1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những điều trái ngược làm nên một tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackstar113, 03/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Những điều trái ngược làm nên một tình yêu

    ...
  2. dungpacific

    dungpacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là thế đó, đôi khi không thể chỉ là của riêng nhau, có lẽ bạn cũng sẽ buồn vì mình lẻ loi ở lại, nhưng chắc gì trước biển chàng trai đó vui?
    bạn đã bao giờ đứng trước biển 1 mình trong đêm chưa? buồn vô cùng, có lẽ khi trở về từ biển tình yêu của chàng trai ấy dành cho bạn mênh mông như đại dương và sẽ dành cho bạn những nụ hôn nồng nàn như sóng hôn bờ cát vậy!
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    cái này giống như trong phim ngôi nhà hạnh phúc ấy bạn nhỉ?
  4. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Hai phái là 2 cực trái dấu nhau và có những điểm khác nhau.Nhưng theo vật lý học ,2 cực trái dấu nhau thì hút nhau.Vì thế mà tình yêu cũng vậy ,cần có những điểm khác nhau và quan điểm khác nhau thì mới tạo nên một tình yêu đẹp.Cả 2 phải tôn trọng chủ quyền và cách sống của mỗi người.Phải có quy luật bù trừ cho nhau thì mới giữ đc tình yêu một cách lâu dài và cả 2 sẽ thu hút nhau vì những điểm khác nhau đó.Hi hi !
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Những điều trái ngược như những nam châm khác dấu.Khác dấu thì hút nhau,nhưng trong ty ko thể thiếu những điều jống nhau ,những sự đồng cảm .
  6. vipvipvip81

    vipvipvip81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    trái ngược thì kết wủa sẽ là con số 0 kể cả yêu nhau đến mấy . tôi đã như vậy,ko đj đến đâu cả . hy vọng bạn là ng may mắn
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ ở cái trái ngược đó là ntn?nếu ngược nhau về trình độ học vấn,hoàn cảnh gđ,và cách sống,cách nghĩ,quan niệm sống thì càng về sau sẽ ko tránh đc tranh cãi.Nhưng đôi khi những sự trái ngược như 1 ngừoi hơi nóng tính với 1ng` ôn hoà,1 người cuơng thì ng` kia nhu.Chẳng phải là bổ sung cho nhau cả hay sao?theo tớ nghĩ mỗi người 1 kiểu,và chẳng ty nào jống ty nào cả.Đây ko phải may mắn mà là sự nỗ lực bền bỉ của 2 người,để mài tròn những điều khác nhau,những sự ko vừa í,mà chấp nhận cả ưu và nhuợc của nhau,Yêu đôi khi là phải chấp nhận và yêu chính họ mà ko cần họ t hay đổi cái j!
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong, thấy quen quen, tưởng ai hoá ra là bài của trẻ con. Bạn viết bài hay thế. Vậy thì mình cũng đóng góp chút.
    Thật ra thì nhiều lúc e cũng không hiểu nổi a y của e. E biết a y là người rất tình cảm, nhưng sau cuộc nói chuyện hôm nay của chúng mình e đã hiểu ra rằng e chưa hiểu hết được con người a y. A y thường giấu e những khó khăn của công việc làm a y căng thẳng và mệt mỏi lắm. Còn e thì chẳng hiểu gì cả, cứ ngây ngô làm phiền a y thôi, làm nhiều lúc a y bối rối vô cùng. E cứ tự tin rằng chỉ có e mới là người hiểu a y nhất, từ tính cách đến sở thích của a y e đều lòng, nhưng có vẻ như e vẫn chưa hiểu thấu cách suy nghĩ của a y thì phải. A y luôn biết cách làm e cười mỗi khi e giận, nhưng em lại không biết cách an ủi a y khi a y buồn, còn làm a y mệt hơn thôi. A y thường nói : chỉ cần e luôn vui là a y cũng vui. Hì, tuy là e là người ngốc nghếch, ko hiểu chuyện, nhg có một điều e hiểu được là trái tim e và a y đều có cùng nhịp đập.. Dù ở đâu e tin là tình iu của chúng mình luôn ở bên e và a y.
  9. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ một đằng nói một lẻo là giả dối muốn người ta ở nhà sao ko bảo ở nhà còn bảo người ta đi còn khóc cái giề
  10. kyhieuhoager

    kyhieuhoager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy bạn ạ. Mình với anh xã khác nhau hoàn toàn luôn, mà sống thì lại rất hợp nhau. Nên không phải cứ giống nhau mới hạnh phúc mà nhiều khi ngược lại đấy

Chia sẻ trang này