1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhưng điều tôi đã nhìn thấy không phải là sự thật phải không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trochoibian, 11/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bìng tĩnh nào
    Đầu tiên là phải điều tra xem nguoi do l ai cái đã , nếu là anh trai cô ấy thì sao.
    Còn nếu "chẳng may" không phải thì em khuyên bác nên quên ngay cái loại người ấy đi .Cô ấy không xứng với tình cảm chân thành của bác đâu.
    EM mà như bác khéo lại thấy nhẹ nhõm cả ngưòi ấy chớ .
    EM căm thù sự giả dối nhất trong tình yêu bác ạ

    Love you forever[​IMG]

  2. mannykitty

    mannykitty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nếu như những gì bạn nhìn thấy là thật thì chẳng còn gì để mà tranh luận nữa cả. Dù muốn hay không, dù có thể làm được hay không cũng phải cố gắng để đẩy lùi hình ảnh con người đó vào trong dĩ vãng và tiếp tục cuộc sống của mình một cách vững vàng hơn.
    Mình biết bạn nói đúng rằng những người không rơi vào hoàn cảnh như thế thì "khách quan" hơn, nhưng cũng chính vì thế mà những người trong uộc mới tìm đến những người xung quanh để làm chỗ dựa nhưng khi gạp khó khăn. Mình biết là sẽ rất khó khăn, sẽ rất đau khổ, sẽ phải rất lâu mới lấy lại được thăng bằng, sẽ rất khó để chịu đựng.... nói chung mình nghĩ sẽ rất kinh khủng nhưng là mình mình sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ tự an ủi mình để bỏ qua cho người mình yêu nếu anh ấy phan bội lại tình cảm của mình cho dù mình có yêu nguời đó đến mấy.
    Mong bạn vững vàng hơn.

    casper - sziasztok
  3. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ các bạn nói đúng.Rồi sẽ không có chuyện gì nữa đâu, tôi tin là tôi sẽ làm được.Tôi đã không nhầm khi chọn cách vào ttvn để tìm những lời khuyên.Bây giờ tôi mới nhận ra bạn bè là những người không thể thiếu trong cuộc sống.Kể cả những người bạn mà tôi chưa hề biết mặt, thậm chí chưa hề biết tên thật là gì.Tôi muốn cám ơn tất cả. Cám ơn tất cả những gì các bạn đã dành cho tôi.
    ngườilậpdị
  4. phhieu

    phhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Noi nhu vay la "dung hang" dung khong???Toi nghe vay va rat thong cam co ong. Toi chua bao gio roi vao tinh trang nhu vay mac du toi da chia tay voi nguoi yeu cach day vai thang. Toi khong biet ong va co ta dang yeu nhau hay da chia tay nhung du the nao di nua thi mot nguoi nhu vay khong dang de ong buon.
    Toi nghi trong Tinh yeu moi chuyen deu co the thong cam va bo qua cho nhau duoc nhung co le dieu ma ong nhin thay thi khong the tha thu duoc dau ong ban cua toi. Ong hay coi day la mot bai hoc de sau nay hay canh giac voi tat ca nhung gi de dang den voi minh....
    Chuc ong mau vuot qua dau don nay!!!!
  5. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi ! hãy bình tĩnh mà tìm hiểu sự thật .Nếu đúng như vậy thì thật la` đau đớn , nhưng mình tin bạn sẽ vượt qua được , loại người như thế ko đáng 1 xu , bây giờ chắc bạn đang bị sốc nhưng mọi thứ rồi sẽ qua .Mình cũng từng ở trong hoàn cảnh của bạn , mình biết , mình mong bạn đừng quá chán nản , cố lên nhé !

    fantasy XY
  6. Long_Giao

    Long_Giao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chà tội nghiệp cho trochoibian quá, thật tình mà nói thì người con gái ấy xem như đã không xem bạn là cái đinh gì trong mắt cô ấy nữa ồi hãy quên người con gái ấy đi,
    bạn đã bị mọc sừng
    Tình bạn cao đẹp khi ta biết trân trọng nó
  7. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà vẫn chẳng nhận ra rằng mình đã sai cái gì.Có lẽ người đó ra đi vì tôi không thể cho cô ấy những thứ cô ấy cần.Đối với tôi bây giờ, người đó chẳng là gì cả.Tôi không đáng để bị đối xử như thế.Và cô ấy cũng không đáng để cho tôi trân trọng nữa.Bây giờ, tôi chỉ mong cô ấy có được sự hạnh phúc bên con người kia, và người đó có thể đáp ứng được những nhu cầu của cô ấy mà tôi đã không đấp ứng được.Dù sao các bạn cũng nói đúng, đây là bài học cho tôi...
    ngườilậpdị
  8. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Buon thật í nhỉ. Chỉ trách sao có nguoi con gái tệ như thế. Nếu không còn tình thì cũng còn nghĩa, sao lại đối xử voi nguoi ta như the duoc. Dung buon nũa nhé
    Thôi bao giờ tớ về, hội HP chúng ta đi chơi một quả nhé
    Chào thân ái và quyet thang
    hlchforever
  9. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn hlchforever, cám ơn mọi người nhiều vì đã động viên tôi.Mà hlchforever này, hình như những chữ viết tắt trong nickname của bạn là tên của bạn với tên của người ấy hả?/??Tôi cũng đã từng lấy nick như thế đó, nhưng đó chỉ là cái ngày xưa đã xa, xa lắm rồi......
    ngườilậpdị
  10. minhnv

    minhnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố quyên đi bạn a!
    Chúc bạn hạnh phúc.

    minhnv

Chia sẻ trang này