là một tâm hồn thú vị. Sự lý thú quan trọng nhiều hơn cả việc chiến thắng một cuộc tranh cãi, và nó cho thấy bạn thông minh như thế nào. Nếu bạn thú vị, mọi người sẽ thích ở với bạn. Và họ sẽ thích nói chuyện với bạn
    Bạn am hiểu, yêu thích, và diễn đạt theo cách phù hợp với thính giả. Bạn không cần phải biết tất cả mọi thứ về một chủ đề. Nếu một ai đó biết nhiều hơn bạn, bạn nên lắng nghe một cách khôn ngoan và đặt câu hỏi.

    Hứng thú và được hứng thú luôn đi đôi với nhau. Bạn cần phải phát triển thói quen tìm ra sự thú vị trong mọi thứ, và điều này cần thực hành, Đó là triết lý sống trong cuộc đời!
  2. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11

    Chuyện về mẹ
    Người mẹ trẻ bước chân trên con đường đời. ?oĐường có dài không? ?" người tự hỏi. Thiên chức của người mách bảo rằng: "Phải, và đường cũng sẽ khó khăn. Và bạn sẽ già nua trước khi đi đến cùng. Nhưng cuối con đường sẽ luôn tốt đẹp hơn điểm khởi đầu gian nan?
    Nhưng người mẹ trẻ đang rất hạnh phúc. Đến nỗi không tin là có gì còn tốt hơn thế trong những năm tháng tới. Người chơi với con trẻ, đem cho con hoa và quà, tắm cho con trong dòng suối mát trong, và mặt trời chiếu sáng lên chúng, và người mẹ trẻ muốn hét lên rằng, ?oKhông có gì đáng yêu hơn thế!?.
    Và đêm xuống, và bão đến, đường tối tăm, con cái của Người run lên bần bật vì sợ và lạnh, và người mẹ kéo chúng đến gần mình hơn, ôm lấy chúng và đắp cho chúng những gì Người có được, và con cái của người nói: ?omẹ à, con không sợ nữa, có mẹ ở đây thì không điều gì xấu có thể đến gần?.
    Và buổi sáng đến, thấy rõ ngọn đồi trước mặt. Đám con của người leo lên đó và thấm mệt. người mẹ cũng thấm mệt. Nhưng lúc nào người mẹ cũng nói: ?oThêm chút kiên nhẫn nữa đi con, mình sắp đến rồi?.
    Vậy là đám trẻ tiếp tục leo, và khi lên đến đỉnh, chúng nói: ?oMẹ, chúng con đã không thể làm được nếu không có mẹ? . Còn người mẹ, khi nằm trong đêm, nhìn lên những vì sao và nói: ?oNgày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, con cái ta học được chịu đựng khi đương đầu với gian khổ. Hôm qua ta cho con sự can đảm. Hôm nay ta cho chúng sức mạnh?.
    Và ngày đi qua, tuần đi qua và tháng và năm, và người mẹ trở nên già nua...Người nhỏ lại và lưng còng. Nhưng con cái của Người thì cao to, khoẻ mạnh và đi vững vàng đầy dũng khí. Và khi đường đời chông gai, chúng tìm đến người, xem người sáng như lông vũ của loài chim quý, và sau cùng, chúng có thể lên đến ngoại đồi, trên đỉnh đồi nhìn ra trước mặt là một con đường sáng chói với những cổng vàng rộng mở.
    Và người mẹ nói: ?oTa đã đi đến cuối cuộc hành trình. Và bây giờ ta mới biết tại sao ở cuối đường luôn luôn đẹp hơn lúc khởi hành, vì con cái ta đã có thể tự đi một mình, và con cái chúng theo sau?. Và đám trẻ thì nói: ?oMẹ sẽ luôn đi cạnh chúng con, mẹ ạ, ngay cả khi mẹ đã đi đến thiên đàng!?.
    Và chúng đứng dậy tiễn người mẹ đi một mình, những cánh cửa đóng lại sau lưng. Và chúng nói: ?oChúng ta không còn nhìn thấy người được nữa, nhưng người vẫn sẽ luôn quanh đây. Người có ý nghĩa nhiều hơn ký ức. Người là quà tặng của cuộc đời?.
  3. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    15 đoản khúc trong cuộc đời
    1. Chớ có đi tìm của cải xa hoa, bởi vì nó chỉ đánh lừa bạn
    Chớ có đam mê vẻ bề ngoài, bởi vì nó sẽ chóng tàn phai
    Hãy đi tìm người khiến bạn mỉm cười
    Bởi vì chỉ có nụ cười mới có thể thắp sáng một ngày tăm tối
    Hãy cứ hy vọng, rằng bạn sẽ sớm tìm thấy người khiến bạn mỉm cười.
    2. Cầu chúc cho bạn có đủ hạnh phúc để trở nên đáng yêu, đủ gian nan để khiến mình mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để có lòng nhân ái, đủ hy vọng để biết mình hạnh phúc và đủ tiền để mua những món quà tặng nhau.
    3. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, cái khác sẽ mở ra
    Nhưng chúng ta lại thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đóng để rồi không thể nhìn thấy cánh cửa nào đang mở sẵn cho ta.
    4. Chúng ta không biết có gì chỉ đến khi đánh mất nó
    Chúng ta cũng chẳng biết đã bỏ lỡ điều gì cho đến khi điều ấy trở lại
    5. Hãy luôn đặt ta vào vị trí của người để biết rằng nếu ta đau thì chắc chắn người cũng đau như ta vậy.
    6. Khởi nguồn của tình yêu là hãy để người ta yêu được sống như chính họ và đừng cố uốn nắn họ theo hình mẫu của ta
    Nếu không, ta chỉ yêu hình ảnh phản chiếu của ta trong chính họ mà thôi
    7. Có lẽ Chúa muốn ta gặp vài người ?okhác? trước khi gặp người ?oấy? để rồi cuối cùng khi gặp được người ?oấy? ta mới biết ?omón quà? Chúa ban có ý nghĩa biết bao.
    8. Chỉ mất một phút để cảm thấy say đắm ai đó, một giờ để thích và một ngày để yêu. Nhưng ta sẽ mất cả cuộc đời chỉ để quên một người
    9. Khi bỏ qua tất cả cảm xúc, niềm si mê, sự lãng mạn mà ta vẫn thấy còn yêu thì đó chính là tình yêu.
    10. Ðáng buồn thay, khi bạn gặp được người rất có ý nghĩa đối với đời bạn thì lại nhận ra người ấy chẳng cùng cảm xúc như bạn.
    Và bản thân bạn sẽ phải chọn lựa
    Hoặc ngồi đó mà gặm nhấm nỗi buồn
    Hoặc để cho điều đó trôi qua mãi mãi
    11. Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, tiến triển bằng một nụ hôn,
    kết thúc với một giọt nước mắt hay với vòng tay ôm xiết bất tận
    12. Tình yêu sẽ đến với những ai vẫn nuôi hy vọng cho dù đã có lần bị phản bội, với những ai vẫn ấp ủ tình yêu cho dù đã có lúc bị chôn sâu trong những vết thương lòng.
    13. Sẽ là khổ đau khi yêu ai mà không được đáp lại
    Nhưng có gì đớn đau bằng yêu một người mà không tài nào để người ấy biết cảm xúc của ta.
    14. Có những điều muốn nghe lại chẳng bao giờ nghe được từ người ta yêu mến
    Nhưng xin chớ có làm thinh trước những gì mà một người nói với bạn bằng cả con tim
    15. Khi sinh ra, bạn khóc trong lúc mọi người xung quanh mỉm cười
    Hãy sống để khi chết, bạn mỉm cười trong khi những người xung quanh thì khóc
    Họ khóc vì niềm vui được biết đến bạn.
  4. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Nỗi lo ơi!Đi chơi chỗ khác!

    Tất cả mọi người ai cũng thường hay lo lắng. Tuy nhiên nếu mức độ lo lắng cao và diễn ra thường xuyên sẽ hại đến thần kinh của bạn. Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến những suy nghĩ này. Bản chất tự nhiên của con người luôn muốn biết câu chuyện kết thúc thế nào và nếu chúng ta trông mong điều gì quá nhiều, chúng ta càng dễ bị thất vọng.
    Lúc nào cũng là khẩn cấp
    Sự căng thẳng thần kinh, đầu óc, có thật hay suy diễn đều ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ, thể chất và cảm xúc chúng ta. Nếu bạn thường xuyên gửi những tín hiệu khẩn cấp không cần thiết đến não sẽ gây tổn hại nhiều đến hệ thần kinh.
    Đôi khi sự lo lắng được biểu hiện dưới hình thức nhớ lại, chẳng hạn như: Gặp nha sĩ lúc 4 giờ; thứ tư là sinh nhật chị gái.... Trong trường hợp này tốt nhất bạn nên ghi lại những gì cần nhớ hay những việc cần làm trong một quyển sổ để đầu óc được thảnh thơi.
    Lo lắng có thể trở thành thói quen
    Lúc nào cũng nghiền ngẫm, lo âu sẽ trở thành một dạng sở thích hay thói quen của chúng ta. Thậm chí, một số người thường xuyên lo âu sẽ bị "nghiện" lo âu. Bất cứ việc gì họ cũng lo, suy nghĩ vớ vẩn lang thang, mất hết thời gian, nhiệt huyết và bỏ lỡ những thú vui trong cuộc sống.
    Bình thường, lo lắng là sự lưu tâm đến cuộc sống của mình và của người thân. Trong một số trường hợp, sự lưu tâm ấy là có thật thì nó sẽ chuyển sang một dạng lo lắng triền miên. Trong trường hợp này, tốt hơn hết bạn nên kiểm tra lại mình bằng cách tự hỏi "Tôi có biết chắc chắn là việc này đang xảy ra không?".
    Bộc lộ sự lo lắng
    Thông thường chúng ta muốn giải toả sự lo âu của mình. Tuy nhiên bạn cũng nên lựa chọn đối tượng người nghe. Không phải bất cứ ai cũng chịu khó nghe bạn tâm sự và không phải ai cũng đáng tin cậy để bạn gửi gắm những âu lo của mình. Tốt hơn hết đối với trường hợp này bạn nên viết ra giấy những gì mình đang lo lắng. Nhờ vậy bạn sẽ không cần nghĩ đến nó nữa.
    La hét
    Một số người chọn phương cách này để giải toả bớt tâm lý. Họ chọn những khu vực yên tĩnh, lên núi cao, ra ngoài cánh đồng hay đồng cỏ, hay chỉ cần mở toang cửa sổ và la thật to.
    Nếu bạn thuộc dạng người không quen làm như vậy bạn có thể viết nguệch ngoạc ra giấy những câu mà bạn muốn hét ra thật to hay nhảy xuống hồ bơi, đánh tennis một mình trong nhà tập... Bất cứ cách nào bạn cảm thấy tốt nhất và giúp bạn giải toả được tốt nhất thì bạn cứ áp dụng.
    Khi cần quyết định
    Khi cần phải quyết định việc gì nhưng tâm trạng đang lo lắng, tốt hơn hết bạn nên bỏ mặc và đi ngủ. Hãy để mọi chuyện lại vào sáng hôm sau hay sau khi được nghỉ ngơi, thư giãn, đầu óc sáng suốt hơn thì mọi việc, mọi quyết định mới được sáng suốt.
  5. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Cám ơn điều nhỏ nhặt!

    Những hòn đá nhỏ làm nên những ngọn núi lớn, những bước đi nhỏ có thể tạo nên những dặm dài, những hành động nhỏ của lòng tử tế sẽ cho thế giới này những nụ cười rạng rỡ...
    Những lời nói nhỏ có thể xoa dịu những ưu tư. Những vòng tay nhỏ có thể lau khô những giọt nước mắt đầm đìa. Những ngọn nến nhỏ có thể thắp sáng bóng đêm, những ký ức nhỏ có thể sống qua nhiều năm tháng... Những giấc mơ nhỏ có thể dẫn đến sự vĩ đại. Những chiến thắng nhỏ có thể đi đến thành công.
    Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống trong chúng ta có thể đem đến những hạnh phúc lớn lao...

  6. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Bí quyết của cuộc đời!

    Một cậu bé hỏi một người đàn ông lớn tuổi: ?oThưa ông, cháu biết ông là người rất uyên bác. Cháu muốn ông chỉ cho cháu bí quyết của cuộc đời...!?.
    Người đàn ông đáp: ?oTa đã suy nghĩ về điều này suốt cả cuộc đời mình. Theo ta, bí quyết ấy có thể tóm gọn trong bốn từ. Thứ nhất là suy nghĩ. Suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn sống cho cuộc đời mình.
    Thứ hai là tin tưởng. Tin tưởng vào bản thân mình, dựa trên những suy nghĩ chín chắn về những giá trị mà mình sẽ sống. Thứ ba là ước mơ. Ước mơ về những điều có thể, dựa trên niềm tin vào bản thân và niềm tin vào những giá trị đã lựa chọn.
    Cuối cùng là dám làm. Là dám thử thách, dám đương đầu với cuộc sống, dám chấp nhận mạo hiểm để biến những giấc mơ của mình thành sự thật, dựa trên niềm tin vào bản thân và những giá trị sống đã chọn?.
    Đó là những kinh nghiệm sống mà chúng ta luôn luôn học tập trong cuộc sống ngắn ngủi này!
  7. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Sự liều lĩnh!

    Hãy cười để liều lĩnh chấp nhận mình như một... người ngớ ngẩn. Hãy khóc để liều lĩnh chấp nhận mình như một người đa cảm.
    Hãy đến với người khác để liều lĩnh đón nhận sự mắc míu. Hãy phơi bày những cảm xúc để chấp nhận con người thật của chính mình. Hãy định đặt những ước mơ trước vầng mây để liều lĩnh đón nhận lời giễu cợt. Hãy yêu - bởi biết đâu không có tình yêu như thế trở lại lần thứ hai... Hãy dũng cảm đối mặt với những khó khăn và rồi liều lĩnh chấp nhận rủi ro.
    Nhưng những sự liều lĩnh ấy phải cần có bởi vì mối nguy hiểm nhất trong cuộc đời chính là không có sự liều lĩnh. Nếu ai không liều lĩnh, sẽ không có gì, không làm được gì và không là gì cả!
    Đó là những triết lý cần có của 1 đời người.
  8. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Trong mỗi cuộc đời

    Trong mỗi cuộc đời, một cơn mưa nhỏ sẽ rơi nhưng nếu có một người bạn, bạn sẽ chịu đựng được tất cả, vì người bạn sẽ như cây dù che trên đầu bạn và giúp bạn nghĩ đến những ngày nắng ấm.
    Trong mỗi cuộc đời, có ngày nọ sẽ yếu nắng mặt trời, nhưng nếu có một người bạn, dẫu trời nắng có yếu đi cũng không sao. Bởi vì, bạn có thể chia sẻ những khoảng thời gian ấm áp với một người bạn - điều ấy rất quan trọng. Vì bạn có thể nói chuyện và đi dạo cùng nhau, hoàn toàn không lo âu khi tay trong tay...
    Trong mỗi cuộc đời sẽ có một cơn gió nhẹ tạt ngang qua, nhưng nếu có một người bạn - người có thể đi cùng đường với bạn - bạn sẽ được hướng dẫn chọn lựa nẻo đường nên đi... Bởi người bạn ấy sẽ bày tỏ quan điểm của họ và thêm vào đó một tiếng nói mới.
    Trong mỗi cuộc đời, một người bạn sẽ đến với bạn, bạn sẽ thấy mình được quan tâm và sẻ chia...
  9. nguoihungthoidai

    nguoihungthoidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    2.099
    Đã được thích:
    11
    Nắm tay
    Con gái đi chơi tối về muộn, chị mắng, nó chỉ cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng lại cười tủm tỉm. Chị ngạc nhiên... Tối, nó rúc đầu vào lòng chị, khẽ bảo: "Mẹ ơi, con đã nắm tay một người". Chị gật đầu: "Phải nắm chặt nghe con, nếu bạn trai con là một người tốt".
    ... Ngày xưa, cũng bằng tuổi con, chị yêu và đã được yêu. Chị cũng đã biết cái cảm giác lần đầu tiên nắm tay người khác phái. Cảm giác run rẩy nhưng hạnh phúc đến rạng ngời mà sau này không bao giờ chị kiếm tìm được.
    Anh còn bảo: "Đã nắm tay em rồi, anh sẽ nắm thật chặt. Anh sẽ giữ em cho riêng mình". Lúc đó, chị đã khóc... Bây giờ chị lại nghĩ về anh. Anh nắm tay chị chặt quá, chặt quá... làm chị bức bối. Chị phải tự buông lỏng tay mình, để đến ngày lên xe hoa, nắm tay chị lại là một người khác...
    Con gái chị vẫn còn cười rạng rỡ, hai tay cứ đan vào nhau như muốn tìm lại cái cảm giác được nắm tay khi nào. Thương mình rồi thương con, quay sang phía tường trắng, chị khẽ thở dài muốn nói với con: "Nhưng đừng nắm chặt quá. Mẹ sợ...".

  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Đừng quên gọi tôi nhé!
    Nếu một ngày bạn muốn khóc
    Hãy gọi tôi !
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn
    Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
    Đừng ngại gọi tôi nhé!
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể đi cùng bạn.
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai
    Hãy gọi tôi nhé
    Tôi hứa sẽ rất im lặng để nghe bạn.
    Nhưng nếu một ngày bạn gọi cho tôi
    Và không nghe thấy tôi trả lời
    Hãy đến nhanh bên tôi nhé
    Có thể lúc đó tôi đang cần đến bạn !

Chia sẻ trang này