1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhưng điều tôi đã nhìn thấy không phải là sự thật phải không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trochoibian, 11/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beetthoven

    beetthoven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Text
    hanglinh
  2. doantu.nafi

    doantu.nafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bạn thôi, rất trân trọng tình cảm. Đã yêu ai là yêu hết mình, và không chỉ riêng bạn và tôi có cùng cảnh ngộ,nhưng thiết nghĩ, nam giới phải có niềm tin, đừng vì thế mà khổ đau, ủy mị, chúng mình còn trẻ mà.
    Tôi nghĩ người như bạn sẽ sớm tìm đuợc một tình yêu đích thực, vì cuộc sống này còn biết bao nhiêu người tốt.
    Hãy vững tin lên,
    Chúc bạn mau vượt qua giai đoạn này, ngày mai trời lại sáng mà.
    Tôi đợi tin vui của bạn.
    [red]
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng buồn nữa người đó ko còn xứng đáng với tình cảm mà bạn dành cho cô ta nữa.Hãy quên đi ,con người đó ko xứng đáng để đón nhận 1 tình yêu cao đẹp như của bạn đâu.Tôi cũng vừachia tay người yêu ,nên có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của bạn,thực sự là tôi rất thông cảm với bạn.Mong bạn hãy lấy lai ược bình tĩnh và niềm vui .
    You are frozen when your heart not open
  4. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Tôi cảm thấy thoải mái lắm, và đã không còn buồn nữa rồi.Bên cạnh tôi còn biết bao nhiêu người bạn,người thân, có cả những cô em gái rất dễ thương trong một cái nhóm thật đặc biệt :"Nhóm những người độc thân nhưng hạnh phúc".Tôi còn có nhiều việc để quan tâm nữa.Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn, nhưng chỉ cần mình muốn, chắc chắn mình sẽ thay đổi được cuộc sống của mình.
    ngườilậpdị
  5. khanhtran

    khanhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội đầu hàng. Biến đau thương thành sức mạnh bạn ạ. Cho dù cơ hội chỉ còn 1/1000000.
  6. NMNgocHa1982

    NMNgocHa1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    That ra NH khong the hieu het noi long cua anh, vi doi voi NH, tinh huong tuong tu neu co xay ra thi do la nguoi ngoi truoc va duoc om mot cach rat tinh tu.
    Tuy vay, Theo NH thi anh nhin thay canh do nhu the la tot chu khong phai xau dau, boi vi neu anh nhin thay nguoi ta nhu vay khi ca hai da la vo chong roi thi se phuc tap hon rat nhieu day...
    Du sao thi nguoi do cung khong xung dang voi anh dau, vuot qua di anh, khong phai con gai nao cung xau het dau, anh a.
  7. trochoibian

    trochoibian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, không phải tất cả con gái người nào cũng xấu.Cái con người mà tôi đã từng một thời yêu đó chỉ là một trong số ít những kẻ làm mất đi vẻ đẹp của người con gái VN.Rồi một ngày nào đó cô ta cũng sẽ lại phản bội lại con người kia thôi khi những nhu cầu của cô ta không được đáp ứng.Bây giờ tôi không còn quan tâm đến chuyện đó nữa rồi.Tất cả rồi cũng đã trở thành quá khứ, mà tôi thì luôn luôn muốn sống bằng hiện tại.
    ngườilậpdị
  8. Other_266

    Other_266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khuyên kiểu gì mà kỳ thế toàn bảo người ta đi cào chỗ nhu nhượng thôi.
    Đánh chết mẹ thằng kia đi chú
    HA ha...............

    5
  9. kelammom

    kelammom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    ban than men!minh co the giup gi cho ban o nhi?
    truoc het bai hay nho lai nguoi da lai co ban cua ban,neu nhu chu ay qua gia thi do co the la bo cua co ta,con neu ma tre qua lieu co phai la con trai o?hay tu tu ma ket luan nhe!
    dua vay thoi chu voi con gai kieu ay thi ban nen out ra khoi suy nghi cua ban di.biet rang rat kho nhung than oiiiiiiiiii tren doi nay con rat nhieu con gai ma..........
    chuc vui ve
  10. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn cùng cậu về tai nạn vừa xảy ra
    Cậu cũng nên nghĩ như tôi vừa nói ấy ,đó chỉ là 1 tai nạn mà thôi và mình đã thoát chết trở về với mọi người luôn yêu quý va thành thật với mình.Sau tai nạn đó,1 con người mới của mình đã được sinh ra,khoẻ khoắn và manh mẽ hơn!! Thêm nữa,sáng suốt hơn!!!!!!!!
    Vui vẻ và tn yêu mọi người trở lại,bạn nhé!!!!!!!
    trang

Chia sẻ trang này