1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều thú vị về Tuyên Quang!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi nguoiVietNamanhhung, 20/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiVietNamanhhung

    nguoiVietNamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những điều thú vị về Tuyên Quang!

    Ngày mai, tức là thứ 7, trên đài truyền hình Hà Nội, chường trình Hà Nội với cả nước,cả nước với Hà Nội có phát 1 phóng sự về Tuyên QUang, mời các bạn đón xem! Một bộ phim tài liệu được phát trước đó mấy tuần rùi!
    Còn bây giừ là một số cảm nhận về TQ:
    - Con gái Tuyên Quang xinh, công nhận điều này, vào một số thôn bản thấy các em khoang 16,17 nhìn xinh thật, mọt vẻ đẹp rất tự nhiên, mộc mạc!
    - Một kỷ niệm đáng nhớ: Vào một gia đình, có mấy đứa trẻ con, thấy 1 cô bé khoảng 10 tuổi, tuy ăn mặc tuềnh toàng, nhưng có một khuôn mặt rất xinh, mình phải thốt lên "cháu nhìn xinh quá", hôm đó vào dịp tết, có mừng tuổi bé chút tiền lẻ, cô bé liền chạy ra chỗ cây nhót trước nhà mang bao nhiêu là nhót vào biếu mình, haha, mới bé tí mà đã ngoan rùi, rất hiếu khách nữa chứ. cả mấy thằng cu bạn cô bé nữa, cũng rất hiếu khách!
    - Còn nhiều và còn rất nhiêề nữa, tui sẽ post tiếp lần sau!
  2. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn đã cảm nhận được và đánh giá đúng với những gì bạn thấy.
  3. quangdungbidv

    quangdungbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Con gai TQ xinh đepk thì rõ rồi. Mình luôn rất ấn tượng con gái TQ. Hôm nay may mắn được gặp hoa hậu đây nữa chứ. Hoa hậu post cai hinh lên để anh em chiem nguong tí đi nào.
  4. nguoiVietNamanhhung

    nguoiVietNamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Khi chúng tôi về, trên đường về có đi qua thị xa Tuyên Quang, chỗ gần đài truyền hình Tuyên QUang đó, cùng với mấy anh chị trên đài ăn uống một bữa ở con phố toàn là quán ăn! Tui uống khá, nhung uống nhiều thì vẫn dổ như thường, đoán biết được sẽ...đứt tui liền xin phép ra ngoài, vào một của hàng tạp hoá mua 1 chai lavi chơi phát hết sạch, rùi bảo cô chủ quán rằng: cháu ngồi nhờ chút nhé, cô ấy niềm nở mời vào nhà uống nước, lấy nước cho mình uông, rồi lấy bưởi Diễn ra mời, hahha, khi cô ấy nghe mình nói bưởi Diễn là buởi nhà cháu cô ấy ngớ người ra, thì nhà mình ở Diễn còn gì! Hà Nội nổi tiếng vì bưởi Diễn nhà mình còn gì, hehe!
    Lúc sau con gái cô lên cung tiếp khách niềm nở như mẹ, hiếu khách thật, cô bé sắp lớp 12. Rồi cô còn cho xem anh 2 con gái cô nữa, xinh như người mẫu, mình nhìn mà giật mình, đẹp quá, cô bảo cô thứ 2 đang học trường đại học Thương Mại, mình lại giật mình vì trường này gần...nhà mình! Quả là có duyên, haha, mình cho cô số điện thoại hẹn nếu em út có ra Hà Nội thi cử thì cứ phone cho cháu. Và để giữ lịch sự, tuy cô bảo cô thứ 2 chưa có người yêu nhưng mình vẫn chỉ lấy số điện thoại nhà cô thôi, ko lấy số di đông con gái cô, lịch sự mà, dù hơi tiếc, vì cô gái ấy ...xinh qúa, hehhe!
    Nói những điều ấy để chứng tỏ rằng người Tuyên QUang hiếu khách quá! Từ đó về Hà Nội gặp những người ở TQ mình rất quý!
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1; Có lẽ bạn là người thư 1000xxxxxx nhận xét như vậy, 16, 17 tuổi mà không xinh mới là lạ?
    Vàng 2: Đâu chỉ TQ mới vậy.
    Ông bạn này nịnh nọt lộ liễu quá, Tui sống ở TQ 5 năm tuổi thanh xuân tươi đẹp, nói là hiểu thì chưa phải nhưng đã biết gần hết. Không như bạn tưởng đâu.
    Tôi yêu TQ vì đơn giản hơn: đó là quê vợ mà thôi
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  7. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Mình kết sông Lô ở thị xã TQ , trong xanh uốn lượn , hai bên bờ có cây cối và núi non . Đúng là "sơn thủy hữu tình" không giống mấy con sông ở dưới đồng bằng trông thì lở lói nước thì đục ngầu.
  8. dnet

    dnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    À vùng này có tỷ lệ thi tốt nghiệpTHPT2007 "khá" cao, là mảnh đất luôn xảy ra những vụ tranh chấp quyền lực, rồi phải để Trung Ương cử người về.
  9. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    *************************************
    Lâu mới vào dđ , lần này thấy bài của ông này đáng suy nghĩ nhất
    Các MEM TQ nghĩ sao. Liệu mỗi chúng ta có thể làm được cái việc nên về nhà khuyên bảo lũ em học hành cho tử tế được không.
     
     
  10. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Ở dưới hạ huyện Sơn Dương, xã Kim Xuyên các em học sinh nghèo nhưng rất hiếu học, một phần lớn là có các thầy cô giáo tâm huyết và có năng lực, các em HS cho dù có cố gắng hay không thì chính thầy cô giáo, một bộ phận lớn vô trách nhiệm và không có trình độ khiến HS không thích học vì mất căn bản... Thầy cô giáo chính là nguồn máu cho cơ thể giáo dục, thay máu toàn bộ quả không dễ, lãnh đạo nghành giáo dục là tuỷ sống, thay tuỷ lại càng khó... Đã vậy, chẳng hiểu họ nghĩ gì cho tương lai của đất nước khi bọn Vinagame được hết giải nọ đến giải kia, nhìn những khuân mặt say mê với " sơn hà xã tắc", Cửu long tranh bá, Tam quốc chí... ( không hiểu lắm) mà thấy căm phẫn thay với bọn làm ăn bất lương, chỉ vì lợi nhuận...
    Được ThuLam sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 26/06/2007

Chia sẻ trang này