1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều thú vị về Tuyên Quang!

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi nguoiVietNamanhhung, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng học tập và kết quả thi kém do rất nhiều nguyên nhân chứ không chỉ là do đội ngũ giáo viên thiếu trách nhiệm và năng lực , vấn đề này vẫn tồn tại nhưng chỉ chiếm thiểu số . Có một nguyên nhân rất quan trọng đó là do ý thức của các em học sinh và các bậc phụ huynh . Ngoài ra vấn đề kinh tế cũng ảnh hưởng rất lớn . Tóm lại vấn đề cải tạo nâng cao chất lượng giáo dục và kết quả học tập ở các vùng nông thôn và miền núi phải được sự quan tâm một cách đúng đắn và thiết thực hơn của trung ương , bộ GDĐT và các cấp địa phương - mấy ông đó toàn nói mồm và mị dân thôi

    KÝ TÊN
    Được dang26k2006 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 26/06/2007
  2. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ thi tốt nghiệp 11,4%, bất ngờ nhỉ? Nghe mà em cũng choáng váng nữa.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  4. docso2

    docso2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hòc sinh THPT TĂn trà?o bĂy giơ? 'ược khĂng 'ược như ngà?y xưa, buĂ?n!
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm rộng hơn ra một chút: Ở đâu có cung, ở đó có cầu.
    Có bất lương, nhưng không phải bọn. Mới lại ai cũng vì miếng cơm manh áo thôi.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
  7. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn ......
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Đúng, rất vớ vẩn.
  9. hoainiem210

    hoainiem210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Muội cũng rất thích đọc bài của bác ThietDK.
    Tự dưng đọc xong lại thấy có hứng muốn làm việc và học hỏi hơn nữa quá.
    Đúng, người ta biết về TQ là miền có nhiều người con gái đẹp ...
    Nhưng người ta cũng nhếch mép cười vì TQ là tỉnh có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp gần thấp nhất cả nước ngay sau đó!
    Cũng may là sau vụ "làm chặt" vừa rồi thì khối kẻ đã trắng mắt, khối học sinh cấp 3 bây giờ chỉ nhắc đến thi tốt nghiệp là đã run chứ chẳng cần đợi nộp hồ sơ Thi ĐH để chen chân về HN cho nó biết Thủ Đô.
    Trách?
    Trách ai bây giờ được chứ?
    Nói về cái chung thì trách bệnh thành tích, nhưng tự nói về cái riêng của mỗi cá nhân các em đi? Xem đã thật sự cố gắng và nỗ lực chưa?
    Cái vấn đề này ấy, em mạn phép nghĩ rằng để các em ấy tự đi mà trao đổi, thảo luận với nhau rồi xin ý kiến các bậc tiền bối ....
    Chứ còn như mấy anh em mình, khi họ nói về quê hương mình thế - xấu hổ thật, đau lòng thật. Nhưng thử hỏi mình thì làm được gì nào?
    Cái ngữ có bằng ĐH thậm chí có bằng Thạc Sỹ nếu về tỉnh chửa chắc đã được trọng dụng, nếu không có "người nâng đỡ".
    Khi ấy em nghĩ rằng thân mình còn chẳng đủ no ấm thì nghĩ gì đến chuyện thay đổi nền giáo dục?
    Anh em mình nói thế này thì được liệt vào thứ gọi là "*********" - ấy thế nhưng nó là thực tế đấy.
    Thôi thì ngành giáo dục đang trong giai đoạn cải cách mà, thế nên phải có sai để sửa chứ. Chỉ không biết đến bao giờ thì mới qua giai đoạn này thôi.
    Đến chuyện thi học sinh giỏi của tỉnh, ngày xưa con bạn em nó thi còn có người gọi điện đến tận nhà bảo là phải chạy tiền đi vì 14 đứa kia chạy tiền hết rồi, chỉ còn mình nó thôi mà - chậc, qua 8 năm rồi nó mới dám kể cho em nghe vậy đó.
    Còn có đứa là giáo viên dạy ở huyện thì không dám mắng học sinh vì nếu nó tức nó nghỉ học thì lại phải bỏ công bỏ việc đến mà nịnh nó đi học. Không thì mất thi đua, mất thành tích và còn bị kỷ luật như chơi vì làm ảnh hưởng đến phong trào phổ cập. Ấy chẳng thế mà Tuyên Quang có năm nào đó chả được lên TV với thành tích là tỉnh đầu tiên phổ cập được THCS thì phải.
    Em hơi đú tý vì miệng thì ăn cơm ngô đi bàn chuyện quốc sự!
    Thôi thì người ta có cười mình cũng là cười đúng rồi còn sao nữa?
    Chỉ hi vọng các em học sinh thấy được điều đó mà học đi thôi.
    Còn bản thân các em đừng có adua mà trách chính sách, trách thầy cô - cái cốt yếu là sự lười dốt của chính mình ấy.
  10. chickhanter

    chickhanter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lần 2 của Tuyên Quang là 34,75% đau thật, nhưng mong rằng đây là 1 đòn đẩy cả thầy và trò vào năm học mới này.
    Nhớ ngày xưa mình cũng vậy, đi thi tốt nghiệp nhưng thức chất chỉ được 3 môn sẽ thi ở đại học, còn 3 môn là đi chép bài thầy ném vào, nghĩ lại vẫn toát mồ hôi hột, nếu mình trượt thì sao đây.

Chia sẻ trang này